1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì chả sao cả, còn cưới hay ko thì lại là chuyện khác
  2. vntrongtoi

    vntrongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chữ trinh đáng giá nghìn vàng . chân tình đáng giá bằng nghìn chữ trinh . Thế nên có ngu mới không dám yêu .
  3. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    he he...EM ủng hộ bác! Yêu chứ sao ko!
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em cứ thấy vấn đề này mãi chả giải quyết được. Hay là tất cả chị em cũng học thói ích kỷ của anh em. Chị em nào còn zin thì chỉ chấp nhận các anh còn zin. Chị em nào đã mất thì yêu các anh đã mất. Em chỉ sợ số anh còn zin bi giờ đếm trên đầu ngón tay.
    Hay là chị em cũng học cách sống thoáng của anh em, khi mà cả XH chả ai coi trọng vấn đề này nữa thì anh em nào thích các em còn zin xin mời đi chỗ khác.
    Chả có gì là mặc cảm hay thấy có lỗi khi mình ko còn trong trắng, kể cả là tai nạn hay đã trao cho người mình yêu. Chỉ có những người thực sự lăng nhăng mới đáng bị lên án.
    Từ vấn đề mọi người cứ quá quan trọng chuyện còn zin hay ko dẫn đến việc chị em muốn chiều anh em mà lại ko dám sướng. Khi yêu mà cái đầu vẫn phải hoạt động hết công suất để đảm bảo anh em ko đi quá đà. Em cũng biết nhiều trường hợp nhiều đôi yêu nhau, đã đi đến Y rồi, nhưng vì cái sợ hãi quan điểm còn zin or not mà ko dám đến Z. OS hay HJ thậm chí AS chẳng lẽ ko fải là *** ah, những người đã làm vậy, liệu có được coi là vẫn còn zin hay ko????
    Thực ra, quanh quẩn vẫn là chuyện cái Màng thui.
    Chán ngay cả bản thân em cũng ko vượt qua được
  5. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đàn ông con trai thời nay cũng thoáng và ga lăng lắm. Họ không yêu cầu khắt khe đối với bạn nữ quá đâu. Cơ bản bạn nữ cũng ko phải dân chơi bời thái quá, và tính cách ổn mà yêu thì vẫn oke thôi. Các bác nam nhẩy?
    Bác nào mà đầu óc vẫn nghĩ đến vấn đề này thì lạc hậu hơi bị cao đó nha.
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mí đc. nghe 1 câu mát lòng mát dạ
    Vote chị 5*
  7. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Để anh kể cho các cô chú nghe một câu chuyện cổ tích nhé:
    Ngày xửa ngày xưa (tận từ những năm 2000 lận) ở một vuơng quốc có cái tên rất mỹ miều là TVTY có hai vợ chồng nông dân rất hiền lành tốt bụng. Hai vợ chồng này hiếm muộn, cầu khấn các đền chùa khắp nơi, sau phải nhờ đến y thuật cao tay của Ni cô Từ Dũ mới sinh hạ được hai người con trai. Họ mừng lắm, nhờ tiên sinh GU GỜ đặt cho hai đứa con tên gọi rất hoành tráng là TVinh Và TDNA với hy vọng sau này chúng sẽ làm rạng danh dòng họ T. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, cha mẹ hiền lành sinh con quỷ quái. Hai thằng càng lớn lại càng hư. Nhờ vào bộ mã đẹp trai và tài hót, hai anh em TVinh Và TDNA đã đưa không biết bao cô gái của vương quốc TVTY vào đời. Không những vậy nhờ văn hay chữ tốt chúng đã truyền bá cho các nam thanh niên khác trong vương quốc tư tưởng "Yêu là chén". Lừng danh khắp vương quốc với danh xưng là "chuyên gia dâm tặc học" và "chủ nghĩa lên giường", trong vòng 5 năm hai anh em đã khiến số con gái còn trinh trong vương quốc chỉ còn được tính bằng số em gái U10. Với trình độ ngày càng cao của hai anh em nhà T thì số lượng này chắc chắn sẽ còn giảm nữa. Thế nên chú nào còn lăn tăn chuyện còn hay mất thì anh khuyên là nên sang căm bốt tìm người yêu nhé
  8. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    chủ đề buồn cười quá
    1/ có những người 30 tuổi vẫn còn yêu họ có soi xét về ngày sưa yêu nhau ai như thếnào đâu (30 tuổi thì gì trinh nữa ) quan trong là 2 người yêu nhau thế nào
    2/ đôi khi các bác thấy một em nhìn rất xinh muốn yêu luôn nhưng người ta đã có chủ vậy mà vì muốn chinh phục em ý vẫn tấn ông dành lấy, yêu thế này thì làm gì còn trinh, mà còn dõ dàng nhìn cả thấy người yêu của nàng nhé, vẫn yêu được chứ sao , cái này gọi là đánh đồn có địch
    3/ có nhiều trường hợp mà họ vẫn yêu nhau được hết
  9. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    đầy người dám yêu!
    Điều này có quan trọng mấy đâu, khi mà xã hội ngày nay đã tiến bộ hơn rất nhiều, quan niệm cũng đã khác xưa.Tất nhiên còn trong trắng thì rất tốt, nhưng đó đâu phải là tất cả.
    7x hoặc đầu 8x thì có thể còn nhiều chứ con gái cuối 8x và đầu 9x thì liệu có mấy ai con giữ đựơc chữ trinh đến lúc lập gia đình.
    Nếu cứ giữ quan niêm này thì đàn ông đàn bà sẽ ế hết à???
    Mình tuy là đàn ông thật nhưng cũng phải nói điều này:
    Đàn ông đến tuổi 20 liệu có mấy ai còn giữ được chữ trinh
    mà cứ đòi hỏi vợ, ng.iu mình còn trong trắng được. Nực cười.
    Nếu muốn lấy vợ hay yêu con gái trinh thì chắc phải nuôi từ năm 11-12 tuổi khi các e chưa dậy thì quá
  10. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Xì pam vừa thôi cưng ơi. Đúng chỗ đúng lúc nghen. Vìa nhà ngay..... hé hé

Chia sẻ trang này