1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trym131

    trym131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Trong đây có chị em nào dám bảo mình còn tong tắng ko kà? Lên tiếng cái nào!
    Em là zai còn tong tắng, còn hay gọi là zai tân đây
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Để làm jì? có jì khác biệt à ? hay để nhận bằng khen
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Để các anh giữ quan điểm phải lấy gái còn trinh thần thánh hóa các em.
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái vấn đề này tớ đi đến đâu cũng gặp từ GDGT đến Thảo luận và giờ là TVTY . Theo ý của tớ là thế này:
    Tớ - một cô gái lớn lên trong thời đại @ nhưng vẫn tự thừa nhận mình đôi khi hơi cổ điển .Bản thân tớ rất tôn trọng những giá trị truyền thống của dân tộc mình và bởi lẽ đó tớ không tán thành việc "ăn cơm trước kẻng" trong hôn nhân. Tuy nhiên tình yêu lúc nào cũng có những lý lẽ riêng của nó. Tớ nghĩ mỗi người có một quan điểm và cách sống và cách yêu riêng. Thử hỏi ai trong đời mình mà không lầm lỗi, không có những lúc sa chân lỡ bước nhưng một khi yêu thì phải bao dung rộng lượng với người mình yêu, còn nếu cảm thấy k tha thứ được thì chỉ đơn giản là do tình yêu đó chưa đủ lớn mà thôi.
    Tớ chỉ muốn khuyên các bạn gái rằng hãy giữ lại 1 chút gì đó của riêng mình. Cuộc sống muôn màu, thay đổi từng ngày, mấy ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao ...
  5. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nghĩ rằng con gái phải biết tự lo cho mình, chuyện còn hay mất không thể đánh giá 1 ng con gái đó hư hỏng hay không
    Nhưng thực tế là có bao nhiêu bạn con trai làm được như các bạn í nói, rất ít
    Đáng lẽ phải nghĩ rằng, thời buổi hiện đại - con trai cứ đòi phải yêu hết mình - phải thể hiện tình yêu thì con gái cũng được như vậy - nhưng thực tế là không phải mọi chuyện đều bình đẳng
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại, con gái có thân thì giữ. Chả tin bố mẹ thằng nào hết. Lên đây đọc, bực cả mình. Cuối cùng TY hay cái khỉ khỉ gì đó mới là quan trọng.
    Mod ơi, lock topic lại thôi
  7. minhyt

    minhyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    trọng nam khinh nữ vẫn còn hả,người con gái mất đi sự trong trắng thì sao cơ chứ,thằng đàn ông có bao giờ mất đi không nhỉ.
    ông thọ còn có sữa thì thằng đàn ông có gì nữa nhỉ
  8. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0

    dạ, em gái HP đây ạ
    21t, ko xấu, ko gia?, thâ?n kinh bi?nh thươ?ng va? co?n zin ạ
    câ?n a?nh thi? pm
    co?n ko biết j thi? ngâm ngay cái mô?m lại!!!
    @ topic : em ko quan trọng chuyện co?n hay mất, chuyện đó ko thê? đánh giá đc 1 con ngươ?i, tất nhiên la? con gái thi? giưf đc la? rất tốt
  9. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    )
    Theo báo dân trí thì chỉ có khoảng 4% phụ nữ Việt Nam QHTD trước hôn nhân thôi(chắc là cách đây 50 năm)
    Thế nên số chị em còn trinh trong này hơi bị nhiều đấy chú ạ
    Mà gái xấu thì tỉ lệ còn trinh càng cao hơn nữa => ttvn có đến trên 98% gái chưa chồng là còn trinh
    Được giotmautuoi sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 14/12/2007
  10. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này