1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ yiêu đi nhưng có thể yêu như 1 người điên chứ đừng yêu như người ngu
    Được bluesky196 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 31/07/2007
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sao cưới thì lại k? Ng xưa đã có câu "Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ" anh ạ.
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc tớ trả lời thì 60 % trả lời có. Liệu vote của các chú gà có đáng tin ?
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em chạ nghĩ được cao siêu như các bác. Em được cái là công bằng, em không còn trong trắng thì yêu cầu gì người yêu mình còn tong tắng hehe... Căn bản là ở con người thôi.
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà còn toan tính thiệt hơn về cái vật chất sinh lý này thì sao gọi là yêu đc nhỉ!? Chú yêu bản chất ng con gái ấy hay yêu cái màng giữa 2 ngón chân cái của cô ta??? Tình yêu chỉ có khi cái màng ấy còn à???
    Chắc chú chỉ có thể vào trường mẫu giáo để chọn ng yêu thôi.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thực sự mình chẳng sợ , nhưng cái mình sợ là khi mà mình đã quá yêu cô ấy mà cô ấy vì chuyện mất cái naỳ mặc cảm rồi 1 ngày bỏ mình ra đi để lại 1 lá thư thui lúc đó thì thực sự mình căm thù con gái lắm
    còn nếu bỏ mình ra đi vì 1 người khác thì bình thường
  7. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    bạn đứng về phía girl rồi, nhưng mình nghĩ thế này nếu cô gái đã XXX với 1 người mà cô ấy yêu trước đó chứng tỏ cô ấy đã rất yêu người đó, vậy có gì để nói rằng cô ấy rất yêu mình. Nếu cô ấy đã XXX vì là người dễ dãi thì không có gì phải bàn.
    Tất nhiên khi mình đã yêu thì nên quan tâm đến con người hơn là cái chuyện đó. Nhưng...... vẫn là chữ nhưng......nghĩ thì dễ, nghe ai cũng là người độ lượng, các bác phải rơi vào tình huống thật cơ, thằng nào chả dằn vặt, thằng nào chả ích kỉ
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ghét cái câu này thía, ai lại đi so sánh vợ với .....
    Còn về phần có dám yêu khi biết gì gì đó thì còn tuỳ, gặp quả ngày 3 lần tuần 7 ngày thì đến cặp dép vào nách mà chạy mất.
  9. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Chuẩn đó bạn!
    Trước đây 1 năm thôi, nếu ai hỏi chắc chắn mình sẽ trả lời ngay là không quan trọng, bỏ qua hết, thằng đàn ông nào mà lăn tăn thì chả ra gì .... Nhưng rồi khi chính mình gặp tình huống đó, ban đầu mình đã không nghĩ đc như thế và cảm thấy thật khó khăn. "nếu cô gái đã XXX với 1 người mà cô ấy yêu trước đó chứng tỏ cô ấy đã rất yêu người đó" Ôi! cái câu này đúng là tâm trạng mình lúc đó. Ghen! Nhưng càng ghen càng thấy nhớ, thấy yêu. Và cũng tự đặt mình vào địa vị cô ấy thì sao. Câu trả lời là mình chắc chắn sẽ làm như cô ấy. Ai cũng có quá khứ, kỉ niệm riêng, ghen thì chả bao giờ hết được. Làm khổ mình và cô ấy thôi. Điều quan trọng là mình biết cô ấy thực sự yêu, tin tưởng mình.
    Thế mà, sắp phải chia tay rồi, nhớ quá!
    "Ta ở trời Tây ta nhớ trời Đông... Có muôn trùng núi ngăn người đến...."
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Sai rồi,trong trắng phải gọi là Con trai . Mất trong trắng thì mới thành Đàn ông được Đàn ông vẫn hơn Con trai chứ,chị em chẳng hay khen anh này manly,anh kia manly là gì ?

Chia sẻ trang này