1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    trước kia thì không dám, bây giờ thì không dám cũng phải dám, tỷ lệ con gái quan hệ ******** trước hôn nhân quá nhiều, không dám thì chắc chẳng bao giờ đi cưa gái được cả:((
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Có điều là giờ cưa gái Hải Phòng thì cần phải điều tra rõ vì quý vị cũng đã biết HP có cả một nền công nghiệp ***
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chẳng có thằng nào trước khi lấy vợ mà còn zin cả, nhưng nhục ở chỗ đàn ông phần lớn bị **** lấy mất trinh, hỏi có 100 thàng thì có bao nhiêu thằng lúc mất trinh được rau sạch?
    nói chung thì quan trọng không phải e còn zin hay ko, mà là e có phải loại nhúng vào nước sôi ra cả rổ *** hay không?
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng biết như thế nào sau này nữa. Nhưng đàn ông sẵn tính ích kỷ, ai cũng vậy cả, đừng hô hào bỏ qua hết mọi chuyện. Lúc lấy nhau rồi, cãi nhau, xích mích rồi chán lại lôi quá khứ nhau ra chửi. Cái này đã chứng kiến quá nhiều rồi!
    Chỉ mong các bạn gái! đừng lôi tư tưởng quan niệm của tụi P.Tây ra làm biện hộ cho thứ tình yêu thuở dại dột, có yêu mới trao hết cho nhau. Tụi P. tây bây giờ đang có xu hướng sống giống người P.Đông chúng ta - ko quan hệ TD bừa bãi trước hôn nhân. Vậy mà giới trẻ VN giờ lại chạy theo lối mòn của họ
  5. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ủng hộ ý kiến của anh. Cái gì cũng có giá của nó! những truyền thống tốt đẹp của cha ông nên gìn giữ, cái gì cũng có giá của nó cả đấy
  6. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vớ phải con vợ như kiểu Jessica Alba hay Catherine zeta zones thì mất trinh tớ vẫn cưới . Thậm trí cả Monica Becluci , U40 , cho tớ , tớ vẫn chiến bình thường
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tôi dám và đã từng. Chưa bao giờ thấy cần phải hối hận hay lăn tăn gì. Chung quy lại, tôi nghĩ, tình yêu nói riêng, và cuộc sống nói chung, còn nhiều điều đáng để bận tâm hơn là (những) cái màng bé tí ti đó.
  8. tennaochuaco

    tennaochuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hi hi em cũng phục bác này thật, nhưng em cũng nghĩ rằng việc còn trinh hay ko cũng ko thật sự quan trọng lắm, cái quan trọng là có thật lòng yêu nhau ko, tìm một người thật lòng yêu mình, có thể chia sẻ mọi chuyện với mình đâu phải dễ.
    nhưng em mà biết người yêu em ko còn trinh nữa chắc thỉnh thoảng khi gần gũi em cũng bị ám ảnh đó, em cũng hiểu cho phái yếu nhưng em ko đủ dũng khí như bác
  9. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Có điều là giờ cưa gái Hải Phòng thì cần phải điều tra rõ vì quý vị cũng đã biết HP có cả một nền công nghiệp ***
    [/quote]
    Vớ vẩn, vơ đũa cả nắm, điều tra cái jè
  10. 1trada

    1trada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thời đại nào rồi, nam nữ bình đẳng, quan trọng là phải yêu nhau thật lòng.

Chia sẻ trang này