1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

====== Những ai đã, đang và sắp đi DU HỌC- mời vào đây mình nhập làm 1 hội ^ - ^ ======

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi triplethursday, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    lôi cái topic mới mẻ này lên cái nào
  2. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây lại gặp các bạn bên làm đẹp. Cho mình vào hội với. Miya đang học ở Nhật. Ảnh Nhật thì nhiều lém đếm ko xuể, hôm nào rảnh mình sẽ post lên cho mọi người xem.
  3. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Trung bình học master bên chị là 2 năm. Nếu em học nhanh thì khoảng 1.5 năm cũng được. Ngày trước chị cũng nghĩ là học đến bao giờ thì xong đến khi tốt nghiệp đại học đi làm thì thấy không có việc gì làm, buồn thế là lại quay lại đi học. Đáng lẽ mùa hè năm tới chị xong nhưng chị lại có bầu nên phải kéo dài thêm gần năm nữa
    Ảnh mùa đông chỗ aimeee nhé: Lúc này tuyết đang rơi. Nhìn đã thấy lạnh rồi nhỉ
    Đằng sau sân nhà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hihi lại nhảy sang đây hóng hớt POH chắc cũng tham gia được vì đã từng du học mà Mới dzìa VN được 3 tháng thui. POH học ở Thái đựợc 5 năm rùi. Ai cũng thắc mắc sao lại học ở Thái, hồi trước khi đi bạn POH còn hỏi, "Tao thấy ở Thái chỉ nổi tiếng về 2 lĩnh vực, 1 là nông nghiệp, 2 là call-girl Nông nghiệp trồng trọt thì chắc mày ko học rồi, chả lẽ mày học cái ngành thứ 2" Vì ai cũng nghĩ ở Châu á chỉ có Sing mới có ngành giáo dục phát triển thôi mà. Nhưng chẳng mấy ai bít ở Thái mới có trường duy nhất ở Châu Á đào tạo về Advertising Management, 1 ngành mà POH cực kì say mê, nên POH mới quyết đinh học ở Thái. Đúng là có rất nhiều điều thú vị vì phải công nhận Adver và Marketing ở Thái cực kì phát triển. Đời sống cũngm hiền hoà dễ chịu nên cũng để lại cho mình ấn tượng tốt lắm. Mà ở Thái có 1 cái chắc các nước khác ko có, đó là SV đại học đi học cũng phải mặc đồng phục Về VN thỉnh thoảng cũng nhớ ra phết
  5. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cảm phục chị Aimeee lắm vì lòng quyết tâm rất cao, vừa lo cho gia đình, vừa lo bầu bí lại vẫn học hành được... Hồi đang học đại học thì lúc nào em cũng quyết tâm ngùn ngụt sẽ sang US làm tiếp master, vì đó cũng là mong muốn của gia đình, nhưng mà lê xong cái bachelor lại thấy oải wá, chưa biết lúc nào mới lấy lại được quyết tâm
  6. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Miya tự giới thiệu bản thân nhé. Sinh năm 84, đã sang Nhật tới nay là 2 năm 3 tháng và đang học ĐH. Nhà ở Tokyo ---> đắt đỏ khủng khiếp.
    Bây giờ khủng bố hội mình bằng ảnh nào. Toàn là ảnh miya tự chụp.
    Trước tiên là niềm tự hào đã thành tên của Nhật Bản nhé, hoa anh đào. tiếng Nhật là sakura.
    [​IMG]
    [​IMG]
    cả 2 hình này đều chụp ở Kyoto, thật ra thì chưa đẹp lắm vì hoa chưa nở hết, với lại có nhìu hình đẹp mà toàn dính cái mẹt mình vào ---> ko post được.
    Tiếp theo là mùa lá đỏ (momiji) ở Tokyo
    [​IMG]
    Dãy phố cổ ở Kyoto
    [​IMG]
    Lâu đài Nhật cổ
    [​IMG]
    Cái này thì ko nói chắc ai cung bít
    [​IMG]
    Post ít ảnh cho topic xôm tụ. Have fun nha mọi người.
    Được miya sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 21/06/2006
  7. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị Mysa thích thế. Em cũng định đi du học Nhật, đã học tiếng Nhật rồi. Thế nào cuối cùng em lại chọn Anh. Vài tháng nữa em qua đó học.
    Em vừa đọc xong quyển Memoirs of geisha, thích ơi là thích. Lại thấy tiếc tiếc vì ko sang Nhật nữa. Nhật có quá nhiều thứ em thích, nhưng tiếc một cái là tiếng Anh bên đó ko tốt so với học ở các nước bản ngữ.
    ước mơ của em khi học tiếng Nhật là hiểu được bài hát Suteki Da ne bằng tiếng Nhật, được mặc kimono, ăn bánh truyền thống, tắm suối nước nóng và đi du lịch vòng quanh nước Nhật.
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Ở châu á, nơi mong muốn đến thăm và khám phá văn hoá nhất cũng là Nhật, thấy họ phát triển mà văn hoá vẫn được giữ gìn chứ kông như nhiều nước châu á khác, càng phát triển càng mất nét văn hoá riêng và bị phá bỏ hết đi , và văn hoá nhật cũng rất thú vị nữa, từ con người đến cảnh vật.
    Choupat đang cố gắng một ngày gần nhất có thể đến thăm Nhật vào mùa hoa anh đào nở. Bạn choupat cũng kêu ở tokyo đắt đỏ lắm, thấy kêu tokyo đắt nhất trong mấy thành phố khác của Nhật.
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chị còn ảnh mặc đồng fục ko,post lên cho cả nhà xem với. Em cũng thích sang Thái chơi lắm, vì thấy dân ở Thái hiền mà dễ chịu, đi mua hàng cũng thoái mái nữa. Lần trước em ở Thái chơi mấy ngày ngày trước khi về VN, tiếc là hồi đấy chưa quen chị.
    Khi nào chị đổi ý định qua US học master, cho em bám đuôi với. Lúc trước em quyết tâm cũng cao lắm, nhưng bây giờ lại nhụt chí rồi. Mà sau kì này tự nhiên em lại thích Advertising nhiều hơn chứ
  10. cin_261

    cin_261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ở bên Cin show này vừa hết cách đây 2 tuần. Bình thường toàn xem film trên Sky TV nên rất thờ ơ với ITV. Đến khi film gần hết mới lò tò vào xem thấy hay quá nhưng cũng chỉ xem vớt vát đc 2 tập là hết. Bây giờ đang chiếu show Big Love nói về 1 anh có 3 bà vợ và cả 3 bà này ở 3 ngôi nhà sát nhau, sống hoà thuận và chịu chia sẻ ông chồng theo kiểu sắp xếp thời khoá biểu ý. Buồn cười lắm.

Chia sẻ trang này