1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai có mối tình Bắc-Nam, Nam-Bắc thì click vô đây !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aguything, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đã từng thôi...Là một thứ gì đó rất đẹp, rất mong manh...
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    2 đứa bạn em 1 Bắc 1 Nam yêu nhau mấy năm trời ... máy bay - tàu - xe cứ rảnh rảnh nghỉ dài ngày là đi theo tiếng gọi tình yêu vào Nam ra Bắc ... năm ấy em ấy nộp hẳn các trường ĐH ở HN ... quyết tâm đến với anh yêu ................ Rồi nó cũng đậu ......................... tràn ngập hạnh fúc thông báo tin vui ...
    Ngày gặp lại nhau sau 1 khoảng thời gian xa cách ... chàng thủ thỉ ... em ơi anh xin lỗi ... xa em lâu quá ... ở ngoài này anh lỡ có người yêu khác rồi .......................................... Sju~
    Con nhỏ khóc như mưa rồi nộp Nv2 1 trường khác vào SG ...................... Ôi tình yêu ................................... Về gặp em nó nói zai HN phong độ lắm nhưng đểu òm ..........
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @dauxua252: có lẽ kẻ ở phương nam, người ở phương bắc thì cũng khó mà đến với nhau được, chàng là người TH vào SG được 7 năm thì cũng khó mà tính đến chuyện ra được HN lắm, vì cuộc sống ở trong đấy dễ sống hơn HN nhiều, mà chàng đã phấn đấu để lên bếp trưởng lương 10tr, ở SG như vậy là cao đó, hơn nữa chàng nói ở 7 năm trong SG chưa yêu 1 cô gái nào thì kaka đây ko tin, con gái SG yêu mãnh liệt hơn con gái HN nhiều nhưng nếu để làm vợ thì đa số các chàng trai gốc bắc ko dám cưới làm vợ. Hiện giờ thì chàng vẫn gọi điện cho bạn chứng tỏ chàng vẫn muốn giữ liên hệ với bạn, thăm dò tình cảm của bạn, nhưng mình vẫn chưa đủ, nên cần có thời gian để 2 người gặp nhau tìm hiểu nhiều hơn, tớ nghĩ với mức lương 10tr 1 tháng chang có thể ra thăm bạn vài ngày để tìm hiểu ra mắt bố mẹ bạn, và nếu chàng muốn tiến xa hơn nữa là chuyển ra HN làm việc thì lúc đó mới đánh giá chính xác được tình cảm của chàng đến đâu, và nữa này tớ chẳng biết bạn cao siêu đến đâu nhưng bạn mong muốn có 1 người chồng mát lòng, mát mặt với bạn bè thì cái này là đương nhiên rồi nhưng cái mức độ bếp trưởng mà chưa mát lòng mát mặt thì nên xem lại đi
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    đi vũng tầu thì xong phim rồi, ở đó nhiều chân dài lắm đấy
  5. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    đây, zai này vào nam vì nghe đồn gái nam ngọt lắm, nhưng nói chuyện thì đếk hiểu được, nghe cãi nhau như xem gala cười
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @vietdoan: bác đã vào Nam rồi hả, con gái nam khéo mồm, khéo miêng, độ dẻo thì thôi rồi, và yêu cũng hết mình luôn, nhưng đa phần đều là giả dối, sự thật chỉ 1 phần thôi, gái nam yêu được nhưng đừng có dại mà lấy về làm vợ nhé, bác có nhiều tiền thì xông xênh yêu gái nam được, nhưng mà ít tiền thì cẩn thận cái bóp đấy, hôm nay đi chơi xông xênh, nhớ để dành tiền mua Thùng mỳ tôm nhé
  7. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đúc kết từ bản thân đấy hả

Chia sẻ trang này