1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai đã từng tỏ tình và đã từng từ chối những lời tỏ tình ...thì hãy vào đây giao lưu nèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baonam091, 11/01/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    những ai đã từng tỏ tình và đã từng từ chối những lời tỏ tình ...thì hãy vào đây giao lưu nèo

    ai cũng có những thời gian đi tỏ tình cùng người mình thương yêu nhất ..và cũng có ko ít người fải từ chối những lời tỏ tình đó ...vậy bạn tâm nguyện nhất câu nói nào bạn đã nói với người yêu bạn ,và bạn cảm thấy là hay nhất....và bạn đã từng nói câu gì để từ chối những câu tỏ tình của người khác phái....tôi lập topic này ko ngoài mục đích là làm mọi người chúng ta hoàn thiện hơn ...rất mong mọi người ủng hộ thật nhiệt tình.....
  2. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng tỏ tình nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức của người ấy nên xem như mình vẫn còn hy vọng và tiếp tục chờ đợi cho đến khi không-thể -hy-vọng -được nữa. Kể ra thì cũng buồn và thấy hơi ...ghê ghê cho chín bản thân mình vì dù sao mình cũng là con gái mà lại mạnh bạo như thế .Nhưng mình đã đọc được ở đâu đó câu ''''yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi''''.Tất nhiên đừng yêu thương mù quáng quá đến mức làm phiền khiến họ khó chịu là được .Để cho tình cảm ấy mãi lẩn khuất trong một góc yêu thương nào đó trong mỗi con người .
    Từ chối tình cảm ?Mình cũng đã từng trải qua 1 vài lần .Gây ấn tượng nhất đối với mình có lẽ là tình cảm của 1 anh chàng bản xứ tại đất nưóc mình đang sống .Cách tỏ tình thì cũng giống như con trai Việt Nam thôi .Thế nhưng cái cách họ thể hiện tình cảm rất tự nhiên và chân thành :'''' L này,tôi biết ý nghĩa về cái tên của bạn đấy ,nó có nghĩa là thế này, thế này.....''''cái cách bạn đưa tay khi nói chuyện dễ thương lắm ..''''.Và trong các dịp lễ tết,kì thi anh bạn ấy đều tìm hiểu hôm nay mình thi môn gì và gửi tin nhắn chúc mừng dù mình đã từ chối thẳng thừng là '''' tôi đã có người yêu'''' ......Nói chung người ta vẫn rất quan tâm đến mình và cái cách họ quan tâm rất chân thành và không khiến mình khó chịu .Đó là điều đọng lại lâu nhất trong lòng mình và khiến mình ko cảm thấy bứt dứt khi fải từ chối tình cảm 1 ai đó .
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tôi có cả hai thứ luôn!
    Có lẽ già đời nhiều kinh nghiệm nên có cả hai.
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    yêu là yêu,không yêu là không yêu. Chẳng việc gì phải tỏ tình làm gì, chẳng nói thì người đó cũng hiểu rồi. Mà yêu làm gì cho khổ nhỉ, cứ sống một mình thế lại vui, kệ cho thiên hạ tranh giành đánh nhau vì tình
  5. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có câu tỏ tình nào tâm nguyện nhất vì mới tỏ tình có một lần. Mình nhớ khi đó mình đã gửi tin cho cậu ta một đoạn tin nhắn như thế này sau 1 thời gian gửi tin nhắn giấu mặt :'''' Tôi là NML,1 cô gái hơi mơ mộng nhưng ko hề ngớ ngẩn .Tôi đã có đủ dũng cảm nói ra mình lài ai thì đây cũng là lần cuối cùng tôi gửi tin nhắn cho cậu .Nghe này PL :'''' Tôi rất mến cậu vì chính tính cách lạnh lùng của cậu hay vì một lí do nào đó mà tôi ko biết nữa .Nói thật tôi hơi ngại và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người chủ động bày tỏ tình cảm với 1 người con trai nhưng tôi đã làm rồi tuỳ cậu nghĩ sao về tôi về tôi cũng được .Cậu rất thông minh ,hãy cố gắng phát huy hết khả năng của mình,quan tâm đến bản thân mình hơn một chút và bớt lạnh lùng đi một chút .Gặp cậu tôi sẽ lại tủm tỉm cười vì tôi còn có những việc khác để lo nữa....-MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP !
    hic ,hic chẳng thấy có ấn tượng gì sau khi đọc lại nhưng là tình cảm chân thành .Chẳng biết khi đọc xong cậu ta có lăn ra cười ko nữa ??
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình với nàng ngày xưa , nàng đồng ý luôn . Quá tuyệt ! Giờ thì chẳng còn ai để mình tỏ tình nữa .
  7. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ. CÓ ai yêu một người, phải nói là rất yêu. Vậy mà khi người đó muốn mình ở bên cạnh, mình lại SỢ, kô muốn đến gần. Zậy là sao?
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét nhất câu tỏ tình: "Anh yêu em"
    Còn lại thì tớ chưa tâm huyết với câu tỏ tình nào cả!!!
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Người ấy của tớ tỏ tình thế này này : Tớ yêu ấy mất rồi!
    Còn tớ, tớ từ chối thế này này : Em bị Les !
    Cứ gọi là chuồn thẳng ! hehe Có mà les vào mắt ấy !

  10. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    tớ tỏ tình thế này " anh là người đa giới tính - thế giới hơi bị hiếm à nha, cho nên dù em có bị LES thì..............''''
    hết đường từ chối nhé

Chia sẻ trang này