1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai đã đọc và thíc "Báu vật của đời" thì... (Đàn Hương Hình - Demo 1)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meoxu, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Những ai đã đọc và thíc "Báu vật của đời" thì... (Đàn Hương Hình - Demo 1)

    hãy tìm đọc tiếp "Đàn Hương Hình" cũng của Mạc Ngôn. Cuốn này hay không kém "Báu vật của đời". Mà tớ đảm bảo là đọc xong thì ngay đến cả Bát Lê trong "Chém treo ngành " của cụ Nguyễn Tuân cũng phải rút mùi xoa ra mà lau trán vì sự tàn bạo của chém treo ngành chưa ăn thua gì so với những hình phạt trong cuốn này. "Đàn Hương Hình" nghe nhẹ nhàng như một vũ khúc hay một bài hát nào ngờ đó là một hình thức tra tấn tàn khốc nhất trong lịch sử Trung Quốc. 1 2 hôm nữa rỗi tớ sẽ post cho đọc thử một đoạn về cảnh xử tử tù. Kinh hoàng luôn.



    Được meoxu sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 14:16
  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu post nhé
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0

  4. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiếp ở đây
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=95582
  5. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khủng khiếp quá, từng nghe đến vạc dầu, đến voi dầy, đến thú dữ xé xác, nhưng nghe tả lăng trì thế này thì không thể dã man hơn được, những cái chết kia chỉ đau đớn một khắc là hết, chết kiểu này thì vô nhân đạo quá. Tại sao người Tàu lại có thể tàn nhẫn với đồng bào mình đến thế được nhỉ, thế thì họ coi các dân tộc xung quanh như cỏ rác cũng đáng. Mà đao phủ bên phương Tây bị người đời khinh rẻ, xa lánh, không có ai làm bạn, đến khi hành quyết còn phải đeo khăn đen bịt mặt, thế mà bọn này cứ nhơn nhơn ra. Không biết chuyện các đao phủ thường không có con, hoặc con sinh ra hay bị quái thai, tật nguyền có thật không, hay đó chỉ là sự biểu lộ lòng khinh ghét của người dân với bọn đao phủ. Đúng là không còn gì là tính người nữa, có bao nhiêu cách để sống, cần gì phải làm đến nghề này.
  6. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đó là khi hành hình tráng sĩ Tiền Hùng Phi mưu sát Viên Thế Khải không thành.
    Được meoxu sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 14:13
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Codet đã đọc bài nói về DHH do bác của bạn dịch trên báo Lao động rồi . Bao giờ thì sách được tung ra vậy? Và liệu bạn có thể giúp codet mua giảm giá được không?? và sớm nhất nữa .
    codet
  8. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hình như sách đưa ra được 1 hay 2 hôm dzồi đấy. Còn vụ sách rẻ thì chắc khó bởi vì bác tớ không muốn nhờ vả mấy tay đầu nậu sách lắm đâu. Hết sức sorry nhé.
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà chưa ăn thua gì so với Đàn Hương Hình đâu (hình phạt có sử dụng đến gỗ đàn hương đấy). Nhưng đoạn đấy tớ không post vì muốn mọi người đọc cả truyện có mạch đỡ mất hứng)

Chia sẻ trang này