1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai đã đọc truyện ngắn "Đức Mẹ mặc áo choàng lông"?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi xuongrong, 10/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    phụ nữ có vẻ thích những truyện như thế.Chả trách!
    "love story" "trà hoa nữ" "casablanca" "đèn không hắt bóng" "khải hoàn môn".....đọc tiếp để tăng bộ sưu tập "ướt át" của mình lên ngỏ hầu thêm phần nữ tính

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  2. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist nhắc đến " Đèn không hắt bóng", tôi cũng đã được đọc truyện này (tôi không nhớ rõ tác giả) nhưng thú thực là không hiểu bác nhắc đến nó với câu "ướt át" là như thế nào? và lại cả "nữ tính" nữa?
    Xin hỏi nhỏ bác một câu: Thế đọc S.Shelldon thì nữ tính hay nam tính? ( hi hi )
    "Tuý ngoạ sa trường quân mặc tiếu"
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    " Đèn không hắt bóng" là của nhà văn bác sĩ người nhật Wanatabe Dzunichi!
    á !SS (*** symbol hay sĩ quan mật vụ đức nhể) thì tôi chả đọc cuốn nào.nhưng có một người bạn (gái) rất thích truyện này- "nếu còn có ngày mai"- y như khi đọc "đức mẹ mặc áo choàng lông" <----nhỏ thôi! hội bảo vệ đông vật đang có mặt tại đây!
    thế đấy! Chả biết con gái có nữ tính thêm khi đọc mấy cuốn đa sầu đa cảm như vậy. Nhưng tôi chả phản đối đâu! bọn chúng cũng đâu có tồi!
    thế ra ASIN chết chả phải bị bắn gót chân mà do say giữa chiến trường à. Lạ nhể!
    Egoist đeo kính cận vào và tìm Thần thoại Hi La ra đọc cho nó chăc mẩm....

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế bác Egiost cho rằng cứ phụ nữ là thích "ướt át" ư?
    Khi tôi pót cái topic này lên là lúc tôi vừa dọn lại giá sách. Mà cái tính tôi thì cứ hay la cà, chẳng bao giờ dọn được nhanh cả, cuốn này đọc qua một tí, cuốn kia đọc qua một tẹo, đến khi chạm vào cuốn "Đức Mẹ mặc áo choàng lông" thì... đọc một mạch từ đầu chí cuối. Khổ thế đấy.
    Tôi chưa bao giờ thấy đó là một truyện cũ cả bởi mỗi lần đọc tôi lại thấy có điều gì đó mới mà lúc trước tôi chưa nhận ra.
    Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng ko phải vì tôi "ướt át", bởi tôi cảm nhận được trong đó một tình bạn vong niên đáng trân trọng. Và khi nhân vật chính Raip ốm nặng và qua đời, tôi khóc, vì nhớ cha tôi, người cha tôi kính yêu đã ở trên thiên đường hơn một năm nay.
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  5. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "....thế đấy! Chả biết con gái có nữ tính thêm khi đọc mấy cuốn đa sầu đa cảm như vậy. Nhưng tôi chả phản đối đâu! bọn chúng cũng đâu có tồi!
    thế ra ASIN chết chả phải bị bắn gót chân mà do say giữa chiến trường à. Lạ nhể!...."
    Chà, cảm ơn bác Egoist đã cho biết tên TG, nếu tôi nhớ không nhầm thì TG người Nhật này đã đạt giải Nobel văn học, người ta nói văn ông giàu cảm xúc trữ tình và tinh tế, đậm chất triết học Đông phương theo phong cách Nhật Bản. Thậm chí có một số TP của ông đã được ví như những bài thơ Haicu.
    Hì! Mà bác nói "bọn chúng cũng đâu có tồi" là bác nói ai thế nhỉ, mấy cuốn truyện kia hay là..... ( nghe ghê quá, bác có vẻ hơi bị mạnh mẽ đấy).
    Còn về ASIN thì tôi có nói là chết do say giữa chiến trường đâu, ngày xưa đi đánh trận thì rượu say là chuyện thường mà. "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi"
    Quân bất kiến Hoàng hà chi thuỷ thiên thượng lai, bên lưu đáo hải bất phục hoàn
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Không phải ông đó đoạt giải Nobel đâu. Nhà văn Nhật đoạt giải Nobel là Kawataba, bác Egoist chắc không lạ gì ông này.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  7. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sao lại so sánh buồn cười thế nhỉ? SSheldom với cả Remarque mà cho vào cùng một rổ thì hơi bị quá tay đấy! Các bác tài thật!

    Bonjour Tristesse!

Chia sẻ trang này