1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

====== Những ai đã, đang và sắp đi DU HỌC- mời vào đây mình nhập làm 1 hội ^ - ^ ======

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi triplethursday, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    yukata trông ra làm sao? xitrum post lên cả nhà xem cái nào
  2. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    trip đang dùng myspace thấy hơi bị thích nhà mình vào đó chơi đi , có profile thì add trip vào nhé
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    mypsace là gì ??? không hỉu gì hết trơn ah ???
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    này này ... buôn chuyện tí nào
    các bạn có tin là hold_me lái từ Atlantic City, New Jersey về đến Huntington, West Virginia mà không có bằng lái không ???
    Chuyện là thế này, Mom của tớ sang chơi, 3 Mẹ con đi chơi vài ba thành phố lớn phía Bắc nước Mỹ, toàn bộ chặng đường đi là do em gái tớ lái, tớ không có bằng nên chỉ ngồi cạnh chỉ bảo em gái tớ mà thôi.
    Nhưng khi chuẩn bị từ Atlantic City về thì em gái tớ ốm, không thể tiếp tục lái xe được nữa. Thế là tớ quyết định lái xe từ đó về nhà. Thật ra thì khi còn ở HN tớ cũng có riêng 1 xe Camry Grande rồi nên việc lái xe không vấn đề gì, với lại tớ đã lái xe thành thạo trong 4 năm khi còn ở nhà nên chắc tay lắm, thêm vào đó tớ ngồi cạnh em gái thường xuyên nên cũng hiểu được Luật ở Mỹ.
    Đoạn đường dài hơn 600 miles nhưng tớ chạy đúng 12 tiếng liên tục, nghỉ 3 lần. Tớ phải cố gắng không để xảy ra bất cứ một sai lầm nào vì ngày hôm sau đã là ngày học đầu tiên của kỳ Fall. Việc chính mà tớ phải làm khi ngồi đằng sau vô lăng là chú ý biển báo tốc độ, đưa tốc độ xe của mình đúng bằng tốc độ giới hạn, cài Cruise Control và ngồi ngắm phong cảnh nước Mỹ. Thật may mắn là không có vị cảnh sát đáng kính nào hỏi thăm, bởi tớ không bị ticket đâu, mà sẽ bị còng tay và về jail luôn tức khắc.
    Okie, sợ thì tớ không sợ, cảm giác nói chung là bình thường, may mà không gặp cảnh sát, mà có gặp thì chắc cũng không có cơ hội nói chuyện với các bạn Và tứ 2 tuần sau tớ sẽ đến DMV thi lại bằng lý thuyết, kỳ thi lần trước đúng có 10 câu mà sai tận những 7 câu, đó là do tiếng Anh kém mà thôi hehe
    (copy từ box Mỹ, chủ yếu là để buôn chuyện )
  5. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    www.myspace.com
    ở mỹ mà k bít myspace à? lò của nó là từ đó ra mà
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy bạn này liều quá, đồng ý là bạn phải tin tưởng vào trình độ lái xe của mình thì mới dám cầm lái suốt quãng đường dài như vậy. Cuối cùng là số bạn cũng may nữa. Bên Mỹ thì LG ko biết, chứ bên Can này không có bằng lại không có bảo hiểm ít ai dám cầm lái lắm.
    Công nhận là quá liều đi.
    Được lovely_girlta sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 01/09/2006
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì biết rồi vì tớ hay sử dụng http://ifilm.com
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    100% là may mắn, cùng bất đắc dĩ lắm lắm mới phải sử dụng độc chiêu ấy, tớ hứa với cậu là tuần sau tớ sẽ có bằng
    đang ở Chicago và tớ phải nói rằng, tớ yêu Chicago hơn New York, tớ sẽ up ảnh sớm khoe với các bạn
  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả có cái hình nào chụp đang mặc Yukata cả, sorry Trip nhá. Trip cứ tưởng tượng nó y chang Kimono nhưng mà chỉ có 1 lớp, mỏng để mặc mùa Hè, con Kimono thì ôi thôi...ko biết bao nhiêu lớp, dày như cái chăn và quấn nó y như bó chả.... Trip đi chơi chưa?
    Hold_me77: Thế cậu đi Virginia chưa? Thành phố đó thế nào, tớ đang mún tìm hiểu về nó và các trường DH ở đó. Định sẽ học master ở đó đó....còn khoảng 2 năm nữa là xphát. Nếu mà học về Public Relations thì ở đâu là tốt nhỉ
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    í í ... tớ học ở West Virginia, bang nghèo nhất nước Mỹ, buồn nhất nước Mỹ, tẻ nhất nước Mỹ ... nhưng tớ thích cái không khí quiet ở đây vì nó tốt cho việc học và học phí thì cực rẻ ... nếu có thể thì sang đây với cộng đồng hơn 100 du học sinh VN vui tươi trẻ khoẻ nhé ... cậu còn khoảng 2 năm nữa và đến lúc đó tớ vẫn còn ở Mỹ và có thể học dài hơn MBA, hãy PM cho tớ để cùng trao đổi nhé
    hừm ... còn đây là 1 ma_nơ_canh, tớ bị chụp trong 1 mall ở Chicago đây là lúc tớ cùng các cậu bạn phải ngồi đợi 1/2 bên kia đi shopping, thời gian rỗi rãi không biết làm gì thì cả bọn bầy ra trò đứng làm ma_nơ_canh trêu người qua lại
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 05/09/2006

Chia sẻ trang này