1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Có chứ. Em còn zin đàng hoàng nè chị ơi
  2. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    sao con trai kô trong trắng cũng đc mà con gái thỳ kô nhẩy ? bất công qua [-(
  3. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Em dám yêu nhưng cũng phải kiểm tra xem sự " trong trắng " mắt đến đâu rồi nữa
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì con gái có cái màng ấy làm chứng còn con trai thì ko
  5. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ trước khi yêu con nhà người ta lại ?: e ơi e có còn ko.
    Cái topic ngu quá trời
  6. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    không,không,trăm ngàn lần không
  7. killmytime

    killmytime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bọn em yêu nhau cũng dc khá lâu rồi, nhưng cố ta nhất quyết ko chụi cho quan hệ. Mấy lần đấy em cũng thấy đau, vì mình vẫn chưa dc tin cho lắm, nhưng nghi cho cùng thì mình cảm thấy tôn trọng cô ấy hơn trứơc rất nhiều lần. Tình yêu or ********
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Với ai thì tôi có thể không biết có ân hận hay không nhưng riêng với tôi thì điều đó có. Ân hận khi mình nghĩ rằng sẽ đến với nhau, sẽ là người có trách nhiệm với chuyện mình làm nhưng nó đã không xảy ra đúng như vây. Điều ân hận đó giày vò tôi đã lâu nay. Con trai khi yêu sẽ yêu rất nhiều và cũng nghĩ cho người mình yêu rất nhiều các bác ạh
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Em chả tuyên ngôn từ lâu roài... cái thể loại con trai bàng tuổi hoặc hơn em vài tuổi mà còn trong trắng thì...phải nói là bệnh...
    Chấp nhận dừng đồ second hand....
    Còn con gái.... nên giữ gìn vì có phải đàn ông, ai cũng có thể thông cảm đâu...ích kỉ ở chỗ đấy.... nhưng nếu yêu thật thì em nghĩ vấn có thể chấp nhận được....
  10. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Con gái cóp cái chủ đề này làm cái gối mông nhá.

Chia sẻ trang này