1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai đã và đang yêu đơn phương thì vô hết đây

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi bk_prince, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    những ai đã và đang yêu đơn phương thì vô hết đây

    yêu đơn phương bao giờ cũng làm cho người ta khổ nhưng cũng có những cái thú vị,mầu sắc riêng của nó,nhưng thường thì ít có kết cục đẹp lắm các bạn ạ.Tôi khuyên tất cả khi yêu đơn phương 1 ai đó nên có một chút lí trí,đừng để tình cảm lấn át quá,như vậy sẽ đỡ đau khổ hơn,còn nhiều cái còn quan trọng hơn tình yêu nhiều mà mình còn phải làm mà.Tôi cũng đã từng yêu đơn phương 1 người,cũng chịu nhiều buồn đau cũng như hạnh phúc(nhưng mà hạnh phúc thì ít hơn nỗi buồn,hehe...).Mạnh mẽ hơn,tỉnh táo hơn để mà thấy rằng ta còn nhiều điều phải vươn tới lắm các bạn ạ.
    ****Ai bảo là xinh đã mà kiêu,tài năng đến mấy đã là siêu?anh đây nói cho mà biết,cóc thèm yêu,hết đời kiêu****
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ho` ho`........tớ ko như những trường hợp bạn kể trên thì có thể tham gia được ko nhở? He he he........tính tớ ở đâu cũng thích nhảy vào mờ, hoan nghênh chứ?
  3. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hoan nghênh chứ sao lại không nhỉ?vô tư đi.chưa ở trong trường hợp đấy thì có tham gia sẽ biết đường mà tránh nếu gặp.hehe....thế girlyeumautim chưa yêu ai bao giờ à?hay là toàn bị cưa chứ chưa bao giờ đóng vai "thợ cưa"?
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nói chưa yêu ai thì ko đúng, tính sơ sơ thì yêu cũng phải khoảng 10 người rồi, có sao hông nhở?[​IMG]
    Tớ ở trong cả 2 trường hợp bạn nói, vừa bị cưa vừa là thợ cưa, có sao hông nhỉ?[​IMG]
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Trish nè, từ bé đến giờ toàn yêu đơn phương. Cóc thích nói. Nói ra rồi chỉ sợ mình ứ...yêu nó nữa. Cứ yêu một mình mình biết. Hay cực nhé.
  6. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Aqua cũng đang yêu đơn phương Gái Tím đây này. Chẳng hiểu sao Gái Tím lại chẳng thèm để ý đến mình. Có một câu nói thế này, chả nhớ của thằng nào nữa :"Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, nếu tình yêu đó ko được đáp trả, thì chắc chắn người đàn ông đó sẽ bị người phụ nữ xem thường, dù ít hay nhiều". Không biết Gái Tím có thế không nhở?
    Aqua dị ứng hai chữ "cưa gái" lắm, chỉ thích dùng từ "cướp" thôi
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đến yêu bằng cả trái tim thì làm gì còn chỗ cho lí trí nữa ? Lí trí và tình cảm (cảm giác) là hai xúc giác hoàn toàn trái ngược nhau. Đôi khi con người ta rất dễ bị cảm giác đánh lừa = = > Thường có kết quả không tốt.
    Cũng yêu đơn phương một lần vào năm lớp 10 thì phải. Còn bây giờ thì đỡ hơn, yêu đa phương (tùm lum cả)....Thanh niên ngại gì va chạm
    Khi một người đàn ông thẳng thắn nói lời yêu với một cô gái, ngay cả khi tình cảm không được đáp lại. Thì cô gái cũng không có lý do gì để coi thường người đàn ông cả. Trái lại cô ta cần phải tôn trọng về sự thẳng thắn và "thật thà", dám nghĩ dám làm của anh ta
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 29/04/2004
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học cấp III tớ luyện đi luyện lại một bài tủ = = > Trái tim bên lề (or bên vỉa hè cũng được) chờ cơ hội sử dụng. Đúng hôm đi chơi với lớp hát Karaoke, tớ một mình đứng lên hát bài này đến đoạn phiêu cũng bắt trước BK lấy tay ôm vào ngực (gần nơi quả tim) ra vẻ rên siết quằn quại...hát xong tớ đền gần bạn gái tớ nói "thân tặng bạn" = = > Quá Sock trước những diễn biến nhanh và mạnh....Xong luôn.
    6 tháng sau, khỏi cần hát cho ai nghe...tớ cũng thành trái tim bên vỉa hè luôn...Cứ thành một chu trình tuần hoàn "lay lắt bên vỉa hè" rồi lại "và con tim đã vui trở lại"...Cứ thế liên tục...
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 29/04/2004
  9. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ.....khổ thân bác Aqua rồi,thế yêu đơn phương à?Girlyeumautim không để ý đến bác là vì đang để ý đến người lập ra cái topic này đấy,hêhê......
    đồng ý với Binhnx2000,những chàng trai ngỏ lời cùng người mình yêu là những người thẳng thắn và dũng cảm,đáng trân trọng lắm chứ phải không các chị em?
  10. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ơi, vậy là đã có đứa yêu mày rùi nhé, vì tao nhớ có lần mày bảo mày xí gái quá không có ai thèm iu mà, heheh.....
    Ai lập cái topic này thế nhỉ, đúng chủ đề máu rùi, trước đây Thanh cũng iu đơn phương rùi, vì là tình iu học trò nên cảm giác thú vị lắm nhé,hihihi... nếu ai mà từng iu đơn phương rùi thì có lẽ sẽ hỉu thôi mờ

Chia sẻ trang này