1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

====== Những ai đã, đang và sắp đi DU HỌC- mời vào đây mình nhập làm 1 hội ^ - ^ ======

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi triplethursday, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bọn mình cũng tụ tập cho gọi là có không khí trung thu. Cũng mưa buổi sang, nhưng tới chiều là hết và buổi tối thì trời bớt mây hơn, trăng tròn và rất sáng. Cả lũ định vào trường ngồi bãi cỏ ngắm trăng, ăn kem thay bánh trung thu nhưng cũng tìm được bánh trung thu ở chợ Tàu Thế là lại về nhà mấy người bạn ăn bánh trung thu (gọi là bánh trung thu, nhìn ngoài hơi giống bánh nướng nhưng mà nhân chán chết hic hic), chơi bóng chuyền cũng vui. Giờ thì cái tay mình đang đau ê ẩm đây
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 08/10/2006
  2. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    hôm trung thu tớ định nhìn ra xem trăng tròn k ngờ lại ngủ quên lun, hu hu 1 năm có 1 lần mà cũng bỏ lỡ rồi
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Thư phương xa



    getTimeString(''2006/10/23 14:44:14'');
    Thứ Hai, 23/10/2006, 14:44 (GMT+7)
    Thư Virginia (Mỹ)
    Hai tiếng quê hương trên đất Mỹ

    [​IMG]


    Những vị khách đầu tiên đã đến mua vé, trước ngày này, đã có hơn 100 vé đã được bán hết bởi các tình nguyện viên -Ảnh: Hà LanTTO - Sân Trường ĐH Marshall, thuộc tiểu bang West Virginia của Mỹ, nơi gần 100 bạn sinh viên Việt Nam đang theo học ở bậc Cao học, Đại học và Dự bị tiếng Anh tràn ngập những tà áo dài Việt Nam tha thướt.
    Thời tiết lạnh và không khí ảm đạm không ngăn được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các bạn trẻ Việt Nam và bầu không khí rất nóng của buổi gây quỹ ủng hộ nạn nhân bão Xangsane. Toàn bộ thức ăn trưa chuẩn bị cho hơn 300 khách hết sạch trong vòng 1 giờ, hàng chục món đồ lưu niệm quyên góp từ các bạn sinh viên đã được bán đi, hàng trăm đô la đã được quyên góp thêm từ những tấm lòng từ thiện của bạn bè quốc tế. Toàn bộ số tiền 2.500 USD thu được từ buổi gây quỹ sẽ được chuyển về cho nạn nhân bão Xangsane thông qua báo Tuổi Trẻ trong tuần sau.
    Ý tưởng về buổi gây quỹ xuất phát từ những giọt nước mắt không cầm được của các bạn du học sinh khi nhận được tin báo đài trong nước liên tục đưa tin cơn bão tàn phá nặng nề khu vực miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng. Thông tin về buổi gây quỹ này đã được các bạn tích cực tuyên truyền, quảng bá trong suốt nhiều ngày qua bạn bè, báo chí và đài phát thanh của trường.
    Chưa bao giờ tinh thần đoàn kết của SVVN ở đây lên cao đến thế, bất kể giờ giấc, công việc, thi cử, mọi công tác chuẩn bị đều được  thực hiện chu đáo và nhiệt tình. Mong muốn được chia sẻ nỗi đau mất mát với đồng bào mình đã mang các du học sinh xích lại gần nhau hơn. Buổi gây quỹ thành công ngoài dự kiến, càng thắt chặt hơn nữa tình thân trong cộng đồng du học sinh người Việt và nâng cao uy tín của VSAM tại Đại học Marshall.
    Đấy cũng chỉ là một ngày chớm thu lành lạnh và có thể đã trôi tuột qua như bao ngày bình thường khác với bộn bề công việc, học hành và nhiều thứ không tên khác nữa trong cuộc sống xa quê của những du học sinh chúng tôi. Nhưng với cùng một tấm lòng và quyết tâm muốn làm một điều gì đấy để chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ, Hội Sinh Viên Việt Nam ở Marshall đã có một ngày đặc biệt, một ngày mà chắc chắn sẽ còn được mọi người cùng nhau nhớ mãi và còn nhắc tới rất lâu sau này.
    TRẦN QUỲNH THANH (Đại học Marshall, West Virginia, Mỹ
     
     
     
    Truong hâu mi đấy, các bạn có thể click để xem trên báo Tuổi trẻ Online nhé :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=168583&ChannelID=329
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 24/10/2006
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mùa thu ở WV
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    với chủ đề Halloween năm nay, Hold_Me sẽ gửi tới các bạn những tấm ảnh xấu
    [​IMG]
    trong cửa hàng Halloween
    [​IMG]
    những chú thỏ Hàn Quốc và Mụ Hoàng Hậu VN
    [​IMG]
    mình hơi bị kết cô bạn Nhật Bản này
    [​IMG]
    Và tất nhiên là cô ta cũng cực "Bồ" kết mình
    [​IMG]
    mụ phù thuỷ nhỏ bé đến từ Nhật Bản này là đối tượng của thằng em mình
    [​IMG]
    hãy chiêm ngưỡng nghệ thuật mút kẹo điêu luyện của chú thỏ Nhật Bản này
    [​IMG]
    và tất nhiên là mình không thể cưỡng thêm 1 bức ảnh nữa
    [​IMG]
    Daiskei, cậu bạn đến từ Nhật Bản
    [​IMG]
    Daigo, cậu bạn cũng đến từ Nhật Bản, sao nhiều Nhật thế ko bít
    [​IMG]
    cú bắt tay lịch sử với TT Bush đến từ Korea
    [​IMG]
    với những người bạn Saudia Arabia
    [​IMG]
    tiếp tục vẫn là Saudia Arabia
    [​IMG]
    cuối cùng vẫn là Saudia Arabia, thằng bạn rất thân
    [​IMG]
    trở về với Halloween
    Sang nhà mới, tớ sẽ trở lại với các người bạn Mỹ, sẽ hot hơn nhé

  6. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Seoul,năm nay thu muộn nên chưa thấy có lá vàng lá đỏ gì cả . Post vài cái ảnh đường phố Seoul lên gọi là ra mắt cả nhàTham gia lâu lắm rồi mà chưa post cái ảnh nào cả .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ đứng cạnh cái suối ( suối nhân tạo đấy )
    [​IMG]
    Tớ
    [​IMG]
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Seoul đẹp mà Clride cũng rất đẹp
    Còn Gà Con, Trip, Xì Trum đâu hết cả rồi ???

Chia sẻ trang này