1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

====== Những ai đã, đang và sắp đi DU HỌC- mời vào đây mình nhập làm 1 hội ^ - ^ ======

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi triplethursday, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn có tớ này, Nhật cách Mỹ bao nhiêu giờ vậy MIYA ???
    MIYA học ở Nhật vậy bạn có thể nói cho các bạn ở đây biết người Nhật như thế nào không ??? mình đang muốn tìm hiểu về tính cách, sở thích và mục đích sống của người Nhật (đặc biệt là con gái Nhật)
    cảm ơn MYIA nhiều
  2. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trả lời hộ chị Miya nhá. Nhật cách Mỹ bao tiếng thì tớ lười tra quá nhưng mà biết rằng là Nhật nhanh hơn VN mình đúng 2 tiếng nên bạn thử xem nhá...hihi...
    Úi chà, bảo người Nhật như thế nào thì hỏi chung wá à. Khó trả lời quá. Người Nhật khách sao lắm (cho cái gì cũng khen ngon, thấy mình có cái gì cũng bảo đẹp nhưng thực sự có fải thế ko thì chả bít...ặc ặc..) nói chung họ thể hiện rất tốt vẻ bên ngoài nhưng bên trong họ thế nào thì có chúa mới bít được (tớ cực kỳ ghét điểm này)
    Họ làm việc trách nhiệm, thường thì họ ít bỏ ngang chuyện gì để đùn đẩy việc cho người khác nhưng họ rất sợ bị chịu trách nhiệm chuyện gì nên vì thế nên nhiều lúc họ không linh động cho lắm
    Họ không mấy open nên khi nói chuyện với họ nhiều khi ko thấy enjoy được cái khỉ gì cả (ko fải ai cũng thế nhưng ko hiểu sao tớ toàn gặp thế...hic)
    Phụ nữ Nhật thì chiều chồng fải biết, họ sống cũng khá là vì gia đình, đa số sau khi kết hôn họ đều ở nhà hết, chăm sóc con cái, lo việc của gia đình. Một số thì có thể đi làm công sở hoặc làm thêm(chỉ là số ít phụ nữ năng động)
    Con gái Nhật thì thế nào nhỉ...chả bít nữa nhưng những đứa tớ gặp thì khá dạn dĩ, bay giờ ngồi cạnh tớ là 2 em Nhật ăn mặc ***y hết bít luôn...hihi...nhưng cute....
    Tớ mỏi tay ùi....tớ fải viết report cho xong đã,đang thi mừ có gì hôm nào trả lời tiếp cho ban hold_me nhé. Cya
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nữa, chỉ biết Mỹ kém VN 11 giờ
    người Mỹ cũng y như người Nhật ở cái điểm quái gở là luôn miệng khen và cảm ơn, xin lỗi nhưng không biết trong lòng họ nghĩ gì và họ muốn gì. Nhưng những người đã quen với nhau rồi thì cũng rất cởi mở. Điểm thích nhất của sinh viên Mỹ là họ rất nghiêm túc có đặc biệt có trách nhiệm với bản thân, vì thế, nếu bạn làm họ nghĩ rằng bạn sẽ cướp đi mạng sống của họ, họ sẽ rút súng làm và cố gắng làm điều đó nhanh hơn bạn
    Con gái Mỹ thì ... e hèm ... không biết có vi phạm luật không ??? Nói chung thì rất open, nhưng đến tuổi học DH hay khi họ chuẩn bị tốt nghiệp thì họ rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương, thì chả là họ mãi rồi còn gì
    Còn con gái Nhật thì tớ có quen mấy bạn ở trong trường, nói chung thì ban đầu tớ thấy họ rất cute, ăn mặc kín đáo, nói năng hiền lành, vui vẻ và hoà nhã, khác hẳn với hình ảnh Japanese girls đầy rẫy trên mạng. Em trai tớ đã từng học ở Nhật nói con gái Nhật ăn mặc rất quái dị, nhưng tớ thấy 4 cô Nhật trong trường tớ chẳng khác nhiều lắm với con gái VN là làm sao vậy ta ??? Tớ cũng định tán 1 cô bạn người Nhật, không biết phải làm sao đây vậy ta ???
  4. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    k bít có ai trong đây khi bay sang 1 nước để mình du học mà bị chọn random để custom search k? hôm nay trip vừa bị nè, thấy bị discriminated sao đó. cái ông làm ngay custom k nice tí nào....hix hix horrible experience này mong là k ai bị gặp fải
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    trời ... thằng đó có làm gì trip yêu quý của nhà mình không vậy ta ??? ... trip ơi, mọi chuyện vẫn OK phải ko ??? mừng cho trip và căm hận cái thằng làm custom kia
    trip yêu quý, cheer cái nào
    iu trip nhất vì cái avatar của trip trip ơi, quên hết đi nhé, vẫn còn có các bạn ở đây mà trip,
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 16/07/2006
  6. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    cám ơn hold me an ủi nhé, hì hì tớ chỉ tức cái ông đó thôi chứ k bị làm sao cả, ng search là 1 young lady rất nice, search mãi k thấy gì thì cũng để cho đi thôi. tớ cũng quên rồi, k có gì đáng nhớ
  7. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Girlie bị 2 lần rồi này, lần trước khì okie nhưng lần đầu năm nay qua gặp fải đứa khó chịu lắm. Nó làm như mình fạm tội ý, còn doạ này nọ. Ghét cực
  8. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    girlie bị random search đến 2 lần rồi à? hay girlie nhầm sang kiểu search mà mình khai trong tờ arrival card là có food và ng ta search? random search này serious lắm, nếu mà bị những 2 lần thì xui xẻo nhỉ.
    lane trip fải vào là lane 4, mặt ông nào nhìn cũng hầm hầm, nhìn mình như mình đã fạm tội gì rồi ấy, đã vậy mỗi lần đi ngang young lady đang search vali của trip cứ hỏi "detect something" cứ như là chỉ mong tìm dc bằng chứng fạm tội của mình cho họ vui vẻ giải khuây vậy. đáng ghét vô cùng.
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    các bạn gái thân yêu, thế là nhẹ nhàng đấy
    tớ nhớ lần đầu sang Mỹ phải nhập cảnh ở Alanta, đó là 1 kỷ niệm nhớ đời
    tiếng Anh của tớ kém, nên không biết phải khai những gì trong tờ khai, hỏi một em tiếp viên của Korean Ariline thì em ấy rất nhiệt tình hướng dẫn (chả là tờ khai được phát ngay trên máy bay). Khốn nỗi mình chả hiểu gì vì có 2 lý do, một là cô tiếp viên HQ í xinh ơi là xinh, 2 là mình không dám hỏi vì sợ mở miệng, mà miệng mình thì đã bay gần 30 tiếng, mà cô ấy thì đang ngồi cạnh mình và thầm thì cái miệng xinh xắn của cô ấy sát tai mình ai bảo cô ấy xinh quá cơ !!! mà mình thì ... dốt tiếng Anh
    sau đó, khi làm thủ tục nhập cảnh, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sát Mỹ thấy vãi linh hồn, xem mãi qua DVD thì không thấy gì, nhìn họ thì thấy khiếp, quần áo đóng bộ tề chỉnh phẳng phiu đen xì xì, 1 khẩu súng cũng đen xì xì to uỳnh đen ngòm giắt sau lưng, bộ đàm, điện thoại, dùi cui, bao chứa đạn, túi tài liệu giắt quanh thắt lưng ... tiếp mình là 1 phụ nữ da đen đô con như hộ pháp, cao 1m9 , to gấp 3 cơ thể bé nhỏ của mình và lừng lững hơn 1 con voi ... được cái viên cop này cũng nhỏ nhẹ và đến khi hắn hỏi tờ khai màu xanh thì mình bối rối chẳng biết phải làm gì, hắn nói ra góc bàn khai lại ...
    lúc đó tiếng Anh của mình kém nên mình không biết khai như thế nào, loay ha loay hoay không biết làm sao thì có 1 nhân viên nhập cảnh đi qua, mình gọi lại và cố gắng nói tao khai như thế này có được chưa, tao mang sang 6000 USD thì khai thế nào ... mụ này cũng chẳng hiểu mình nói gì ... mình nói không được bèn móc ví lôi 6000 USD ra và nói tao sẽ khai các mệnh giá hay khai tổng cộng ... mụ thấy mình móc tiền thì giật mình lùi xa ba bước, cầm bộ đàm gọi viên cảnh sát da đen khi nẫy ... mình không hiểu chuyện gì thì viên nữ cảnh sát da đen lừng lững đi lại hỏi mình vài câu, mình nói một tràng, chúng chả hiểu gì ... một lúc sao thì thấy một phụ nữ VN khoảng hơn 50 tuổi, tóc dài ngang hông và điểm bạc đến bên mình, cô ấy nói : "con không được móc tiền ra vì sẽ bị nghi là hối lộ" ... rồi cô ấy hướng dẫn mình làm tờ khai màu xanh . Sân bay Atlanta đặc biệt vì có nhân viên thông ngôn cho người VN, chắc cô ấy là Việt kiều. Mình vớ được cô ấy như vớ được vàng, mãi đến sau này, mình vẫn nhớ đến cô ấy mỗi khi nhớ lại Atlanta.
    quả là vãi linh hồn, may mà nó không giã cho mình 1 phát từ cái khẩu to uỳnh đen xì xì giắt sau lưng ...
    tất nhiên thì sau đó là màn trình diễn Hội Chợ Hàng Tiêu Dùng VN của mình với các nhân viên nhập cảnh đeo găng tay nylon, toàn bộ quà biếu, quà tặng, đồ dùng cá nhân, quần áo, đồ ăn, đồ uống đều được kiểm tra tỉ mỉ ... kết quả cuối cùng là pork and every foods from pig đã bị tịch thu ... nhưng mình cũng ma lanh khi thấy ban đầu các đồ ăn từ cá đều được chấp nhận nên mực khô cũng là cá, cốm Làng Vòng nhà mình cũng là cá, bột sắn cũng là cá (nhưng món này cũng bị tịch thu vì có lẽ nhìn nó giống ma tuý chăng ???) lươn khô cũng là cá, tất tần tật là cá ... 2 chú nhân viên nhập cảnh món nào cũng sờ nắn vuốt ve bóp vân vê rồi thì hít ngửi đủ cả ... mình không thể tưởng tượng được cả 1 túi mực khô mùi vãi đái thế mà các chú vẫn đưa lên mũi ngửi và cũng chấp nhận cho mình ... giỏi thật ...
    cuối cùng thì mình cũng kịp thu vén và đóng gói lại 3 thùng đồ mình mang từ VN sang và nhìn mấy món đồ bị tịch thu mà thầm chúc cho các chú nhân viên nhập cảnh ngon miệng
    @trip : nhưng mà cũng vẫn phải nói với trip rằng cái avatar của trip làm hold_me thích không chịu nổi, hold_me trót kiss vào đó 1 cái rồi, giờ biết làm sao đây
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 18/07/2006
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Girlie bị random search đấy vì girlie nghe nói tụi này kiểm tran ghe lắm nên đâu có dám đem đồ ăn qua đâu. Lần đầu là hồi năm đầu tiên sang, chuyến bay đấy ko biết có vấn đề gì mà hầu như cả chuyến bị kiểm tra, có cả dân local nữa nên chúng nó kiểm tra nhẹ nhàng thôi.
    Lần đầu năm nay thì girlie đi cùng bf qua, 2 đứa đều bị search. Lúc search thì chúng nó thấy girlie có đem thuốc qua, toàn là multi-vitamin ko à, với cả panadol thì đâu cần prescription đâu. Nhưng chắc nó ác cảm với mình hay sao ý, cứ kêu là ko co đơn thuốc ai cho đem qua, rồi đổ tội girlie dấu thuốc này nọ.Nói chuyện rất mất lịch sự. Đến lúc nó đem thuốc ra hỏi sếp thì bị sếp mắng 1 trận vì tội ko biết gì, thuốc girlie toàn là thuốc bổ mà. Lúc đấy nó mới chịu hạ giỏng bảo girlie là có đem htì đem ít thôi

Chia sẻ trang này