1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai đã từng tỏ tình và đã từng từ chối những lời tỏ tình ...thì hãy vào đây giao lưu nèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baonam091, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hallyday

    hallyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có gọi là từ chối không nhưng như thế này:
    Nó nhắn tin cho mình: '' XYZ ơi, anh yêu em,anh muốn nói lâu lắm rồi''
    Thế quái nào mình chả thích nó nhưng lại nhắn tin lại :'' Em thích nghe trực tiếp cơ''( đúng là chả hiểu mình nghĩ gì lúc ấy)
    HẮn gọi vào di động thật, nói luôn, rung rinh chút nữa là đổ cái rầm, thế mà mình ko đổ, hơ giỏi thật.
  2. huongthuy0568

    huongthuy0568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nậhn được một tin nhắn kiểu như thế . Đang vui vẻ vậy mà giờ tôi k dám trả lời. Biết nói sao hả các bạn?Tôi k thể trả lời YES . Còn NO thì làm sao nói đây, khó quá. Các bạn chỉ cho tôi đi!
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Hien gio minh da co nguoi yeu, nhung nam dau tienhoc Trung cap, minh co choi chung 1 nhom ban, ca nam lan nu. Lan do, truong to chuc di " xuyen viet", ngay dau tien va nhung ngay tiep do minh van goi dien cho nguoi yeu ( hien gio), nhung anh ban hoc cunglop khong biet minh da co nguoi yeu. cho den mot hom, khi dang ngoi chung voi ca nhom, troi da vao khuya nen hoi lanh, anh ây bao " T ngoi gan minh ne" . minh khong suy nghi gi nen cung lai ngoi gan, anh ây nam tay minh va bao " cho NT 1 co hoi duoc khong? " minh không noi gi chi quay sang nguoi ban ben canh gop vai cau. minh da khong tra loi anh ây, den bây gio, nhieu khi minh van con thay tôi lôi khi luc ây minh đa thây giot nuoc mat lan trên ma anh ây.
    sau 1 nam nay, anh ây van goi điên cho minh , minh kho xu lam, minh không yêu anh ây nhung minh thây minh co lôi nhiêu lam. co ai cho minh loi khuyên , minh rât cam on.minh đa tôt nghiêp rôi
    mail cua minh: nuhondau_bp@yaho o.com
    minh rat mong đuoc cac ban chia se
  4. khita23

    khita23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình hả? Mình chưa bao giờ, nhưng từ chối thì hơi bị nhiều ( tự tin ghê hihi). Khi từ chối mình chỉ thích dùng câu : Em chỉ muốn tập trung học thôi. Đơn giản nhưng hiệu quả lắm đấy (ít ra là đối với mình).
  5. ngocbaogia

    ngocbaogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng đợi xuốt 23 năm, để rồi cũng có một lời yêu thương chân thành bay đến. Mình đã cảm nhận được nó và thấy thế là quá đủ, mình đã từ chối mặc dù rất tiếc, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Mình luôn quan niệm : Cái gì nhanh đễn thì cũng nhanh đi - Chưa bao giờ đến thì chẳng có gì thay đổi....
    Nhưng vẫn thấy tiêng tiếc - con gái mà.... Biết là như vậy nếu cho mình cơ hội làm lại thì mình vẫn làm như thế. Bởi như thế có lẽ sẽ tốt cho cả hai, cho anh ấy nhiều hơn.... hay cho chính bản thân mình. Mình đã lựa chọn hi sinh một cái để đánh đổi một cái.... hi vọng rằng với sự hi sinh này mình sẽ có được mục đích mình mong muốn.[​IMG]
  6. pomelog

    pomelog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Theo mình người đàng hoàng khi đã quyết định tỏ tình là biết có cơ hội để tiến tới, tức khi người bên kia đã có tín hiệu đèn xanh.
    Bây giờ nói thế, lúc mình tỏ tình lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mình còn nghĩ là k° gặp lại người ta nữa cơ. Thật ra lúc ấy không hẳn là tỏ tình mà là: "bày tỏ tình cảm", !
    Hi vọng không phải tỏ tình lần nữa.
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    mình thì bị nàng từ chối như thế này:
    "Em mong thời gian, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Em luôn chào đón anh với tư cách là một người bạn thực sự. Mong anh hiểu cho em"
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người sợ bị từ chối nên ngại không dám tỏ tình???
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lúc mình yêu người yêu mình bây giờ được 2 năm thì cậu bạn cũ theo đuổi từ ngày học cấp 3 vẫn viết thư tỏ tình. Đến nước đấy, những câu chuối cả nải như: "chúng ta chỉ có thể là bạn" hay "cậu học đi và kiếm lấy một cô gái tốt hơn tớ mà yêu" ... đã kô thể áp dụng tiếp được nữa. Mình viết 1 lá thư (là thư đường post ấy ạ), vỏn vẹn 1 câu: "Cậu không biết hay cố tình không biết là tớ đã có người yêu rồi" (phí cả con tem 8 trăm đồng ). Nhưng mà vẫn nhận được lại 1 quả thư dài ngoằng trình bày hoàn cảnh và chốt lại một câu: "Tớ chẳng quan tâm là bạn có người yêu hay chưa, chỉ cần tớ yêu bạn là đủ rồi!"
    Bó chiếu chấm com.
    Em sợ những kiểu tỏ tình kiểu này lắm, em muốn yên ổn hạnh phúc bên chồng thôi ạ!!
  10. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    tớ mời người ta đi uống nước người ta cũng chả đi. hix

Chia sẻ trang này