1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    bác này ý nghĩ đúng là thoải mái ;))
    các bác cứ này nọ chứ thử y gái ngoan xem, dạy lại từ đầu, .....mệt kinh ( nguyên văn lời ng` iu em nói :)) )
    ( tất nhiên e bảo: mệt thì ai bắt a dậy ) =))
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 31/10/2007
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 31/10/2007
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá phẩm chất một con người không phải là dựa vào chuyện còn hay mất. Quan trọng là tính cách người đó như thế nào? Một người còn mà tính cách không ra gì thì cũng không ổn. Một người mất mà tính cách không ổn thì cũng không chấp nhận được...
  3. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Kệ người ta thế nào miễn là tốt và sống tốt với mình là được
  4. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cưới với điều kiện : em yêu ơi ! đưa anh tên tuổi , địa chỉ mấy thằng đã đi qua đời em đi , để a đập chết mấy thằng đó hết thì sao này mình mới hạnh phúc được vì ko bao giờ anh ghen với người đã chết .
  5. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là con trai cứ nói là "không quan trọng chuyện mất hay còn", cơ mà đến lúc iu mà bít người iu mình ko còn...thì cũng ứ bỏ qua được đấy. Thế mà con trai ko còn thì lại chả sao, lại mún con gái phải thông cảm. Mà con gái thì thường hay nhiều tình cảm, lại dễ tha thứ cho người iu. Sao lại thế nhờ?
    Được tdung83 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 31/10/2007
  6. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ bảo thế hệ 8x, 9x bây giờ cứ chạy theo xu hướng "dễ dãi" của phương Tây. Cơ mà phương Tây họ có dễ dãi trong quan hệ ******** thật, nhưng mà họ chả quan tâm ********/người iu của mình đã từng xxx hay chưa, miễn là iu và hỉu nhau. Còn Việt Nam bây giờ, iu đc 1 thời gian là thấy các đôi xxx, nhưng lời nói với tư tưởng thì vẫn cứ thích người còn trong trắng, rõ là mâu thuẫn. Chả hỉu ra cái kiểu gì. Nói chung nếu bạn đồng tình với việc quan hệ ******** trước hôn nhân thì nên nghĩ thoáng về chuyện còn hay mất 1 chút. Còn nếu bạn là tuýp người cổ điển, chỉ quan hệ ******** sau hôn nhân thì bạn tiếp tục tìm người có cùng style với mình. Nhưng làm thế nào để bạn biết được thật sự người đó còn trong trắng hay ko (kể cả nam lẫn nữ nhé)?
    Mình thì mình chấp nhận được việc bạn trai mình đã từng xxx với người iu cũ. Cái quan trọng là hiện tại người ấy iu mình. Sống cho hiện tại và tương lai chứ có phải quá khứ đâu.
    Được tdung83 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 31/10/2007
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia làm sao biết là con trai ko còn
  8. dDrRaM

    dDrRaM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    nhìn chug là các bạn gái nên giữ mình,nên bít cho đúng địa chỉ.các bác nam nói vậy thui chứ tư tưởng và lời nói vẫn khác nhau lắm.vẫn còn nhìn con gái ko còn trong trắng với con mắt khác lắm,có chuyện j xảy ra thì con gái vẫn là người chịu thiệt hơn thui
  9. vanluyen_xd

    vanluyen_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vui quá! Tham gia góp ý tí cho vui nhể? Tớ thuộc tuýp người cổ điển và tất nhiên chả khoái mấy cô chưa chồng mà đã XXX. Nếu biết trước người đó đã ko còn trong trắng tất nhiên là sẽ dị ứng rồi. Còn nếu yêu rồi mới biết thì còn phải tùy hoàn cảnh chứ, nếu yêu nhau thật lòng thì chắc muốn bỏ cũng chả được, nhưng mà tớ ghét nhất cái loại giống như trong phim ấy he he đêm tân hôn mới "Em ko giấu anh chuyện gì, có chuyện này ..."
    Nhưng mà kể cũng bực sau ca 1: nhậu nhẹt bét nhè, Ca 2: hát hò ẫm ĩ đến ca 3, ca 4 thì quyết chí ra về hic hic đấu tranh gìn giữ ghê thế mà mai kia vớ phải một em ko còn thì cũng ấm ức phết các bác nhể ?
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chủ topic hỏi thật thì tôi cũng nói thật : xin lỗi mình sẽ ko can đảm nói là mình dám. Dù có thể bị kêu hèn nhưng sự thật là thế. Tâm lý 10 thằng con trai thì hết hơn 1/2 đều có suy nghĩ như tôi, còn những chú nào nói là mình can đảm, dám cưới 1 cô vợ ko còn trinh trắng thì xin lỗi các chú. Nói là 1 chuyện, làm mới là chuyện khác .

Chia sẻ trang này