1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    vấn đề của bác thì khác bác ah , khi mình yêu một người và mình biết rõ người đó đã từng có gia đình là chuyện khác với người mình biết chưa có gia đình . Bản thân tớ nếu ở trường hợp này thì cũng như bác vì mình biết rõ về người đó và ko hề có cảm giác hụt hẫng và thất vọng nhưng đối với trường hợp còn lại thì sẽ có cái cảm giác như thế nào , mình nghĩ đã là con trai thì ai cũng biết .
    Đúng là thời buổi hiện giờ quan niệm vấn đề xxxxx thoáng hơn hồi trước thật nhưng người con gái muốn được sự tôn trọng của người yêu hay bạn trai thì cần phải biết giữ mình , ko có người con trai đàng hoàng nào lại đi nghĩ xấu cho người yêu mình khi mà sự đòi hỏi không được đáp ứng , mà còn tôn trọng người đó hơn .
    Có một câu nói rất hay là con trai dù ăn chơi như thế nào nhưng khi cưới vợ điều muốn người vợ mình hoàn toàn trong trắng . Đó là sự thật cho dù là ở thời đại nào đi chăng nữa cũng vẫn không thay đổi .
  2. anh_miss_em

    anh_miss_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    0
    lúc đó chỉ dám lợi dụng thôi
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói trước là ko còn thì khó, nhưng yêu rồi mới nói thì cũng coi như vẫn còn.
    Sau này làm vợ, chăm sóc tốt chồng con, đối xử tốt với gia đình nhà chồng và đừng cắm sừng chồng mới là điều quan trọng, chứ cái kia...nói mịa giề.
    Mà tớ nói thật, cái chuyện chén hay ko thì chả thằng giai nào tha, tớ cũng ko ngoại trừ. Lật ngược lại vấn đề, nếu xã hội có nhiều chú quan trọng còn hay mất, thì xã hội VN chắc sẽ có rất rất nhiều phụ nữ sống độc thân (mà điều này lại ko nhiều -> đàn ông cũng ko có nhiều người nặng nhẹ chuyện đó)
    Nói chung, chị em cứ mạnh dạn chén, nếu có cơ hội
  4. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc câu này ở đâu đó, thấy hay hay đúng đúng nên giữ lại. Bây giờ chỉ post lại thôi. "Bạn sẽ hỏi mình có buồn không? Tất nhiên là có! Nhưng liệu chúng ta có thể thay đổi được quá khứ không? Không thể! Được một người con gái trinh bạch và trong sáng yêu đúng là một niềm hạnh phúc, và cả dễ dàng nữa, nhưng được một cô gái đã từng biết đến nỗi đau, niềm tiếc nuối... trong cuộc sống yêu thương chân thành thì càng đáng quý hơn nữa. "
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn
  6. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói thật hay, mình thấy thật đúng, nó đúng không phải chỉ ở riêng chuyện này mà còn tất cả trong cuộc sống.[​IMG]
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, *** là 1 nhu cầu tất yếu fái nào cũng có. *** còn bao gồm cả ôm hôn, vuốt ve, mơn trớn nhau chứ có fải chỉ đơn thuần là giao hợp đâu. Và *** là 1 quyền cơ bản của con ng, 1 trong tứ sướng. Vậy sao fải kìm hãm cái quyền đc sung sướng của nhau lại?
    Còn chuyện ng yêu trước đây đã xyz chưa thì đó là quyền con ng của họ, cũng như mình thôi. Đều là con ng cả mà. Đâu thể bắt buộc "tôi k have *** thì anh/em k đc have ***"? Như thế là vi fạm nhân quyền đấy (tôi nói trên góc độ 1 ng đàng hoàng have *** với ng mình yêu, k nói đến loại gái gú hay lăng nhăng nhé)
    Chúng ta cần fải đánh giá, nhìn nhận giá trị 1 cá nhân với tư cách là 1con ng căn cứ trên tình cảm, tư cách đạo đức... của họ. Cứ nhăm nhăm vào vật chất, trinh với chả tiết fỏng có ích gì???
    Nền văn minh của bọn Tây nó hơn mình cả trăm năm, nó có bao giờ đánh giá ng yêu hay vợ/chồng của mình dựa trên *** đâu.
    Mình đã lạc hậu mà cứ có khư khư trong đầu cái tư tưởng cổ hủ về *** như thế thì chả bao giờ hết lạc hậu đc. Chỉ tự mình làm khổ mình và giết chết tình yêu, hạnh fúc của mình thôi
  8. shansa0901

    shansa0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trai toàn nói về chuyện con gái đã từng quan hệ ******** trước hôn nhân, tuy nhiên các bạn có biết là cảm giác của người con gái vẫn còn giữ mình cho người chồng tương lai mà biết anh ta đã từng quan hệ với người khác trước mình không? Tôi đã từng trải qua cảm giác đó, kinh khủng lắm nên tôi cũng thông cảm với các bạn trai khi biết vợ mình đã từng với người khác. Dù trai hay gái thì việc đó cũng khó chấp nhận với quan niệm của người Việt mình.Khi đó nói thật là tôi còn không muốn anh ấy động vào người mình. Chỉ cần cầm tay anh ấy tôi lại nghĩ đến người trước đây của anh ấy. Cần một thời gian tôi mới có thể chấp nhận được chuyện đó, dù sao mình cũng thật sự yêu anh ấy và chuyện đó đã là quá khứ, nó xảy ra trước khi mình và anh áy đến với nhau. Dù các bạn có nói gì đi chăng nữa, chỉ khi nào thực sự trải qua tình huống đó mới hiểu được cảm giác của người trong cuộc. Có thể tôi cổ hủ nhưng dù là trai hay gái cũng nên giữ gìn để tránh gây tổn thương cho người chồng (vợ) mình trong tương lai. Khi yêu ai cũng nghĩ đó là cuộc tình duy nhất và cuối cùng của mình, nhưng đời không ai học được chữ ngờ nên giữ gìn cho nhau cũng là một cách thể hiện tình yêu. Và quan trọng nhất là khi yêu ai cũng ích kỷ, chỉ muốn mình là duy nhất với người đó thôi. Tôi đã chấp nhận chuyện đó của chồng tôi, nhưng tôi biết trong sâu thẳm tình cảm của tôi dành cho anh ấy đã bị mất một mảnh, không còn nguyên vẹn như khi tôi chưa biết chuyện nữa. Có thể tôi là người bảo thủ với những giá trị truyền thống, lạc hậu trong suy nghĩ, nhưng tôi chỉ muốn viết một vài dòng tâm sự với các bạn. Mỗi người sẽ có sự lựa chọn khác nhau tuỳ theo tình huống cụ thể, và chắc chỉ họ mới biết tại sao mình quyết định thế.
  9. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Đã chấp nhận yêu rồi thì mọi cái đều OK. Chấp gì chuyện nhỏ như con thỏ đó. Đàn ông mà có món đó dâng tận miệng đố ông nào tha! Mà đã không tha thì cũng phải biết chấp nhận , nhể? Thế mới là nam nhi chi chí chứ!!!!!
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Ko phải em ko vượt qua được mà ông xã nhà em chưa đủ trình " giúp " em vượt qua mà thôi !!!
    Bản chất phụ nữ khi Yêu là hết mình , họ muốn dâng hiến tất cả cho người đàn ông họ yêu ,đặc biệt khi ngưòi đàn ông ấy tạo được niềm tin cho con gái
    Còn nếu cô gái quá quan trọng chuyện ấy . 1 người con trai biết tôn trọng bạn gái , họ sẽ ko đòi hỏi nhiều , thậm chí họ còn tôn trọng hơn. Cá nhân tôi , 1 cô gái biết quan tâm đến bạn trai , có sự từng trải và chiêm nghiệm nhưng đã mất , còn hơn là 1 tiểu thư chưa mất nhưng suốt ngày chỉ lo cho bản thân cô ta !!!
    Đùa thôi : Bạn đã xem bộ phim " Just ...****ed " ( tạm dịch : Yêu là //// )

Chia sẻ trang này