1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

====== Những ai đã, đang và sắp đi DU HỌC- mời vào đây mình nhập làm 1 hội ^ - ^ ======

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi triplethursday, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em còn 8 ngày nữa là lên máy bay rùi mà vẫn chưa biết mua gì :((. Quanh đi quẩn lại ở nhà cũng chỉ cố gắng tận hưởng nốt những ngày ở VN. Thực ra, nhiều lúc em thấy cũng bt, ko gì đáng lo. Song tự dưng bất chợt lại thấy sợ, rồi thấy nhớ bố mẹ và bạn bè.
    Mà trước khi đi, em ko hiểu sao lắm chuyện xảy ra thế. Tưởng sẽ đi chơi nhiều mà hoá ra em lại ở nhà ngủ nhiều hơn.
    Chị cin ui, ở bên Anh, ngân hàng HSBC có nhiều chi nhánh ko ạ? Tại em muốn mở tài khoản ở nc mình trc cho yên tâm, nhưng bạn em lại khuyên là sang đấy hãy mở.
  2. cin_261

    cin_261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, nhiều vô kể em ạ. Ở đâu cũng có, nhất là London.
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    được nhiều và mất nhiều, nhưng tựu chung lại thì vẫn có lãi
    nói chung thì trong cuộc đời cũng nên 1 lần thử bước ra khỏi biên giới quốc gia, và đã ở lại 1 nơi nào đó trong 1 thời gian dài thì hãy nên hoà mình vào trong đó, có quá nhiều cái để học và có quá nhiều những nhận thức mới cho một hệ tư tưởng toàn diện
    ở nhà mãi thì cũng đến lúc phải có vợ (lalala ... điều này mình mãi chưa làm được) mà có vợ thì cũng nên một lần trốn vợ đi cặp bồ, khi đã cặp bồ thì nên cặp nhiều bồ để biết thế giới phụ nữ nhiều điều khám phá như thế nào
    hahhaha lấy ví dụ nhỏ nhỏ minh hoạ vậy thôi đó
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    í ẹ ... tớ thấy hình như khi đã "quốc tế hoá" rồi thì chẳng cần phải cố làm một điều gì đó đâu, thích thì okie mà không thì cũng okie ... nhưng mà, chuyện í í thì ... ..... nói chung thì mình là người VN thì mình phải kiêu cho bọn nước ngoài nó tức ... chẳng phải đất nước mình như một cô gái đẹp (hay 1 chàng trai hay ho gì đó đại loại thế) nên lịch sử 4000 năm toàn bị bọn ngoại bang cướp đó sao ??? ... thế cho nên là tớ đã trót dại với 2 đứa Nhật để chúng nó phải tranh giành mình hahhahha
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thì cứ coi như của trip đi, đằng nào thì hold_me cũng chỉ để ngắm thôi mà ... thế nhé trip nhé, giữ mãi cái avatar đó đừng thay đổi nhé
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ có anh bạn với 1 chị này yêu nhau ghê lắm. SAu chị này sang Pháp du học, trước khi đi 2 anh chị quyến luyến thề non hẹn biển cũng ác lắm. Đùng 1 cái 3 năm sau anh này ở nhà nghe tin chị ý đã lấy chồng rồi. Thất vọng tràn trề, đúng là xa mặt cách lòng. ANh này chán đời bỏ nhà lên mấy chỗ vùng sâu vùng xa của Tây Nguyên mua đất lập trang trại trông cây ăn quả cách ly với đời, 1 tháng chỉ "hạ sơn" 1 lần xuống đồng bằng mua gạo thôi. Giờ tóc dài ngang lưng, râu dài đến rốn trông như Robinson, mấy người bạn bao nhiêu bận lên khuyên về mà không được
    Con gái ác thật bảo sao....
  7. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hơ cuộc sống là thế mà. Đừng trách con gái ác. Xa nhau yêu nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Mà xa mặt cách lòng là câu nói ông cha ta đúc kết mãi mới được, bảo sao ko đúng.
  8. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hold_me ơi là hold_me. . Hờ hờ chưa có vợ thì bồ bịch thoải mái chứ vợ rùi mà còn bồ bịch coi chừng ăn axit đấy nhá.
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    mình mà có vợ thì thiên hạ mất Sở Khanh, vậy nên mình vừa phải có vợ và vừa là Sở Khanh
    nói đùa ... các bạn gái đừng tưởng đùa nhé
  10. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nhà ơi là nhà. Đi đâu hết òy.

Chia sẻ trang này