1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy ko quan trọng lém đâu, bây giờ xã hội đổi mới nhìu rồi, mình ko đổi mới lạc hậu chít.
    Chắc chắn tớ ko bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa nếu cô ấy cho tớ bít trước. Cố tình lừa tớ thì tớ phải xem xét.
  2. denvatrang

    denvatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nhiều người đàn ông sao ít kỷ thế, có mấy ai đi đến được hôn nhân với mới tình đầu và giữ được đến đêm tân hôn.
    ai cũng phải trải qua vài mối tình, khi yêu thì đàn ông đòi hỏi người con gái yêu mình hết lòng, được thời gian thì tìm đủ cách để đòi hỏi, để chứng minh tình yêu
    khi được rồi thì ai may mắn yêu tiếp, ai không may gặp phải con nhà họ SỞ thì sao
    người khổ nhất là phụ nữ, khi chưa được thì nói ngon nói ngọt, tại sao phụ nữ không có được cái Nhẫn Tâm của đàn ông.
    tại sao biết được bạn trai mình không con zin thì con bọn con gai có có chấp nhứt gì chuyện đó.
    bọn con trai cũng xxx cũng ôm ấp nhiều nhiều người khác trước khi đến với mình.
    nếu con gái ai cũng suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ như bọn đàn ông thì sẽ không có hôn nhân, không có tình yêu thật sự
    các ông cứ giữ lấy cái cố hữu đó mà sống.
    Được denvatrang sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 02/11/2007
  3. denvatrang

    denvatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy bài này thấy GHÉT đàn ông kinh khủng
    yêu mà gặp tên nào đòi hỏi là cho biến khỏi phải nói lý do là tốt nhất.
    để mấy ông thiếu hàng ra đường ăn bánh trả tiền giải tỏa đở thèm hahhah
    Được denvatrang sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 02/11/2007
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mình yêu tâm hồn chứ ko yêu thể xác ợ
    1 khoảnh đất có xấu thế nào vào tay mình cũng thành 1 ngôi nhà đẹp
    nói chung là chị em cũng nên giữ nữa,kẻo sau này ra đường 2 vợ chồng lại gặp thằng nào nó trêu là vợ mày bị tao abc rồi thì lúc đấy chị em có thương chồng mình hok????
    nói thế chứ vợ em thì có là jì em cũng thương[/size=6]
  5. unbisou

    unbisou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu dc suy nghĩ của anh xiclop này. Ko bàn vể mấy thàng con trai ham ******** trước hôn nhân nữa. Anh ấy suy nghĩ như vậy cũng hơi cổ hủ so với bọn con trai thời nay công nhận nếu đã biết trước cô ấy ko còn trong trắng nữa thì cũng khó để bắt đầu 1 ty vì anh lại còn vergin Nhưng nếu đó thực sự là ng anh iu thì đừng nên bỏ qua vì đó có thể là hạnh phúc thực sự của mình anh ạ.
    Hic hic, đọc bài này của anh sao em thấy buồn quá, đời 1 sinh viên du học
  6. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho các bác một câu chuyệnnha .
    Một cô gái từ khi còn rất bé (mới 7 tuổi thôi) bị một kẻ lớn hơn mình 10 tuổi dụ dỗ và cưỡng bức ********.Tuổi thơ không biết gì đó chính là sự dày vò khi cô ấy lớn lên và hiểu chuyện.Biết mình không còn trong trắng ,sự hận thù hình thành và kèm theo những lời chửi rủa độc dịa nhất.Như ng ngờ đâu lời nguyền rủa đó thành hiện thực,kẻ khốn nạn kia bị mắc bệnh nan y và sắp lìa đời.Một cuộc đấu trí giữa tha thứ và không diễn ra gay gắt.Và rồi cô ấy chấp nhận tha thứ cho kẻ sắp lìa bỏ cỏi đời ,vì đã chết là hết tất cả.Nhưng cô ấy lo sợ trong những phút cuối cùng của cuộc sống hắn bỗng chốc hắn nhớ lại quá khứ thì sao.Cái sự thật nghiệt ngả ấy cô chỉ giữ cho riêng mình chứ không chia sẻ cùng ai .Trong gia đình cô ấy là một đứa con ngoan hiền và gia giáo.Sau này khi gặp người cô ấy yêu thật sự liệu anh ta có chấp nhận không khi biết được sự thật này
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ cái này hoàn toàn khác, cái này là vấn đề tai nạn, k phải là vấn đề do cách sống
    và một người đàn ông sẽ k bao giờ đánh giá một cô gái chỉ vì ''tai nạn'' như thế
  8. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dù gì thì gì khi yêu cũng nên giữ gìn cho nhau, cũng nên nói thẳng cho nhau, đừng dối trá... nhưng mà cứ nghĩ đến, hình dung đến người con gái đang yêu mình trước đây cũng yêu, và bem 1 thằng khác là máu lại âm ỉ sôi.....Thật đấy.
  9. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Nói chung 1 câu đã không còn trong trắng thì em không thể lấy người con gái đó được trừ khi em không biết(híc tức là bị lừa),vì tâm trạng sẽ không thể thoải mái được,cứ nghĩ người yêu,vợ mình đã từng ấy với người khác là đã không thể chụi nôi rồi,còn đâu cảm xúc gì nữa
  10. victoxxp

    victoxxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay mọi người sống thoáng hơn rồi, sống vì tương lai chứ không vì quá khứ
    Nhưng...cái chữ nhưng này mới quan trọng này:
    muốn biết tương lai thì phải nhìn về quá khứ
    và chữ "trinh" chính là một dấu hiệu. trong xã hội vẫn đề cao đạo đưc như hiện nay thì quan hệ trước hôn nhân là không bình thưòng và thưởng kèm theo người đó sẽ: suy nghĩ nông cạn hoặc sống phóng túng hoặc đem tình ra đổi chác... ai chấp nhận những người như thế không? Cũng như nếu gã trai nào đó sống lăng nhăng, lừa đảo, sở khanh thì các bạn gái đánh giá thế nào?
    Kết luận: nếu mất trinh nhưng không liên quan gì đến các thói xấu thì Ok đó chỉ là tai nạn thôi, trong trường hợp đó nếu ai đánh giá nặng nề chuyện đó thì mới bị coi là cổ hủ, phong kiến.
    PS: nói thêm: nhiều nhà nề nếp hiện nay trước khi chấp thuận vợ (chồng) cho con cái còn phải đánh giá cả gia cảnh nhà thông gia. Tôi cho răng hoàn toàn hợp lý thôi, có điều không nên đưa vấn đề đó lên hàng đầu, quan trọng nhất vẫn là bản thân con người đó.

Chia sẻ trang này