1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trym131

    trym131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế chứ thực tiễn nó khác lí thuyết cả trời cả vực. Đành rằng xinh thì dễ mất ..tờ rinh. Thế nên các chú cáo thường hay tìm các em xấu - hoặc kém xinh một tí để hy vọng kiếm chác.
    Từ đó suy ra khả năng là ở thời điểm hiện tại, với xu thế hội nhập và Tây hóa, đảo ngược cái 98% là ...mất trinh thì đúng hơn.
    Hê hê..
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đặc điểm của chị em là khôn 3 năm dại.... 15 phút là đi tong cái ấy rồi. Đâm ra cũng ko nên câu nệ quá. Người yêu cũ của tớ ko còn nhưng tớ có bỏ cô ấy đâu mà cô ấy bỏ tớ
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại bác không làm chị nhà sướng bằng anh trước
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nghĩ mấy thứ này làm gì cho mệt hả các cậu
  5. Cuongspam

    Cuongspam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    kô quan trọng đâu
  6. donjuan84

    donjuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ai dám yêu hả?Nghe ghê quá,cứ như là đánh bom cảm tử vậy...hê hê!Có j đâu anh bác,phải thoáng chứ,thế mới sống lâu!
  7. VIETNAMESEHP

    VIETNAMESEHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này mật ít ruồi nhiều, em nào còn hay không chẳng lẽ vạch ra mà xem - rồi mới yêu ah. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi TY mới là chính.
  8. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ,lần đầu tớ iu một cô,bị bố mẹ nàng hăm he quá nên chẳng dám làm gì,nàng thì nhất định đợi đến "đêm động phòng"sau 3 năm nữa,khổ cho thằng tớ cứ phải gồng người mỗi khi ở cạnh nàng,bù lại tớ cũng thấy hạnh phúc lém.Nhưng rùi một hôm,em gái nàng thấy tớ "giải quyết" với một "hot girl" trong khác sạn,nàng đã cho tớ ăn mấy cái tát dù tớ đã đem cả mạng sống của mình ra để chứng mình tình iu...
    Lần thứ 2,tớ thích một cô,rút kinh nghiệm,tớ thỏ thẻ với nàng chuyện ấy,nàng nhìn tớ một lúc rồi bảo :"đàn ông lạ nhỉ,yêu ai thì cũng muốn thế cả,nhưng khi lấy vợ thì lại đòi lấy gái còn Jin,vậy thì gái Jin ở đâu ra mà lấy..thôi thì đi ...nhà trọ quách cho rồi!
    Ngẫm lại,thấy cánh đàn ông mình cũng mâu thuẫn nhỉ
  9. dihoc

    dihoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bây giờ những người trong trắng kia có thật sự trong trắng hay không cũng không ai biết rõ ( ngoài họ ra )
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này