1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu nhau thì nên hiểu hết về nhau...khi đã cảm thấy cho nhau đưọc hanh phúc thì mới cưới....Thế nên nếu yêu và muốn cưới người mình yêu thì ngưòi đàn ông sẽ không còn coi nặng chuyện còn hay mất, còn nếu ai mà cưới rồi vẫn còn dằn vặt thì chứng tỏ anh ta không thành thật với tình yêu....Xã hội nay đã khác trứoc nhiều..không ai ủng hộ chuyện dễ dãi..nhưng sai lầm ai chẳng mắc phải, sự không thông cảm sẽ làm khổ cả 2 thôi...vì vậy nếu ai không chấp nhận được sự thật thì đừng nên yêu, vì đó là không thật lòng...!
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi thông cảm cho các bạn trai về chuyện này. Nhưng thật sự các bạn rất mâu thuẫn trong suy nghĩ. Trong tình yêu đã yêu là yêu hết mình, k thể đem so sánh yêu ai nhiều hơn ai đc. Mà trong tình yêu, ******** là 1 fần tất yếu. Bản thân các bạn khi yêu có nghĩ đến ******** k? Có muốn ng yêu tin tưởng trao thân cho mình k? Đừng ai trả lời tôi là k, vì như thế là giả dối, dối cả bản thân các bạn nữa.
    Vì vậy, các bạn là ng đến sau thì k thể trách ng con gái đã k chịu giữ gìn cho mình (mà khi yêu thì k ai có thể nói chắc chắn mình là ng cuối cùng). Có trách thì trách sao bạn k may mắn đến trước cái thằng kia thôi.
    Ngay cả trong trường hợp 2, bạn trao thân cho nhau, đều là ng đầu tiên của nhau, rồi sau đó 2 ng chia tay thì đến ng thứ 2 là 1 cô gái còn virgin, cô ấy đánh giá bạn là ng dễ dãi, cô ấy ghen với ng bạn gái trước của bạn, cô ấy k chấp nhận yêu bạn, bỏ rơi bạn, thì lúc ấy bạn sẽ nghĩ gì? Nam hay nữ gì thì cũng là con ng, cũng đều bình đẳng như nhau về nhân quyền bạn ạ.
    Ghen tuông chỉ làm huỷ hoại tình yêu và bản thân ng ấy thôi. Liệu có ghen suốt đời đc k?
    Chúc các bạn sớm vượt qua chính mình để tìm thấy hạnh fúc đích thực.
    PS: Đề nghị các bạn k quote 3 bài và chịu khó bỏ bớt chữ ký của bài trước, như vậy bài viết sẽ gọn gàng và ng đọc dễ theo dõi hơn.
  3. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    A men!
    "Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
    Hoa thơm mất nhụy còn gì hoa thơm"
    Châu á vẫn là châu á, Việt Nam mãi mãi là việt nam, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi!
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng về hội điếu cày đê. Hóng hớt với bọn trẻ làm giề?
    Cơ mà em thì thích đàn ông hơn con trai
  5. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Thà
    bỏ
    sót
    chứ
    quyết
    không
    yêu
    gái
    mất
    tờ rinh

  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    VN vẫn mãi là VN, vẫn k thể thoát khỏi tư tưởng fong kiến và lối suy nghĩ tiểu nông của nền nông nghiệp lúa nước đc. Chán
    Thử hỏi các ông đã có vợ xem có mấy ông lấy đc vợ còn trinh? Mà có khi chả mấy ông biết rõ đc vợ mình còn trong trắng hay k khi đến với mình.
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ . Ghét của nào trời trao của ấy thôi mà .
    Tớ ghét nhất con gái xinh,ngoan,hiền,khéo nội trợ,nhà giàu,có xe 4 bánh chạy ,cực ghét con gái của Bộ trưởng
  8. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy được chữ ghét bo luôn 10 ngìn
  9. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  10. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn yêu một cô 20 tuổi mà biết cô ấy không còn "trong trắng" thì hãy lăn tăn, còn yêu một người phụ nữ 30 tuổi thì chuyện đó chả thành vấn đề.

Chia sẻ trang này