1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    nói khẽ thôi em
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    việc gì mà fải nói khẽ
  3. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    con trai luôn muốn mình là người đầu tiên của con gái
    con gái luôn muốn mình là người cuối cùng của con trai
    khi yêu ai nghĩ sau này mình sẽ chia tay ... haizzzz
  4. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Có điều là giờ cưa gái Hải Phòng thì cần phải điều tra rõ vì quý vị cũng đã biết HP có cả một nền công nghiệp ***
    ------------------------------------------------------------------
    Chú bị đứa nào nó lừa hay sao mà vội vàng quy tội theo kiểu vơ đũa cả nắm thế? Chú bảo Hp có cả một nền công nghiệp ***, vậy thì chị hỏi chú: Chú có biết những đứa trực tiếp làm nên cái nền công nghiệp đó là người ở đâu ko? Nói cho chú biết rằng đó là những người ở nơi khác mượn đất HP để kiếm kế sinh nhai thôi (không phải là không có người Hp làm việc đó nhưng con số đó ko đủ để chú vội vàng quy kết thế đâu). Còn chú cũng nên hiểu rằng đã gọi là xã hội thì cũng có người nọ người kia.Còn nếu chú ko muốn lấy vợ đã bị thằng khác nó ăn trước rồi thì nên điều tra kỹ lai lịch vợ chú, và khi chú đã xác định lấy nó thì cũng đừng đưa nó vào khách sạn trước. Chú chắc cũng thuộc cái loại đàn ông thích thử => gặp những đứa con gái chẳng còn gì cũng là chuyện bình thường.
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Này M4a1= Anh yeu em phò, cẩn thận khi phát ngôn chứ, muốn tưng ấy cái ấy của " công nghiệp *** " cho vào mẹt sao. Chỉ sợ điều tra ra toàn thấy xuất xứ từ quê mình thì đau quá. Dân HP chính gốc có bao nhiêu, toàn tứ xứ thập phương: SG, HN, Thái Bình , Nam Định. Bởi HP được tiếng Zai khoẻ nên các em háo bu đến.
    Điểm mặt cái nhỉ: Em Yến Vi chui từ lỗ nào ra ấy nhỉ, Em Ca sỹ Hồng Nhung mịa đứa nào ị ra cái giồng chẳng ra người chẳng ra ngợm ấy và Em Thuỳ Linh= Vàng Oanh nữa ấy nhỉ toàn phọt ra từ dân Thủ Đô không thì cũng là Sai Gòn thành phố nhớn ......Đúng là cái gì cũng nhớn
    M4a1 quê ở đâu thế, về quê mà điều tra gái làng trước đi vợt được khối ghẹ 45 KG đấy
    Xin lỗi Mod, đừng xoá nick em vì bài này, đây là bài đầu tiên em xổ hơi nặng mùi, thú thật là ghét cái kiểu vơ đũa cả nắm, không bằng không chứng mà chỉ điểm đặt tên oai như cóc ghẻ.
  6. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này dân ở đâu và học "nớp" mấy ko bít ????
  7. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    một chủ đề quá cũ
    classical quá
  8. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    uhm.Chốt lại là tuỳ quan điểm và cách sống của từng người,chẳng ông nào to mồm hộ ông khác được cả,Có khi cái mồm nói và cái đầu nghĩ lại khác nhau đấy ( gọi là to còi)
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    Để em tự nguyện thì không sao Siêuquậy nhỉ

Chia sẻ trang này