1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai đã từng tỏ tình và đã từng từ chối những lời tỏ tình ...thì hãy vào đây giao lưu nèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baonam091, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng nhận được lời tỏ tình của nhiều người, nhưng tui từ chối với lí do chỉ coi là bạn bè bình thường. Vậy mà có ngày tui phải đi tỏ tình với người khác ^_^, may mà người ấy chấp nhận, nếu không thì tui quê không để đâu hết quê. Giờ thì mọi thứ với tui đang đẹp
  2. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    May mà mình chưa từng phải tỏ tình với ai,từ chối thì cũng kha khá.Mình nghĩ ko yêu thì nên thẳng vì thế bị từ chối chưa hẳn đã là điều đáng buồn
  3. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    lại úp cho cả nhà cùng bình luận nào
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cũng có người yêu tôi phết đấy, yêu phát điên lên, nhưng mà người ấy bảo, gần tôi người ấy không hạnh phúc!Vì sợ!
    Lạy chúa!
  5. that_tinh2460

    that_tinh2460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình mà bị từ chối dù với lý do gì đi chăng nữa thì cũng thành đứa thất tình. Thật đau lòng .
    Đúng là để bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu thật là khó . Tui đã rất lúng túng khi nói điều ấy và đã không được như mình mong đợi với lý do là nàng phải tập trung vào học , nhưng sau chuyện ấy, 2 đứa vẫn gặp nhau và nàng vẫn cười nói với tôi như trước đây. Chắc nàng không muốn mất một người bạn như tôi
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ không ngờ chiêu này của mình mà cũng có người xài
    Thật ra thì nửa đùa nửa thật thôi, biết là người ta cũng hông tin , nhưng trong mấy cái giây phút khó xử đó thì phải kiếm cái gì đó nói cho đỡ thấy kỳ . Hehe, còn người nào ép quá thì: em chả biết yêu đâu, yêu làm wé gì cho mệt người
    Hehe, thế đã là quý, chú nào mà tớ đã không có cảm tình tí tì ti gì còn nhăm nhe tỏ tình thì còn khổ hơn, tớ phang ngay "em không iu anh, đừng cố gắng làm gì cho mệt người "
    Hix, bao giờ thì mình duyên dáng được như mọi người kà
  7. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    cái này bị cả 2, bị từ chối khi tỏ tình và từng từ chối 2 cô gái vì dám tỏ tình với mình.
  8. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lần đàu tôi tỏ tình,, nàng suy nghĩ mất .... 2 ngày,, rồi đồng ý,,,, và nàng đã để cho tôi lấy đi thứ quí giá nhất,, đó là,, đó là...........bộ bảng đen và phấn mà bố nàng mới mua cho
    ( Tôi tỏ tình lúc mới 4 tuổi mà, cái này mẹ tôi nhớ, bà kể lại sau đó phai đem trả lại cho mẹ nàng , và tôi thì được 1 trận nên thân )
    Lần thứ 2, đó là khi tôi vào năm thứ 2 đại học ( có vẻ hơi xa nhỉ ), tôi gặp 1 người mà tôi cảm thấy ,,, ( chúa ơi,, đây đúng là bổn phận của con để làm cho người con gái này được hạnh phúc )
    Tôi tỏ tình, ngọt ngào,tại một quán cafe,,đến lúc này tôi thầm cảm ơn mẹ đã bắt tôi học piano suốt 5 năm nàng suy nghĩ mất.... 15 phút ( có vẻ khá hơn lần 1 nhỉ ),, và rồi chúng tôi yêu nhau, 3 tháng sau đó đúng là 1 thiên đường, chúng tôi lên thư viện cùng nhau, đi xem phim , đi học cùng, về cùng,,,, chà,,nói chung là tuyệt vời
    3 tháng sau,, khi tôi và nàng đang cùng dẫn chương trình cho trường , nàng dẫn 1 người đàn ông béo lùn lên sau cánh gà gặp tôi và nói " đây là người yêu mình "..... tôi đã mất ngủ suốt 3 ngày liền, đến ngày thứ 4 tôi tự nhủ ( coi nào, mình phải ngủ 1 chút chứ, hãy coi như đây là 1 chuyện may mắn ) thế là tôi đã ngủ suốt 20 giờ liền.
    Còn từ chối ư. chà . hình như là 2-3 lần gì đấy, nhưng ,,, quả thật là tôi không nhớ rõ

    Thế đây, tình cảm dù sao cũng là chuyện tình cảm. nó là 1 phần quan trọng trong đơì sống chúng ta. nhưng nó không phai là tất cả,, và chúng ta phai là chủ cuộc sống của mình,,,bạn đồng ý với tôi chứ
    Được Doctor_no_border sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 24/04/2006
  9. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hay,, một câu hỏi tuyệt vời,,, thế này nhé, bản chất của con trai, luôn là người chinh phục,,, thế nên,, các chị em,, bằng cách này hay cách khác, cũng bị " xâm lược " cả thôi
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Anh có phải là người em yêu không?
    Không .
    Có, cũng chỉ là những cảm xúc thơ trẻ nhưng cũng khá rõ ràng thời xa lắc, lâu lắm rồi
    Người em yêu, chưa bao giờ là anh.
    mà là anh,
    Khi em đau khổ, luôn kề bên san sẽ và nỗi đau dần bớt đắng.
    Khi em hạnh phúc .. nụ cười của anh cũng sáng chói:"Em hạnh phúc là Anh hạnh phúc". Và một ngày cũng bừng sáng.
    Khi em vui, em nói, em cười, em kể về Người con trai của riêng em . Anh cũng vui, anh cười và anh cũng nói về Người con gái của riêng anh , người có nụ cười giống em, đôi mắt giống em và là người có những kỉ niệm của em - và anh .
    Khi em vấp rồi ngã giữa miền ngọt mật. Chới với, em bắt được anh. Đôi mắt anh bừng sáng, anh vui, anh nói, anh cười và anh kể về những tháng ngày về sau mà chỉ mình em biết sẽ không bao giờ em - cùng anh - thấy, Em vội cúi đầu.
    Khi em đi, mùa đông ngập trong mắt anh. Nóng ran sống mũi. Em bước vội, bỏ ngỏ lời hứa bâng quơ ... Mùa đông sẽ qua!
    Anh vẫn ở đó, đứng kề bên nỗi đớn đau - của riêng mình .Em biết, nhưng bỏ mặc.
    Anh vẫn ở đó, im lặng rõi theo đôi mắt Em ráo hoảnh.
    Có lẽ nào, em vẫn là miền ngọt ngào nơi tận cuối con đường ?
    Anh biết gì không ??
    Mùa đông rồi sẽ phải qua và em .. muôn đời là Mùa Đông, Anh à...
    phải vui lên, nghe chưa!!! ...

Chia sẻ trang này