1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happyendings

    happyendings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Dan ong con trai von ich ky the thi viec gi phai noi qua khu ra cho met! Khong noi ra di chac gi ho da biet!
  2. happyendings

    happyendings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ho da ich ky the thi minh ko noi ra, lam sao ho biet dc!
  3. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn có giấu suốt đời được hok?. Chuyện này khó đấy à nha!
  4. tomorrow58

    tomorrow58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu giới trẻ ngày nay suy nghĩ ra sao nữa....????????? 1 xã hội đảo điên....chỉ vì một vài đứa con gái hư hỏng, đánh mất cái quý giá nhất của mình .... sau đó nào thì hối hận, nào thì đau khổ tìm kiếm sự thương hại.... tại sao các cậu lại có thể vơ đũa cả nắm thế chứ ????? Ko phải bất kể người con gái cũng dễ dàng buông lỏng như vậy đâu....... Nếu bạn có suy nghĩ như vậy thì tôi nghĩ bạn chưa gặp được những người con gái ngoan ngoãn theo đúng nghĩa rồi.....
    Tôi tự hỏi : có phải bạn chơi với toàn những người con gái như thế hay ko ? hoặc bạn đã từng ....với nhiều người.
    Người yêu cũ của tôi cũng bị tôi bỏ chỉ vì quan điểm nhìn nhận sai lệch như vậy đó....
    Tôi ko phủ nhận chuyện có nhiều người con gái dễ chiều theo ý của người yêu mình, nhưng tôi nghĩ đó là 1 tình yêu ko lành mạnh....còn nếu yêu chân thành, yêu tỉnh táo thì sẽ ko bao giờ để rơi vào tình trạng đó.
    Cái kiểu yêu nhau, cứ tìm chỗ tối ngồi, tìm chỗ vắng để đi....thì sao mà chẳng xảy ra những chuyện khó kiểm soát chứ.....
    Ra đường tôi thấy nhiều anh chị thể hiện tình yêu của mình giữa phố đông người mà xem như cả phố mọi người bị mù hết vậy........
    Tôi viết bài này với mong muốn các bạn hãy có 1 cái nhìn đúng, đừng vơ đũa cả nắm, nó có thể sẽ làm tổn thương những người con gái như tôi ( dù hơi cổ hủ nhưng vẫn tự hào vì mình ko làm gì khuất tất, hổ thẹn...). Nếu bạn chấp nhận lấy 1 người con gái mất trinh thì...e rằng những kẻ " yếu lòng" ( theo cách biện mình của những kẻ đã ...) sẽ được cơ thở phào nhẹ nhõm........Các bạn hãy phản đối kịch liệt chuyện đó đi.........họ sẽ nghĩ khác.....
    Chúc các bạn Nam sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu.
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Mỗi đứa trẻ sinh ra, tâm hồn đều như tờ giấy trắng ấy. Sau đó bố mẹ và xã hội này, có thể thô lỗ nhưng cũng có thể hết sức khéo léo, viết vào đầu nó những quy định, giáo điều, khuôn phép và tư tưởng mà xã hội và bố mẹ nghĩ rằng như thế là đúng, là tốt cho nó, cho mọi người.
    Và điều đó có thể dẫn đến sự nô lệ tư tưởng.
    Cả một hệ thống tư tưởng của cả một dân tộc này lại có thể không fải là hệ thống tư tưởng của một dân tộc khác. Cho nên đi đến tận cùng thì không có hệ tư tưởng (áp đặt) nào là tuyệt hảo, không có tư tưởng nào đủ tư cách thống trị bộ não của con người cả.
    Nên hãy suy nghĩ cho rốt ráo trước mọi vấn đề, đừng vội tin vào những điều khác chỉ vì được dạy như vậy!
    Muốn tự do, muốn đến với những giá trị đích thực thì cần fải suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình chứ không fải bằng những gì những người khác cũng cho là vậy. Hoàng đế cởi chuồng thì dứt khoát là ông ta đang cởi chuồng, cho dù bàn dân thiên hạ sợ mình là thiếu khôn nên cứ khen bộ quần áo không-có-thật (Truyện Hoàng đế cởi chuồng)
    Chuyện gìn giữ trinh tiết của phụ nữ là một thành trì vững chắc trong tư tưởng Á Đông. Giờ còn thoáng chứ xưa thì ông cha ta có con mắt cực kì khắc nghiệt với chuyện này. Và bao nhiêu khổ đau bắt nguồn từ tư duy như vậy? Đời ông truyền sang đời bố, đời bố truyền sang đời con, cứ thế mãi mãi mà chẳng có lúc nào nhìn nhận xem ý nghĩa của nó là gì!
    Vì đề cao chữ trinh mà đàn ông khắc sâu vào trong đầu sự "vinh quang tột độ" khi dành được một cái màng sinh học trong khi đánh đồng tình yêu với nó là một; hau háu cái ********** như thú săn mồi chứ không phải là đang thực hiện nghi lễ của tình yêu đẹp đẽ.
    Cũng vì đề cao chữ trinh mà chính người phụ nữ cũng luôn đề cao cảnh giác, mất cái nghìn vàng là mất hết của nả trong nhà. Đáng thương thay, họ buộc fải nghĩ như vậy nếu không muốn là kẻ "dị giáo"(!) Đó là sự bất công, bắt nguồn từ tư duy trì trệ, lạc hậu!
    Muốn được tự do và đến với vẻ đẹp đích thực của tình yêu, đàn ông cần đối xử với đàn bà đúng như con người với con người, chứ không phải dựa trên nền tảng tư duy ép buộc bất công nào đó. Dù đó có là cái đã tồn tại trăm đời đi chăng nữa (Thực tế thì chả là gì với quá trình fát triển khoảng hàng triệu năm của loài người cả).
    Để thoát ra được các định kiến xã hội, đã ăn sâu vào bộ não của từng cá thể sống trong đó, quả là một việc vô cùng khó khăn, đôi khi còn bị coi là tội lỗi (Thời trung cổ là lên giàn hoả thiêu ngay nhé). Nhưng đó là nhiệm vụ của tất thảy những ai muốn, như tên một tác phẩm triết học, "trưởng thành - trách nhiệm là chính mình".

    Tôi viết những dòng này không phải để cổ xuý cho lối sống trác táng, buông thả. Tôi không hề hướng bạn tới sự tự do "muốn làm gì thì làm" và vứt bỏ mọi truyền thống. Mà tôi muốn các bạn có con mắt nhìn rõ ràng với tư duy chung của xã hội, không phải chỉ riêng chuyện chữ trinh, từ đó chọn lựa và nuôi dưỡng trong tâm mình lối sống thật sự chất chứa tình yêu thương và cũng đầy hiểu biết. Muốn bạn sửa chữa, thay đổi những lỗi lầm mà những thế hệ trước đã vướng mắc và không thể giải quyết.
    Đơn giản là vì thế giới mà ta sống, trên cả quả đất này, không phải là một thế giới hoàn hảo.
    Câu trả lời của tôi đây: Chả có tình yêu nào không còn trong trắng. Và cũng chả có thân xác nào không còn trong trắng nếu còn tình yêu thương.
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Em sẵn sàng yêu một cô bé không còn trong trắng nữa,miễn cô ấy nhân hậu và yêu mình thật lòng,đối với Em quá khứ không quan trọng.Đừng nói em cổ hủ hay đang cố tỏ ra tốt đẹp cao sang gì nhé,nói thật với các bác mỗi thằng có một suy nghĩ,và nếu con gái có mất rồi thì em nghĩ có lẽ cũng đêk cần quan tâm xem tại sao hay khi nào,quan trọng là nội dung bên trong của người con gái ấy mà thôi.He he
  7. beloncon

    beloncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ điều đó không quan trọng bằng việc cô ấy có yêu bạn thật lòng k? Cái gì là quá khứ thì nên thuộc về quá khứ. Nếu bạn không chấp nhận được điều đó thì trước khi đến tìm hiểu người nào đó để yêu bạn có đủ dũng cảm để hỏi cô ấy là " em có còn trong trắng k" . Để tránh yêu rồi mới thất vọng. Tình yêu bao gồm rất nhiều cảm xúc khác nhau. Khi nào bạn có 1 ty thật lòng mà muốn sống chết vì tình yêu đó bạn sẽ hiểu.
  8. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ko hiểu giới trẻ ngày nay suy nghĩ ra sao nữa....????????? 1 xã hội đảo điên....chỉ vì một vài đứa con gái hư hỏng,
    đánh mất cái quý giá nhất của mình
    ...Xin bà, hiện nay 90% con gái mất cái của nợ đó rồi, cứ mất cái đó thì gọi là hư hỏng hả?.
    .. sau đó nào thì hối hận, nào thì đau khổ tìm kiếm sự thương hại.... tại sao các cậu lại có thể vơ đũa cả nắm thế chứ ????? Ko phải bất kể người con gái cũng dễ dàng buông lỏng như vậy đâu.....
    Ok, không phủ nhận có những em ngoan như búp bê trong ***g kính chỉ để ngắm mà chả để làm gì
    .. Nếu bạn có suy nghĩ như vậy thì tôi nghĩ bạn chưa gặp được những người con gái ngoan ngoãn theo đúng nghĩa rồi.....
    Tôi tự hỏi : có phải bạn chơi với toàn những người con gái như thế hay ko ? hoặc bạn đã từng ....với nhiều người.
    Xin lỗi cô em chứ, anh gặp o thiếu loại rồi, nhà quê lên tỉnh học có, thành phố gia giáo có, sinh viên HVQHQT , Ngoại Ngữ, Sư phạm, có kiến thức, có đạo đức,có tư duy lắm lắm. Nhiều em anh chỉ mới đi chơi lần đầu đã bật đèn đỏ rực, 10h tối bảo chở về nhà vẫn còn chưa muốn, mượn tí hơi rượu để lấy cớ.
    Người yêu cũ của tôi cũng bị tôi bỏ chỉ vì quan điểm nhìn nhận sai lệch như vậy đó....
    Tôi ko phủ nhận chuyện có nhiều người con gái dễ chiều theo ý của người yêu mình, nhưng tôi nghĩ đó là 1 tình yêu ko lành mạnh....còn nếu yêu chân thành, yêu tỉnh táo thì sẽ ko bao giờ để rơi vào tình trạng đó.
    Kiểu này là chưa bao giờ yêu và được yêu chân thành cả nên mới phát ngôn dở thế.

    Cái kiểu yêu nhau, cứ tìm chỗ tối ngồi, tìm chỗ vắng để đi....thì sao mà chẳng xảy ra những chuyện khó kiểm soát chứ.....
    Ra đường tôi thấy nhiều anh chị thể hiện tình yêu của mình giữa phố đông người mà xem như cả phố mọi người bị mù hết vậy........
    Cô này tối o cho, sáng cũng không cho, đầu có điện nặng . Thế đi vệ sinh ngoài phố, vứt rác trên đường đi, chửi nhau , đánh nhau ngoài đường thì cả phố có mắt hả. Thể hiện tình bởi chính cảm xúc thật sự thì giữa phố hay trong nhà khác đếch gì nhau. Mà cứ như quan điểm của cô o được hôn chỗ sáng thì chả chui vào chỗ tối còn gì, hay là yêu nhau theo kiểu bê nhau lên nóc tủ mà cúng. Ngu hết phần người khác
    Tôi viết bài này với mong muốn các bạn hãy có 1 cái nhìn đúng, đừng vơ đũa cả nắm,
    Đời còn có những đứa khù khoằm như cô thì vơ sao được cả nắm.
    nó có thể sẽ làm tổn thương những người con gái như tôi ( dù hơi cổ hủ nhưng vẫn tự hào vì mình ko làm gì khuất tất, hổ thẹn...). Nếu bạn chấp nhận lấy 1 người con gái mất trinh thì...e rằng những kẻ " yếu lòng" ( theo cách biện mình của những kẻ đã ...) sẽ được cơ thở phào nhẹ nhõm........Các bạn hãy phản đối kịch liệt chuyện đó đi.........họ sẽ nghĩ khác.....
    Chúc các bạn Nam sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu.
    Này, khuyên chân thành, lên núi mà xây thành thép để bảo vệ cái lỗ của cô đi. Nếu còn muốn yêu và được yêu thì hãy lấy lòng chân thành ra mà đo chứ đừng lấy cái màng mà có thể vá lại bằng tiền nhé thưa cô.
    Đ''.. ngửi được bài này??
    Là thành viên của TTVN từ năm 2003 mà chưa có nổi 1 sao.
    Nếu 58 là tuổi thì đúng là đang tu chùa nào rồi.
    Nếu muốn hiểu 85 là năm sinh thì chắc mới yêu được 1 lần và bỏ ( như đã tự nhận là đá zai, chắc gì đã đúng, kiểu này sớm muộn zai nó cũng đá ).

    Được cherrybrandy sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 13/12/2007
    Được cherrybrandy sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 13/12/2007
  9. IamFool

    IamFool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  10. nguyennam_dbp

    nguyennam_dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này