1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai đã bị lừa đảo bởi các công ty tư vấn du học...???

Chủ đề trong 'Du học' bởi kekhodai12, 16/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kekhodai12

    kekhodai12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Những ai đã bị lừa đảo bởi các công ty tư vấn du học...???

    Chào các bạn hôm nay mình muốn chia sẽ với các bạn 1 kinh nghiệm xương máu mà chắc là cũng có nhiều bạn như mình rồi:
    _Mình đã đăng kí làm hồ sơ đi du học với công ty V.M trên đuờng Lê Văn Sĩ Q. Phú Nhuận, lúc đầu trong giấy báo giá của công ty thì mình chỉ phải đóng $300 cho công ty làm hồ sơ và dịch thuật và sẽ hoàn tất hồ sơ trong vòng 3 tháng, vậy mà khi mẹ mình lên kí hợp đồng với ông giám đốc thì ổng đưa ra 1 loạt lệ phí: $300 tiền làm hồ sơ, $250 phí dịch thuật và liên lạc với trường, rồi 8.500.000 tiền gì nữa đó mà mình quên rồi và 14.000.000 ( theo giám đốc giải thích là dùng để chuyển tiền qua bên trường bên US để họ cấp I-20 vì hầu như ko có phụ huynh nào dám chuyển tiền đi vì ko biết là có lấy lại dc tiền mình đóng cho họ hay ko, nên công ty sẽ làm dùm và fee là 14 triệu đồng ) và đóng tiếp $1000 cho công ty ( số tiền này công ty sẽ hưởng nếu như mình got Visa, còn ko thì công ty sẽ hoàn trả lại số tiền này )
    _Mình đã trình bày rất rõ ràng về hoàn cảnh gia đình mình và giám đốc nói rằng công ty sẽ lo dc và chắc chắn với mình là đậu Visa, và sau khi kí hợp đồng xong vài ngày sau, công ty bắt mình làm tất cả hồ sơ và cung cấp cho họ, mẹ mình phải chạy tới chạy lui làm hồ sơ , muốn điên với ông giám đốc luôn, bữa nay giấy này, mai giấy khác, còn mình thì cũng phải lên công ty và học thuộc lòng những câu trả lời phỏng vấn mà công ty soạn sẵn suốt cả mấy tháng trời
    _Và cuối cùng ngày mình đi phỏng vấn cũng đã đến, giám đốc chắc như đinh đóng cột là đậu Visa và mình cũng ko dc may mắn gặp nhằm sát thủ Miss Korean, tất nhiên rớt phỏng vấn, và khoản vài ngày sau giám đốc còn trao đổi với mình 1 chuyện rất động trời mà mình xin phép dc giữ kín ko nói ra và ông ta đòi $6000 thì ông chắc chắn 100% mình có Visa và mình tiếp tục đóng $100 đi phỏng vấn lần 2 và mẹ mình bấm bụng chạy nợ nộp ổng $6000 vì nghe giám đốc nói là 100% có Visa vì cũng vì muốn mình dc di học mà thôi
    _Lần 2 mình vào phỏng vấn với tâm trạng hoàn toàn tự tin hơn lần đầu vì cứ nghĩ rằng mình sẽ có Visa hôm nay, vẫn tiếp tục như lần đầu mình rớt tiếp, và mẹ mình đã lên đòi lại $6000, giám đốc nói là cứ việc yên tâm công ty sắp xếp và kêu mình đi phỏng vấn lần 3, nhưng lần này mình đã hết kiên nhẫn và mình cũng tham khảo nhiều nguồn tài liệu thì mới biết dc công ty V.M chỉ là 1 công ty lừa đảo họ chỉ muốn làm dc việc của họ và lấy tiền, còn chuyện mình đậu rớt và tương lai của mình thì mặc mình, mình làm dữ thế là giám đốc trả lại $6000 và mình cũng tính lấy lại luôn $1000 như trong hợp đồng coi như mất đứt gần $4000 tiền làm hồ sơ và chạy giấy tờ cho công ty V.M
    _Bây giờ tiền mất tật mang và hồ sơ thì cũng chẳng ra gì, mình vẫn chưa nhập học dc vào khóa tháng 1, chắc có lẽ là mình sẽ tự làm lại 1 hồ sơ của trường khác và nhờ sự giúp đỡ của members VA, tóm lại mình xin nhắc các bạn 1 điều: hầu hết các công ty du học mở ra toàn là lừa đảo và chỉ muốn ăn tiền mà thôi và còn ko có lương tâm nữa trong đó điển hình là 1 vài công ty : V.M Co đường LVS Q.Phú Nhuận ( đây là 1 đại lừa đảo ), công ty A đuờng THL, công ty UCo duong NQC và còn rất nhiều nữa, các bạn hãy hết sức cảnh giác, chúc các bạn may mắn và ko bị lừa như mình
  2. chitahihu

    chitahihu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nói bạn đừng buồn chứ ko có những người như bạn thì họ sống thế nào được, điểm mấu chốt của vấn đề là cái khoản 6000$ đấy, mình thừa hiểu cái chuyện động trời lão giám đốc nói với bạn là gì rồi,nhưng chắc chắn là lão nói dối, lão ý khuyên bạn đi pv lại,nếu được thì lão sẽ bảo ko nhờ 6000$ thì bạn đã ko đc, còn nếu fail thì coi như đánh bạc ,trả lại bạn 6000; còn thực ra lão chả tác động gì đến sứ quán được, Mỹ thì ko bao giờ đi cửa sau kiểu đó được.
    Còn về chuyện công ty nào lừa hay ko,thì ko ai kiểm chứng được, nên tốt nhất cảnh báo chung là nên tự làm hồ sơ,đừng qua TT ,đặc biệt là đi Mỹ.
    Được chitahihu sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 16/12/2006
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đi nước nào cũng vậy, tự liên hệ xin học vẫn tốt hơn.
    Hồi xưa mình cũng từng giải cứu trong gang tấc cho 1 chị bạn cũng bị lừa kiểu vậy.
    Mà mình đây cũng suýt sập bẫy, may mà tỉnh táo.
    Nói chung giờ thông tin ngập tràn không như xưa nữa, nên ai có ý định đi du học thì nên tự liên hệ, tránh thông qua các công ty để tiền mất tật mang.
    Chia buồn cùng bạn.​
  4. ku_anhpro

    ku_anhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    công ty nào mà chẳng như công ty nào,công ty nào chẳng lừa ==>em đi du học pháp đây nè,tụi nó kêu đóng tiền chống trượt thế mà em đi pv vẫn trượt như thường cuối cùng ko đi nữa bị nó lấy mất mấy nghìn $$$ đâu hết cả người
    tự túc là hạnh phúc ==>ko tốn = đi theo cty đâu,thật đấy
  5. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tât cả các công ty tư vấn nghiêm chỉnh đều có hợp đồng ký kết với trường đại học và việc tư vấn là hoàn toàn miễn phí. Họ được trường trả tiền nếu có 1 sinh viên nhập học.
    Visa thì không care được rồi, vì cái này của DSQ.
    Tóm lại, nếu thấy bọn nào đòi ký hợp đồng, tiền nong trước tức là dởm hết.
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng các bạn bị lừa.
    Nhưng ko fải công ty nào cũng như thế đâu!
    Hỏi mấy chục bạn học sinh tớ làm hồ sơ cho đi du học, bạn nào cũng hài lòng. Sau khi quay về VN thăm hỏi lần nào cũng có món quà nho nhỏ dành riêng cho tớ như Socola chẳng hạn.
    Trong mỗi ngành nghề đều có những con sâu. Cần biết chắt lọc.

Chia sẻ trang này