1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai đã từng tỏ tình và đã từng từ chối những lời tỏ tình ...thì hãy vào đây giao lưu nèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baonam091, 11/01/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
  2. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    đã có 1 buổi tối đang ngồi học mình nhận được 1 cú điện thoại thế này : " h ơi, anh l đây. đừng nói gì mà hãy cho anh hỏi 1 câu thôi. nếu có 1 người con trai nói rằng người đó luôn nghĩ đến em, luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với em và người con trai đó đã sẵn sàng để đi với em đến suốt cuộc đời thì em sẽ trả lời như thế nào". và ko thể tin được đó là 1 người cực kì hiền trong lớp, anh í quá ít nói để tôi có thể để ý đến anh nhưng những lời nói của anh thì tôi có thể cảm nhận 1 tình cảm rất chân thành. đáng tiếc rằng anh ko phải là người tôi chọn
    tôi đành coi như mình ko hiểu và nói với anh :" nếu vậy em sẽ nói rằng trước hết chúng mình hãy là bạn đã. rồi mọi chuyện sau này hãy hay." nhưng lời của anh hôm đó làm tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ.
    về sau này, khi người yêu tôi tỏ tình bằng tin nhắn, tôi cũng xúc động nhưng cái cảm giác khi lần đầu tiên nghe lời tỏ tình trực tiếp như vậy đã ko còn đến với tôi nữa. hi vọng anh í sẽ tìm được 1 người thật tốt để đón nhận tấm lòng của anh.
  3. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ko nhớ lúc tỏ tình như thế nào nhưng nhớ là sau đấy 3 năm,em buông 1 câu hơi phũ : "em ko còn cảm xúc gì cả,quên em đi " tèn tén ten,em sắp lấy chồng
  4. SPYGLASS

    SPYGLASS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì có bị từ chối mới có cơ hội "chứng tỏ bản lĩnh" của mình chớ! Nếu như mình tỏ tình mà nàng ok liền thì còn gì là thú vị nữa chứ! Nhưng mà ta có thể tỏ tình bằng nhiều câu nói không liên quan gì dến chuyện TY hoặc bằng những hành động thường ngày mà. Tỏ tình bằng hành động theo tui là có hiệu quả hơn cả đấy, vì ít ai chịu nghe những lời nói suông.
  5. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    bạn rất giống mình đấy ...đối với các bạn zai ..thì fải bằng hàng động thì mới chính tỏ đc mình yêu người ta như thế nào
  6. nljp

    nljp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [/quote] đối với các bạn zai ..thì fải bằng hàng động thì mới chính tỏ đc mình yêu người ta như thế nào
    [/quote]
    Chắc có lẽ câu này tớ thấy tâm đắc nhất đấy
    Bạn zai tớ chả nói gì, chỉ hành động mà thôi!
    Cơ mà hành động như thế nào thì mới chứng tỏ mình yêu ngnười ta nhỉ? Vì mỗi người yêu cầu khác nhau lắm đấy nhá!
  7. qlh

    qlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tinh` yeu la` gi` vay.? tai. sao no'' lai ton` tai tren the'' gioi nay` nhi? nhung~ ngu`oi da~ to? tin`h ma` bi. tu*` choi'' se~ song'' sao nhi? con` nhung~ nguo`i tu` choi'' lieu. ho. co'' vui ve? ko nhi? ............. ai co'' cau tra loi` cho tui th`i nhan'' lai nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!thank!
  8. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Cái này chẳng có giè là phức tạp cả, khi người ta yêu chưa đúng người, tình cảm diễn ra 1 chiều thì chuyện từ chối và bị từ chối là điều đương nhiên thui.Thế mới là 1 kỷ niệm đẹp.
    Nhưng mọi người hãy an tâm đi. Ai cũng có một nửa thui, chẳng qua là đang lang thang ở đâu đó, chưa chịu tìm đến nhau sớm-và cũng có thể để cho mình những kỷ niệm đẹp trước khi gặp nhau thôi.
    Từng bị từ chối-nhưng vẫn tin vào ngày mai tươi đẹp.
  9. 0909696060

    0909696060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có tỏ tình với 3 em. Cả 3 dều từ chối.
    Nhưng không hiểu sao sau vụ đó các em lại chủ động liên lạc với mình trước . Rồi 2 em trong đó trở thành bạn gại cũ. 1 mình kô còn cảm giác.
    Từ chối nhiều :P . Xin lỗi anh có bạn gái rồi. Có lẽ cứ anh em lại vui em nhỉ! :)
    --------------------------------------
    Gần đây . Có tỏ tình với một người con gái mà mình yêu thực sự.
    Tỏ tình: Lần 1: Cầm tay em ấy " Em! Làm bạn gái anh nhé!" . Em trả lời" Anh làm em sợ đấy! Bỏ tay em ra. Còn nếu anh muốn cầm thì em sẽ để anh cầm trong ngày hôm này nhưng mai mình sẽ kô còn được thoải mái nữa! Còn khi nào em yêu anh em sẽ tự động ôm anh!"
    Choáng! Cầm thêm chút rồi bỏ ra.
    Tỏ tình:Lần 2: Sau lần một đó. Mình và em đó vẫn gặp nhau suốt. Vẫn vui vẻ với nhau. Mình hỏi tiếp:" Này em! Tại sao em lại không thích anh vây?" Em trả lời" Anh phải hỏi là tai sao em chưa chấp nhận yêu anh. Còn câu trả lời của em là: Em chưa muốn ràng buộc, em chưa đủ tự tin....để bắt đầu với anh".
    Bị từ chối: Em có offline cho mình. Anh! so anh cố chấp wá. Em nói với anh vậy rồi. Anh hãy kiêm chị khác đi. Em nói vậy muốn tốt cho anh mà. Mình trả lời " Kệ anh! Anh yêu em! đưọc ở cạnh em và làm cái gì đấy cho em là anh vui rồi!"
    Tỏ tình:NT : Này em! Nếu mà mệt mỏi và buồn ngủ thì anh cho mượn vai anh gục tạm vào đây. À em kô cần phải ôm anh đâu. Lúc sau em cũng chịu gục đầu vào làm một giấc. Vì em kô ôm nên đi vào đoạn đường ghồ ghề mình chỉ dám đi với vận tốc 5km/h.
    Tỏ tình nửa đùa nửa thật: Này em! Anh thề anh sẽ lấy em! Em trả lời " Em thề sẽ không lấy anh".
    .......................Chuyện cứ thế tiếp diễn. Ngày nào cũng gặp nhau cũng vui vẻ.
    Vậy là sao đây? Biết là em có tình cảm nhưng em lại kô muốn yếu. Khó hiểu thật
    Nếu ai đã từng xem phim LOVE ACTUALLY thì chắc hẳn sẽ kô thể quên được đoạn tỏ tình đây cảm động và lãng mạn của anh chàng khi tỏ tình với cô gái đã có chồng. hehe.
  10. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tớ công nhận là từ chối một ai đó thật là khó. Nếu là người bản lĩnh thì còn đỡ vì họ vẫn có thể đứng vững hoặc tìm một cách khác hiệu wả hơn. Tớ sợ nhất là gặp phải mấy ông Chí Phèo. Ko hiểu lần trước tớ từ chối kiểu j mà hắn kêu là mình coi thường hắn, rùi thù mình luôn ko thèm nhìn mặt, ko thèm đội chung một cái trần nhà. Ạc ac, mà tất cả những j mình làm chỉ là ko thèm nghe điện thoại. Đúng là chuối cả buồng. Hoặc là có lần 1 chú bé cùg lớp không hiểu sao lại đi tỏ tình với mình, khi tớ lắc đầu quầy quậy thì thằng bé nhìn vào mặt tớ mà nói: ấy khinh tớ phải ko? Suýt ngất !! Ôi con trai !!!

Chia sẻ trang này