1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Viết sai chính tả rồi. Đọc cứ tưởng là đang nói đến bẹc bơ rin
  2. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi cũ rích của một lứa gà mới.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thoáng lên 1 tí, trước mình yêu 1 cô đã từng xxx có sao đâu, vẫn Ok mà, thích nữa là đường khác.
  4. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói là dám yêu không thì chắc ai cũng dám cả nhỉ,nhưng còn nói có dám cưới không thì...cũng phải vò đầu bứt tai đấy!!Cái sự thật nó rành rành ra thế,cái quan trọng là phần trăm sự thật trong câu trả lời của các bac nó đến đâu thôi.
  5. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ cái này cũng may rủi thôi!!!..Đấy là mình biết thì khó có thể yêu được. Thế nhưng đặt vấn đề mình yêu một người nào đó, không biết về quá khứ của họ (có thể không còn trong trắng) các bác có chấp nhận điều đó không??! Hay lúc cưới nhau về rồi mới biết, chẳng nhẽ lúc đó lại bỏ nhau hả??!?!!
    Theo em, quá khứ không quan trọng!! Điều quan trọng là hiện tại và tương lai!!!...
  6. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ chuyện đấy hoàn toàn ko quan trọng 1 chút nào! miễn là cô ta quên hẳn người cũ và dành trọn tình yêu cho tớ! Chắc tớ ở nước ngoài lâu rồi nên cũng ko để ý lắm đến vấn đề này! Quả thực ở Tây đứa nào đến 23-24 mà còn trong trắng thì có vấn đề lắm rồi! Mà bọn nó cũng ko khoái lên giường với đứa trong trắng đâu, vì chả biết gì cả, lại phải dạy lại từ đầu!
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    cái XXX rồi quan trọng lắm
    @yêu thì liên quán gì đến cái đó...cưới mới quan trọng chứ
  8. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Khi mình đến với bạn gái của mình thì hầu như cô ta đã trải qua một hoặc một vài mối tình rồi phải không ạ. Lúc đó thì chắc chắn bạn phải đặt ra tình huống xấu nhất là cô ta không còn trong trắng nữa đúng không??? Nếu nó xẩy ra thì bạn có yêu được tiếp không Nếu không thì nên dừng lại không tấn công nữa còn nếu chấp nhận được thì đi tiếp thế thôi ....
  9. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào, sau khi đọc xong cuốn "Rừng Na Uy" em xác định luôn: girl xxx rồi chả sao hết, miễn trước đây ko xxx vì tiền (**** ý) và chưa có con, hiện tại yêu mình hết lòng thì cưới cũng được, thế thôi. (Em đang độc thân đây nên cũng hơi hâm nhỉ)
  10. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    quái nhỉ , yêu chứ có phải là cưới đâu . Mà cưới cũng chẳng sao , vì mình chắc đã không "tì vết" đấy mà còn đòi hỏi người ta

Chia sẻ trang này