1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em Linh đi ngủ đi, hóng hớt.
    Nói chung chuyện tình yêu ******** có liên quan đấy, vấn đề là hợp nhau hay không thôi: Hợp trong suy nghĩ về yêu, về cuộc sống,...
  2. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, thằng bạn thân của em, nó chưa đến Z với ngươi yêu của nó thôi, nhưng cũng đủ rồi. Thế mà trong lúc yêu nhau, đứa con gái đó còn cho thằng ex đựơc làm như những gì thằng bạn em được làm. Thế thì cái nào hơn đây.
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Anh định nói ... giúp cái j ạ, Nếu ng ta còn yêu nhau thì đã chẳng bỏ nhau . Mà đã bỏ, đường ai nấy đi, thì giúp cái j nữa .
    Ý anh định nói, mọi ng chỉ được yêu 1 lần rồi thôi à .
    Thế thì chết mất, khéo đi tu hết
  4. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì không quan tâm chuyện đó. Em quan niệm là thà chưa yêu mà biết người ta không còn trong trắng còn hơn yêu quá rồi, đến sát ngày cưới, em ý bảo em ý ko còn từ lâu rồi. Đến lúc ấy bỏ thì thương mà vương thì tội
  5. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hay lắm, nhưng mà nói dễ hơn làm, nhất là rên mạng ảo, ha ha. lại phét
  6. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    bó tay, chắc cô ấy đang chọn lựa anh nào hàng to để lấy làm chồng
  7. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm rồi. Em đã từng rất yêu 1 người con gái đã có con rồi (sinh năm 85 nhưng chồng cũng mất được hơn 2 năm rồi). Nói chung là tình yêu thì không có lời, tất cả là duyên phận
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu đi có ai bắt cưới đâu mà sợ , yêu thì được nhưng cưới thì ko nhé
  9. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Có chứ sợ gì nhể.Nhưng để lấy thì còn phải suy nghĩ cho kĩ đã
  10. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu khác ******** " - hỏi 10 đứa cả gái lẫn trai, thì có đến 9 đứa rưỡi nói như thế (phát ngôn từ mồm ra). Nhưng thật ra thì sao? Trong lòng chúng nó nghĩ gì?
    Nếu tình yêu khác ******** thì tôi nghĩ ******** sẽ chỉ là một cái gì đó nhấn mạnh tình yêu, và sẽ chẳng phải cái gì làm cho tình yêu mất đi. Ấy vậy mà có bác bảo:
    - Cô (anh) ta đã từng với ex rồi, vậy thì sẽ bỏ cô (anh) ta đi yêu người khác.
    - Có người lại bảo, cô ấy không còn và không thể yêu cô ấy được.
    v.v.
    Vậy thì có phải mọi lời nói phát ra đều là nói xuông nói điêu không?
    Mồm thì cứ khẳng định tình yêu khác ********, nhưng trong tâm thì toàn những ông để ý đến tận chân tơ kẽ tóc. Bao giờ mới thay đổi được ...
    Ôi, tình yêu có phải là ******** ... hơ hơ ... yêu là gì nhỉ?
    Từ trước đến nay chỉ thấy thích đứa này, thích đứa kia, có đứa đến tận bây giờ vẫn thích ... có đứa còn nói anh yêu em ngọt sớt. Song đến giờ bảo định nghĩa thế nào là tình yêu thì chịu. Rốt cục lại lòng vòng và nghĩ đến ********.

Chia sẻ trang này