1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai đã từng tỏ tình và đã từng từ chối những lời tỏ tình ...thì hãy vào đây giao lưu nèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baonam091, 11/01/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    up lên để bàn tiếp
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 01/10/2006
  2. alexgirl

    alexgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình : đã từng , bị từ chối : đã từng, từ chối : cũng đã từng luôn.
    Con gái gom hết dũng cảm đi tỏ tình với một người, nhung bị từ chối. Tự nghĩ chỉ làm thế được một lần duy nhất trong đời. Từ đó đến nay vẫn không thương người nào nữa .
  3. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Lúc người ta gọi là tỏ tình thì em lại chẳng nói câu nào, lao vào dùng bạo lực luôn. Được thì được, mà không được thì coi như tập thể dục. Thế mà lại được, lấy luôn --> XONG.
  4. edp2106

    edp2106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ là đợi, mà phải thay đổi chiến thuật bác ạ.
    Thằng bạn ở cùng phòng em cũng vác hoa sang tặng con nhà người ta, con bé hỏi, thằng bạn trả lời, con bé hỏi, thằng bạn trả lời, con bé lại hỏi, thằng bạn lại trả lời thế này:
    - Sao lại tặng hoa?
    - Vì hôm nay là thứ 7.
    - Thứ bảy thì việc gì mà tặng hoa?
    - Vì anh yêu em (bố khỉ, thằng này không biết ngượng mồm, em kô nói nổi câu này.. hihi)
    - Em chỉ muốn coi anh là bạn thôi.
    - Ừ thì là bạn.
    Rồi thằng bạn cắp đít đi về, ném toẹt bông hoa 3 bữa xôi sáng vào gầm giường rồi rủ em "đi uống rượu không mày?" em nhất trí ngay "Ừ, tao đang đói". Đi nó kể lại chuyện mà cả bọn cứ buồn cười, thằng này ngu thật... Sau này ra trường mấy năm rồi em này vẫn hỏi thăm thằng bạn mãi, chỉ tại thằng bạn ngu mà khổ con bé.
    Các bác gái rút kinh nghiệm có từ chối cũng phải cho thằng con giai thấy lấp ló tí hi vọng nhá. Gặp thằng ếch ộp thì cứ nói thẳng toẹt ra cho nó biết, không thì lại ngu như thằng bạn em.

Chia sẻ trang này