1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai có thể sống vui vẻ mà không cần yêu em nào không vào đây ?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi vuanhthao, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanhthao

    vuanhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Những ai có thể sống vui vẻ mà không cần yêu em nào không vào đây ?

    Theo các bạn có thể không nhỉ ?
    Tôi thì nghĩ là có thể ?
    Có bác nào làm được điều này rồi xin cho chút ý kiến và kinh nghiệm để anh em tham khảo nhỉ ?
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng đâu có gì khó nhỉ
    mà cách anh con trai ko yêu em nào hết thì có 2 trường hợp xảy ra, 1 là vì ghét/hận đàn bà/ con gái , ko thì cũng thuộc loại phong lưu, thích thì chơi với em này, chán, bỏ, tìm em khác, chẳng thuộc về của riêng em nào, chẳng yêu ai thật lòng...
  3. vuanhthao

    vuanhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sao nói gì ác thế chẳng lẽ ai như thế cũng lằm ở trong hai trường hợp như bạn nói vậy sao ? ui
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hận đàn bà con gái cùng không ghét bỏ chê bai nhưng thực sự tớ thấy chưa thể bắt đầu nhập cuộc. không hiểu chính mình. hiểu chết liền !
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ui, cái vụ chưa thế bắt đầu "nhập cuộc" của bạn lại là 1 vấn đề khác rùi, chúng ta đang nói ở đây là về các chàng trai "ko thèm yêu", còn bạn là 1 chàng trai "chưa biết yêu"
  6. vuanhthao

    vuanhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không phải là chưa biết yêu (có phải là bé lắm đâu)
    Mà chính xác hơn là chưa tìm đưọc cô nào " ưng ý " hày hơn nữa là đủ tin tưởng để chao tình yêu. đơn giản chỉ là như vậy
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Các bác cứ theo câu nói này là khoẻ:
    Đời lãng tử phiêu du theo ngàn gió
    Chốn phiêu bồng ắt có lắm mỹ nhân!

  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chính xác ! bác này nói đúng, bác mà làm nhà tâm lý học chắc ăn thua.
    Tớ chẳng thấy có cái jì làm tớ thổn thức cả, không hiểu tại sao nữa ! có cả người đẹp và người xấu nhưng đi qua mặt tôi chỉ là toàn màu trắng không đọng lại tí gì cả. !
  9. casacp

    casacp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chít rùi vậy là bị "chai" rùi..hi...hi..., ghẹo bạn chút, mình nghĩ khi còn trẻ giống như tuổi teen ấy, chỉ cần thấy thích cứ nghĩ là yêu, nó hơi mù quáng, cứ thế lao vào, không nghĩ nhiều, nhưng khi lớn lên cỡ tuổi chúng mình thì laị suy nghỉ khác, bên cạnh tình yêu còn nhiều thứ để lo, không đơn giản chỉ để yêu không, yêu cho vui, không được thì chọn người khác, nó còn đề cao hai từ "trách nhiệm" trong tình yêu, và tình yêu luôn đi đến cái đích là kết hôn, nói chung càng lớn thì ta nhìn nhận sự việc ở nhiều khiá cạnh, đâm ra làm cho bản thân ngaị yêu thôi. Với laị muốn thích ai đó thì đừng nhìn châm châm vái cái xấu của người ta, hãy nhìn mặt tích cực, nếu không thì cả đời cũng chẳng thể yêu nỗi....hôm nay sao nói nhiều thế không biết, nhưng mình nghĩ thế, không biết mấy bạn nghĩ sao????
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu có nhìn cái gì nghĩ cái gì đâu song cái chính là Tâm trạng ! Mỗi con người chúng ta sinh ra ai cũng có khác nhua về bản chất tâm linh,mỗi người có một suy nghĩ sở thích riêng và với mình Tương lai công việc là điều trăn trở, trăn trở đến vô cùng, mỗi ngày trôi qua không có được một điều bổ ích cho bản thân mình thấy thật ê chề và bộn bề thổn thức, vậy thì còn time đâu mà lo cho cái gọi là tình yêu nữa, nỗi trăn trở ấy đâu phải ai cũng biết ??????
    Không có cảm giác với tình yêu không phải "chai" hay "lãnh cảm" mà đó là một bệnh tâm lý đó chăng ????

Chia sẻ trang này