1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai đã từng tỏ tình và đã từng từ chối những lời tỏ tình ...thì hãy vào đây giao lưu nèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baonam091, 11/01/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao đọc chủ đề này lại nhớ đến 1 chuyện.
    Anh ấy thích mình từ hồi còn ở VN, cả 2 đều biết. Nhưng a ko tỏ tình, ko hề nói 1 câu là thích mình hay yêu mình cả. Chắc anh ý biết nói ra thì mình sẽ khó xử. Đến lúc mình đi rồi, a rất hay gửi mail, và khi chat thì luôn nói nhớ và mong mình về. Mấy đứa bạn cũng kể mình đi rùi a có vẻ thẫn thờ lắm. Mình biết là ko thể để a chờ đợi như vậy nên 1 hôm mình đã nói là mình có người yêu bên này rùi. A ko nói gì chỉ chúc mình hạnh phúc. Một năm sau a có người yêu, thành ra lúc chat với nhau mình thấy thoải mái nhìu vì nghĩ rằng a ko còn tình cảm với mình nữa. Nhưng 1 lần, sau khi kể về bạn gái mình (cô ấy rất đáng yêu), anh nói: Anh vẫn nhớ em, tuy ko nhiều như trước, nếu ko phải làm cho e khó xử, thì anh vẫn đợi được. Nghe câu này xong mình thẫn thờ cả người. Và buồn ghê gớm. Mình lại nhớ đến một câu thơ này:
    Khi người ko yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế.
    Câu này nhiều lúc đúng ghê. Có người dù mình biết là rất tuyệt vời nhưng lại ko yêu, đơn giản chỉ vì ko thể yêu.
    Còn tỏ tình hả, hình như chưa có thì phải. Nhưng nếu yêu thì mình nghĩ chẳng cần quan trọng gái trai nói trước, nếu anh chàng rụt rè quá thì nên bật đèn xanh chứ các girl nhỉ. Ko như câu chuyện tình buồn ấy, tiếc lém.
  2. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình và từ chối? Lâu lâu vào đây đọc được một thread làm mình ngẩn người ra nhớ lại:
    1- Diễm xưa
    Bi học lớp 5, chị Diễm học lớp 7, buổi tối ở vùng kinh tế mới không có điện, nên những đêm sáng trăng là đêm hội cho bọn trẻ, Bi chơi Keo với chị, cắm cổ chạy vụt qua, nhưng chị nhanh chân hơn ôm lại, hai chị em cười nắc nẻ, Bi chợt nhận ra rằng, dưới ánh trăng, nụ cười với lúm đồng tiền của chị sao đẹp quá "Chị ơi mai mốt Bi sẽ cưới chị" "hihi, xạo quá, cuối tháng này Bi dọn về ngoại rồi" "Mười năm sau Bi lớn, Bi sẽ quay về cưới chị!"....
    Hai mươi năm rồi mình vẫn chưa về nơi đó, và vẫn chưa bao giờ quên lời hứa trong đêm trăng đó...
    2- Em gái
    Quen em khi em học lớp 8, là em của thằng bạn học chung lớp 12. Em nghịch ngợm, thích giấu cặp, giấu dép bắt mình chuộc bằng chè bưởi, hoặc phải chơi cầu lông với em, ôi cái thời đánh cầu lông mà không ham đập, hai đứa chỉ thích đánh thật cao, và không để cầu rớt xuống đất thật lâu...
    Lên thành phố học ĐH, 4 năm sau trở về thăm quê, em trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, vẫn coi em như em, rồi thư từ liên lạc. Một ngày trong phòng trọ, bọn bạn hỏang hồn khi thấy mình cầm lá thư mà người run bần bật... nhưng cố không cho chúng biết rằng, chỉ vì, lần đầu tiên, có người viết cho mình 3 chữ "em yêu anh". Lần đầu tiên đi uống nước với nhau, em mắc cỡ lấy tóc che mặt, lí nhí "anh nhận đươc thư em chưa?" "rồi... nhưng anh đang sợ yêu, anh như con chim 1 lần bị tên, sợ cành cây cong..." "tại sao anh không thử đi lên 1 con đường mới?"
    Anh đã thử... nhưng anh mãi không thể thay đổi được cảm giác chỉ xem em là một cô em gái...thật xin lỗi em.
    3-Người đã xa
    Anh đã chạy vài chục cây số trong đêm để đón em khi chuyến xe đò em đi bị ban.Trên đường về, em đã thầm thì "Cho em ôm anh nhé!" "ừ" một cái ôm siết chặt, cảm giác ấm áp đó mãi không quên, con tim tưởng đã chết ngắc...đột nhiên sống lại.
    4-Lần tỏ tình thật sự đầu tiên - với...vợ hiện tại
    Say. Như bị ma ám, chạy lại cái điện thọai quay số "alô?" "anh nè, H ơi, hình như anh đã thương em!!!" "????...em không biết, em không chắc..." "ừ vậy ha, thôi anh cúp đây"
    Không biết khi nào mình lại tỏ tình nữa đây??? Lần tới chắc không dám kể, dzợ mà biết thì nó óanh chết!
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    1. Tỏ tình
    Là con gái mỗi lần nói đến hành động đó đứa nào chẳng ngại. => Sorry, em chưa bao giờ biết đến hành động này
    2. Từ chối lời tỏ tình
    Những lúc ấy cứ cảm thấy mình có lỗi, đồng ý thì có lỗi với mình, không đồng ý thì có lỗi với... người đã lấy hết can đảm để nói với mình điều đó.
    Lúc đó như đóng băng tại chỗ. Tuy vẫn biết bọn con trai ghét nhất câu:" Tớ rất quý ấy nhưng chúng ta chỉ là bạn" Nhưng thực sự chẳng biết nói gì hơn. Chẳng nhẽ lại nói:" Tớ chẳng thích ấy 1 tẹo nào " hay " tớ ghét ấy lắm" như tát nước vào mặt ý ah?
  4. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    từ khi anh biết anh là người thứ 3
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    - Tỏ tình: chưa bao giờ vì không đủ dũng cảm.
    - Từ chối: nhiều lắm rồi, chả nhớ hết nổi. Giờ gặp lại khéo chả nhận ra nhiều người nữa. Còn với một số ít người còn quan hệ đến bây giờ thì lại rất thân nhưng không ai nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Số người rất ít còn quan hệ ấy thì chưa ai lập gia đình ngoài mình, còn số người thỉnh thoảng còn biết tin thì nhiều người đã kết hôn. Nhưng chưa có lời tỏ tình nào cảm thấy ấn tượng, kể cả của ông xã bây giờ.
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 30/09/2006
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    - Tỏ tình: không bao giờ luôn. Phương châm: nói ít làm nhiều
    - Từ chối: cũng không bao giờ luôn. Của giời một đống nên không tài nào "Rịn" nổi
  7. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    bọn tớ 3 đứa học cấp 3, chơi rất thân với nhau , 2 đứa kia nó yêu nhau từ lúc nào mình cũng ko biết, khi biết thì mới đc trận cười bể bụng luôn
    hai đứa đi chơi trên Vườn Hồng, đang ngồi nó bế con bé đó lên, và nói " mày có yêu tao ko ??? ko yêu thì ông hiếp chết "
    thế là xong
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, chết thật, mình lấy chồng lâu rồi quên hết cả chuyện tỏ tình.
    Nghĩ lại thì thấy mình chưa tỏ tình với ai bao giờ, chắc tại không có gan, chỉ dám xui người khác tỏ tình. Được người khác tỏ tình thì được rồi, hihihi. Có những người tận tình theo cả mấy năm ko bao giờ mở miệng nói một câu nào, im hơn cả miệng hến, mình không biết nói gì, chỉ quý thương và chân trọng tình cảm của họ.
    Có những người mới gặp mấy hôm đã tỉnh tò, thậm chí có người ngay lần gặp đầu tiên, đã nói "anh yêu em", rồi chộp lấy hôn luôn, hic, choáng, xin phép đi về sau đó không bao giờ gặp lại nữa.
    Chỉ gìn giữ một mời tỏ tình duy nhất, từ tốn, thành thật hơi chuối nhung dễ thương vô cùng
    : "anh nghĩ là anh yêu em mất rồi", nắm tay hun nhẹ một cái lên má, lặng im, lặng im. Những lần hẹn sau chỉ lặng lẽ nhìn nhau và ...hun, tình cảm tiến sang một bước mới.
    Đã yêu nhau thì thấy lời tỏ tình nào cũng dễ thương.
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! sao chuyện của mọi người hay thế . Em thì toàn bị nhận phải lời tỏ tình chán chết thôi thế nên bây giờ vẫn chưa nhận lời ai .
    Nhưng chuối nhất là cái lần có một anh học xây dựng tỏ tình với em .
    Anh ấy hỏi : Em có muốn biết mặt người yêu anh không?
    Em ( biết thừa anh ấy không có ảnh của em) nên trả lời : có, ai thế
    Anh ấy bảo em nhắm mắt lại .
    Dĩ nhiên là còn lâu (vì em không thích anh ấy )
    Anh ấy lấy ra một cái gương và soi vào mặt em , sau đó bảo : Đây là người yêu của anh .
    Em lúc ấy ( buồn cười nhưng không dám cười vì thấy đây là chuyện bắt chước phim hàn quốc ) : tiếc quá anh ạ .Nhưng trong trái tim em lúc nào cũng có một hình bóng rồi .
    ------>Thế nên đừng bao giờ tỏ tình khi mà người ấy chưa thích mình , chắc chắn là sẽ thất bại
  10. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tớ được nhận là một "lời tỏ tình" của một cô bé, và kết quả là... tớ bị ngã trẹo cánh tay trái! Chuyện đấy tớ cũng ko còn nhớ nữa, chỉ nghe mẹ kể chuyện lại. Hồi đấy 2 đứa sát nhà nhau, cùng học chung lớp mẫu giáo bé! Hôm ấy 2 bà mẹ đặt 2 đứa trẻ cạnh nhau rồi trêu, bảo 2 đứa bày tỏ tình cảm đi nào....vậy là cô bé tiến lại hôn tôi, tôi thì sợ quá lùi dần ngã lên bậc cầu thang, cô bé ngã theo rồi đè vào tay trái của tôi!
    Lớn hơn chút nữa, tớ cũng nhận được tình cảm của một số bạn gái, nhưng chưa cô nào tỏ tình với tớ
    lần đầu tớ tỏ tình bên hồ Hale, rồi bọn tớ đã hôn nhau, nụ hôn đầu tiên đắm đuối đến mức khi quay lại cái xe đạp của tớ đã không cánh mà bay, hôm đấy tớ đi xe ôm về nhà mà lòng vui phơi phới! Đã 5-6 năm trôi qua, tình yêu ấy giờ đã là kỷ niệm....!

Chia sẻ trang này