1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

====== Những ai đã, đang và sắp đi DU HỌC- mời vào đây mình nhập làm 1 hội ^ - ^ ======

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi triplethursday, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Trip là đi dzu lịch ko thích mang cồng kềnh, nhất là máy tính. Đi về rồi post...vội gì. Cơ mà bạn Trip có sang Nhật ko đấy, tớ cũng sẽ "ưu ái" jống bạn LVLover thui
    Hold me: Thế em Nhật mà cậu đang tán ở tận Okinawa cơ à? Xa thía....hichic....nhưng đó là nới đẹp nổi tiếng của Nhật đấy. Là nơi mà biển có cát màu trắng duy nhất của Nhật...hehe...còn lại mấy vùng biển khác toàn cát đen xì (do núi lửa).Ở Okinawa ko có mùa Đông, khí hậu lúc nào cung mát mẻ. Con người Okinawa ko chịu nhận mình là người Nhật. Ở đấy có một cái gì đó mà khi bạn đến nó ko làm cho bạn cảm giác là bạn đang ở Nhật đâu,con người Okinawa cũng thế, dễ thương hơn các vùng khác nhiều. Món ăn và phố xá khá gần với Đông Nam Á. Và cuối cùng đặc sản ở đó là khổ qua(mướp đắng)....ặc ặc...tớ ko xơi nổi...
  2. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Chà, sướng quá! Tìm được ng hướng dẫn du lịch nhiệt tình ,tốt bụng như Xitrum thì còn j bằng Thật ra tớ ko hay xem phim Nhật lắm đâu Xitrum ơi. Về hoa AĐ thì chủ yếu tớ xem qua phim tài liệu thôi . Phim Nhật mà tớ mê nhất có lẽ là phim Ngôi sao...thôi chít...quên mất tên rùi Phim truyền hình đó kể về 1 cô gái bị câm và được cả hai anh em bác sĩ cùng yêu...Phim đó cũng chiếu lâu lắm lắm rồi.
    Còn gần đây nhất tớ xem Memoirs of a Geisha có cảnh hai nhân vật chính đứng tâm sự dưới vườn hoa AĐ đang nở rộ ,đẹp ko cầm lòng được, chỉ muốn đến Nhật ngay thôi
    Nếu hoa AĐ nở tầm cuối T3-đầu T4 thì ko biết tớ có cơ hội sang Nhật ngắm hoa AĐ hay ko nữa vì trường tớ kỳ mùa xuân fải đến giữa T5 mới kết thúc. Lúc đấy ko biết có còn hoa AĐ để ngắm ko Xitrum ha?
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chà, sướng quá! Tìm được ng hướng dẫn du lịch nhiệt tình ,tốt bụng như Xitrum thì còn j bằng Thật ra tớ ko hay xem phim Nhật lắm đâu Xitrum ơi. Về hoa AĐ thì chủ yếu tớ xem qua phim tài liệu thôi . Phim Nhật mà tớ mê nhất có lẽ là phim Ngôi sao...thôi chít...quên mất tên rùi Phim truyền hình đó kể về 1 cô gái bị câm và được cả hai anh em bác sĩ cùng yêu...Phim đó cũng chiếu lâu lắm lắm rồi.
    Còn gần đây nhất tớ xem Memoirs of a Geisha có cảnh hai nhân vật chính đứng tâm sự dưới vườn hoa AĐ đang nở rộ ,đẹp ko cầm lòng được, chỉ muốn đến Nhật ngay thôi
    Nếu hoa AĐ nở tầm cuối T3-đầu T4 thì ko biết tớ có cơ hội sang Nhật ngắm hoa AĐ hay ko nữa vì trường tớ kỳ mùa xuân fải đến giữa T5 mới kết thúc. Lúc đấy ko biết có còn hoa AĐ để ngắm ko Xitrum ha?
    [/quote]
    À, film mà ấy nói đến là film Ngôi sao may mắn, cách đây mấy năm tớ đọc báo nghe nói về film ấy nhiều nhưng chưa xem bao h. Thế mới bùn cười chứ lị. Memories of a Geisha tớ cũng xem rùi, có điều cô dviên chính ko fải người Nhật thui...hoa anh đào cũng đẹp như vậy đấy. Có điều hoa anh đào tàn sớm lắm. Hoa nở rộ chỉ có 1 tuần thôi nên đến kì là bà con tranh nhau ghê lắm đó, nên nó trở thành một truyền thống gọi là Hanami. Ở chỗ tớ thì lúc hoa nở là lúc bắt đầu năm học mới (hơi lạ hén) sau kì nghỉ xuân. Thời tiết lúc này dễ chịu lắm, nên ấy sang thang 5 thì cũng được, có điều ko có hoà mà xem...hơi tiếc. Thế thôi đợi TN xong rồi làm một chuyến tự thưởng cho mình vậy
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    í í í .... xì trum ui !!! đã qua cái thời tán từ lâu roài, giờ thì sắp bỏ roài
    công nhận cô bạn Nhật của tớ rất dễ thương, ban đầu thì khi tớ làm quen, tớ cũng nghĩ giống như các Japanese girls khác là "kinh" lắm, nhưng thật không ngờ là cực kỳ cute chẳng khác nhiều lắm với các bạn gái VN, có thể do cô ta là người Okinawa chăng !!! đến khi thành room-mate của tớ thì tớ tiếp tục thêm phần ngạc nhiên khác là cô ta đã nâng tiêu chuẩn sạch sẽ của tớ lên mức độ cao ngất, khiến tớ về nhà mà ko dám tự do làm tất cả những gì là thói quen cố hữu vì sợ bẩn nhà
    cô bạn tớ đoạt giải 3 bắn cung trong giải bắn cung các trường hight school toàn Nhật Bản (kiểu như Hội khoẻ Phù Đổng nhà ta) cô bạn này tên Aoi và 1 cô bạn khác cũng là room-mate của tớ thì là thành viên chính của đội tuyển bóng rổ nữ đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng toàn Nhật Bản. Vì cả 2 đều yêu thích thể thao nên rất to khoẻ. Có một lần, tớ trót dại leo lên cái cân của 2 cô bạn này để xem mình có béo lên chút nào ko ? Ko ngờ cả 2 cô bạn đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc vì tại sao mà tớ nhẹ thế
    không biết có phải như xì trum nói là vùng Okinawa có những dài cát trắng nhất NB hay ko nhưng công nhận 2 cô bạn của tớ trắng không chịu nổi, tớ thực sự thích làn da trắng của người Châu Á và không có cảm hứng lắm với cái trắng của các cô gái Mỹ hay Châu Âu í í ... nhạy cảm nhạy cảm ko nói tiếp ...
    Mẹ tớ mới sang thăm 2 anh em tớ và nếu như tớ biết người Okinawa thích ăn mướp đắng thì có lẽ Mẹ tớ sẽ mang sang một ít, nhưng không sao, 2 cô bạn NB này rất thích thú với hầu hết các món ăn VN mà Mẹ tớ nấu, đặc biệt là ô- mai mơ Hàng Đường, 2 cô bạn NB cứ thắc mắc mãi cái bột vàng vàng là cái gì mà tớ tra các loại từ điển chẳng biết từ cam thảo dịch sang tiếng Anh như thế nào , thế nên cứ nói là cam thảo thôi
    Mẹ tớ vốn là nhà giáo nên không ngạc nhiên lắm mỗi khi 2 cô bạn NB về nhà là việc đầu tiên tìm Mẹ tớ và nói : "Cháu chào Bác" và mỗi khi ăn cơm là mọi người mời nhau bằng cả 3 thứ tiếng, nói chung rất ngộ nghĩnh
    Úi !!! buôn dưa lê nhìu quá !!! khè khè
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    mất có 29 đồng ở đấy mà tức
    [​IMG]
  6. fanh_pisces

    fanh_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thích tính người Nhật, rất biết chịu đựng
    hihi mặc kimono chắc là hay lắm ,chưa thử lần nào
  7. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại ko thích lắm...
    Tớ cũng chưa mặc bao h, mới mặc dạng đơn giản của Kimono là Yukata thui...mặc cái đấy tốn thời jan và nóng chít đc[:Ddc
    Hold_me77: Chịu, ko bít nói với bạn thía nào. Con gái Nhật mà được ngoan ngoãn như thế mà đòi bỏ thì....Sạch sẽ là tất nhiên, người Nhật nào mà chả thế
    Được xitrum_beo sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 30/08/2006
  8. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi. Đó là phim Ngôi sao may mắn. Già rồi nên trí nhớ tệ quá. À, tớ hỏi này nếu chỉ đi Tokyo trong vòng 1 ngày thì nên đi những chỗ nào?
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Kimika nói rằng hầu hết các cô gái Nhật trẻ không biết mặc Kimono, điều đó có đúng không ???

  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    biết nói với xì trum thế nào nhỉ ờ ờ ... quá trình quốc tế hoá diễn ra mạnh mẽ khiến cho người ta không thể dừng chân ở một chỗ hừm ... nhưng mà là đàn ông VN thì chắc chắn sẽ quay về với VN ... có điều là 3 năm nữa mới xong, vậy nên bây giờ cũng nên quốc tế hoá bản thân một chút
    hahhaha

Chia sẻ trang này