1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai đã từng tỏ tình và đã từng từ chối những lời tỏ tình ...thì hãy vào đây giao lưu nèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baonam091, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hiếm quá --> thành của độc --> Độc cỡ này lại khác người quá ! --> Mà iem là iem ko thix khác người !
    Sao ? Chạy chưa ?

  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc, giải stress một tí. Tớ từ trước đến nay đã bị 3 người tỏ tình. Người thứ nhất tớ chả nhớ gì vì người ta ngồi cạnh tớ, kể lể đủ các thứ. Kể nhiều quá nên tớ chả có ấn tượng gì, hình như là anh ta nói chót nhớ và thương tớ thì phải. Tớ phán luôn một câu: "xin lỗi, em chỉ coi anh như anh trai. Em còn nhỏ lắm , muốn tập trung vào chuyện học". Sai lầm lớn vì như thế anh ấy lại nghĩ là vẫn có cơ hội và tiếp tục theo đuổi tớ đến 1 năm liền. Ặc Ặc đến anh thứ 2 thì tớ nhớ mãi, hơn tớ 8 tuổi nên tớ xưng là chú. Tỏ tình với tớ với một bức thư dài ngoằng, đại khái cũng kể lể và đoạn cuối là: Chú yêu cháu. Tớ cũng từ chối luôn vì thấy chú yêu cháu nó cứ chuối thế nào ý. Cũng nói là cháu còn nhỏ, muốn tập trung vào chuyện học. Anh nay sau đó biệt tăm luôn, chả gặp tớ nữa. Còn anh thứ 3 của tớ thì chẳng nói gì, nhìn tớ rồi hun tớ luôn. Thế mà tớ lại đổ anh thứ 3 mới chết đấy.
  3. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    hi hi đọc chuyện của ấy tớ đang định đoán là là là ấy sẽ ko thể từ chối được anh thứ 4 là tớ, ai dè . . .
    Còn tớ thì chưa dám tỏ tình bao giờ, chắc do tự ti về mình quá
    Vào đây để tham khảo học hỏi mọi người thôi
  4. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,ai dè cách tỏ tình này mới là hiệu quả nhất,mình áp dụng chắc ăn tát mất.
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0

    hi hi đọc chuyện của ấy tớ đang định đoán là là là ấy sẽ ko thể từ chối được anh thứ 4 là tớ, ai dè . . .
    Còn tớ thì chưa dám tỏ tình bao giờ, chắc do tự ti về mình quá
    Vào đây để tham khảo học hỏi mọi người thôi
    [/quote]
    Ấy cứ thử tỏ tình xem sao, tớ đã đổ nhưng nhỡ đâu lại nghiên về phía ấy.
  6. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Ấy cứ thử tỏ tình xem sao, tớ đã đổ nhưng nhỡ đâu lại nghiên về phía ấy.
    [/quote]
    Theo kinh nghiệm của anh thứ 3 thì chùn chụt liền
    cười hiền và nói : người bạn mới quen ơi , tớ thật sự có
    cảm tình cả ấy , tặng ấy bông hồng nè
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thích đổi mới cho nên ai mà làm giống anh thứ 3 của tớ là không được. Nhưng mà tặng hoa tớ thì được (thích được tặng hoa lắm , với mục đích nào cũng nhận hết), nghiêng ngả hay không thì còn phải xem xét đã.
  8. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như thế này nhiều lúc nghĩ lai thật buồn cười, Tớ là con gái mà nên trong suy nghĩ của tớ chưa bao giờ có chuyện đi tỏ tình một ai đó bao giờ! Nhưng cũng như ai tớ đã có những lần bị người ta làm mình khó xử,nhưng ấn tượng nhất là cậu bạn thân của tớ, hai đứa rất thân nhau vì thế ban đầu khi nghe mọi ngưòi tung tin đồn nhảm giữa hai đứa thì tớ chỉ
    nghĩ rằng ''nó chỉ là bạn thân của mình thôi mừ"
    Nhưng đến một buổi tối đi học về nó dúi vào tay tớ một tờ giấy , với vẻ mặt rất quan trọng , tớ lo lắng tưởng nó có chuyện gì đó! về nhà vội vàng mở ra đọc ,và phải bật cười vì nội dung của lá thư thật ấn tượng :''" đang ngồi học tự nhiên thấy chán, tự nhiên nghĩ linh tinh , thế là tự nhiên nhớ đến bộ mặt đáng ghét của Nhỏ, Nhỏ à nhỏ có yêu tớ không ? , nếu có thì Nhỏ thông minh ghê, nếu không thì nhỏ thật là chậm hiểu.
    Nhỏ àh, nhỏ có biết là tớ cũng rất quy Nhỏ không,Nếu có thì nhỏ thông minh ghê, nếu không thì Nhỏ có biết tại sao không ?
    tai vì:.............."
    Sau đó là đến những ghạch đầu dòng mà hắn ta nhận xét về tớ,
    Những điều mà trước đây tớ chẳng bao giờ nhận ra. Kết thúc hắn viết:" Nếu như những điều trên là đúng thì ta suy ra Nhỏ là môt con người đáng yêu ghê............." Trời! Hoá ra là thế!
    Hôm sau , gạp hắn tớ vẫn với một thái độ rất tự nhiên , và bình thường, rồi bảo hắn :" Tờ giấy hôm qua cậu viết hay nhỉ!" Hắn chỉ cưòi, Đến Bây giờ hai đứa vẫn giữ được tình bạn thân, và hắn cũng biết đươc tớ nghĩ như thế nào , nên không nhắc đến chuyện đó nữa!
    Tớ cũng cảm thấy rất thoải mái!
    hurraaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có vài người tỏ tình nhưng chẳng ai dám nói trước mặt tui cả...Toàn hẹn tui ra mạng rồi nói thôi, co người dũng cảm mời tôi đi chơi nhưng ấp úng mãi không thành câu..thế là im lặng....Con trai nhiều người nhút nhát lắm ,nhưng cũng vì chưa tự tin thôi..sợ nói ra bị từ chối....Mà cũng buồn ,, người mình muốn tỏ tình với mình thì không thấy mà toàn những người hổng thích....Chị em con gái khổ thế đấy!
  10. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Mình không tỏ tình bằng lời nói, mà thường là bằng hành động. Và nói chung khi yêu rồi thì nói câu đó lúc nào mà chả được, còn khi mới mà mở lời thì khó lắm.
    Tặng....
    Đó là em, bắt anh nói lời yêu
    Chưa đủ sao với những gì em thấy
    Trong tim anh tình yêu là vậy
    Phía cuối con đường, em nhỏ bé đợi anh
    Đó là anh, con tim nồng nàn
    Cháy hoàng hôn những chiều vàng nhuộm nắng
    Máu nhỏ loang trời, mang về bông hoa trắng
    Tặng người yêu
    Đó là ta, tình yêu một thuở
    ...còn mãi mãi trong nhau

Chia sẻ trang này