1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này thật sự khó! vì còn phải tuỳ thuộc xem người con gái đấy thuộc loại "con gái"như thế nào.là người đàn ông khi phát hiện ra điều đó thì có lẽ sẽ rất thất vọng.nhưng cũng không biết nữa --->nói chung là còn phải tuỳ các bác ạ!tuỳ thuộc vào cả 2 người cũng như tình cảm của hai người nữa.
  2. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn vào hiện tại chứ đừng nhìn vào quá khứ.. Nếu người con trai đó vì chuyện "còn hay mất" mà không chấp nhận cô gái ấy thì người đó ... không xứng đáng để được yêu.
    Và cũng chẳng phải lăn tăn gì khi quên người con trai này đi cả..
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    He he.
    Cái phủ này cũng đông vui, thật là Huyện tư vấn này náo nhiệt như tết Đan ngọ hay Trung thu ở Bắc kinh vậy. Thấy các nhân sĩ và mỹ nhân ra vào nườm nượp, Hoà mỗ cũng vào ngó nghiêm xem có cái gì thú vị, về bẩm cáo Hoàng thượng. Thấy các vị bàn ra tán vào, lại chuyện "cái ấy", xưa như trái đất, nhất là ở cái Xứ ttvnol này thì cãi nhau không dưới chục lần.
    Thôi thì Hoà mỗ có thiển ý thế này, mời chư vị thưởng lãm qua:
    Vâng, của quý thì đương nhiên phải quý rồi, nếu không chẳng ông nào bà nào quan tâm đến thế. Nhưng xin thưa chư vị mà rằng, quý hay không là do ta mà thôi. Ta thấy nó quý thì nó quý, ta thấy nó vớ vẩn thì nó là loại vớ vẩn. Các vị đang bàn đến cái sâu xa, cái dằn vặt của những thằng đàn ông lấy vợ mà cảm thấy thiệt thòi. Cái sự dằn vặt này lại vốn không nằm ở chỗ ý vì chỗ ý vẫn thế, vẫn sung sướng như thường. Mà quý vị lại dằn vặt cái khác, tức là sự ích kỷ của mình không muốn chia sẻ cái quý đó với kẻ khác, dằn vặt về cái gọi là không trung thuỷ tưởng tượng. Đấy mới là cái đáng bàn.
    Hoà mỗ thì thấy có hay không chẳng quan trọng gì, vấn đề là 2 người có yêu nhau hay không. Nếu có yêu thì dù không có cái đó cũng vẫn Ok. Nếu không yêu thì dù có cũng chẳng ra sao, vì sau đó cô nàng vẫn có thể đi lại với ai đó. Cái đó còn khốn nạn hơn là không có. Làm đàn ông mà suốt ngày săm soi thì chán lắm, vui lên mà sống. Cứ coi như ta ngu đi, không biết cấu tạo nó thế nào, vốn dĩ từ xưa đến nay nó vẫn thế là xong, miển là từ ngày ta quen, nó không có gì đổi khác là được.
    Cái vụ này khối người nói rồi, nên nói đi nói lại đâm nhàm các vị ạ.
  4. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    em nói em đấy à? em xinh hay ko xinh? em trong trường hợp nào??
    trẻ và xinh => đã mất zin
    già và xấu => ặc ặc
  5. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, Còn hay mất không thể nói cái nào hơn, Nhưng thực tế vẫn không thanh thản với những bạn đã mất.
    Nhưng sao không sống với những cái gì đang hiện hữu trong vòng tay bạn. Bạn có thể cảm động rơi nc mắt khi xem một bộ phim Hàn quốc, bạn có thể thương những người hoàn cảnh khó khăn, bạn có thể sẽ giận dữ nếu em gái bạn bị người đàn ông nào đó ăn hiếp..... VẬY TẠI SAO BẠN KHÔNG THỂ BAO DUNG ĐỘ LƯỢNG VỚI NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH?
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Xú Mẹ à, em nằm trong trường hợp thứ 3: Già nhưng xinh.
  7. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    cũng khó nói trứoc lắm , lúc đó cũng chưa biết xử sự seo nữa.
  8. maiyeucc

    maiyeucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu sao chủ topic lại cứ tự hào mình là con giai, sau này sẽ nghĩ lại đấy. Cái đau đầu nhất là không có kinh nghiệm chinh chiến, không làm cho vợ hạnh phúc cái khoản abc, vợ dễ bị lãnh cảm lắm.
    tớ nói thật, chị em phụ nữ muốn lấy đàn ông chứ không phải con trai, 1 phần là vị họ không nghĩ ích kỉ như đàn ông, nhưng một phần là đàn ông manly hơn, và làm phụ nữ hạnh phúc hơn. Chứ mình là virgin mà lại gặp phải gà mới vào nghề thì đúng là chán đời lắm, mà đàn ông kém cái khoản đấy thì vứt....
    Tớ chả băn khoăn con gái còn hay mất, bác chủ topic sau này lấy vợ cố mà mất đi, kinh nghiệm tí đi là vừa, không sau này để vợ nó chê thì nhục lắm....đa phần trai tân gặp gái zin nó cứ sao sao ý, làm con gái kiểu vừa sợ vừa chán ( kinh nghiệm của đống bạn gái em). Lấy vợ về mà nó cứ lảng lảng mình thì biết nhé...ấy là vì mình kém, kém quá....Xin lỗi trước các anh còn zin trên này, gà nữa...
  9. vietdc1

    vietdc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rất lạ là hầu hết anh em nam giới đều chả được trong trắng lắm nhưng vẫn mong muốn chị em nhà ta phải trong trắng. Bản thân tôi thấy không được công bằng lắm, tất cả tội vạ là do nền giáo dục Nho giáo phong kiến mà ra. Chắc chắn trong tương lai cũng chả ai quan tâm đến chuyện đó (virgin) nữa.
    Còn hiện nay đành tạm tin vào sức mạnh của tình yêu vây, nếu 2 người yêu nhau mà chuyện nhỏ như thế còn không vượt qua được thì bỏ đi đừng tiếc
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy có ng nói chí ní chí fở
    Dần dần rồi xã hội cũng văn minh fát triển, con ng bình đẳng với nhau. Còn bây giờ VN vẫn còn mang nặng tư tưởng fong kiến lắm. Chẳng thế mà ng ta xếp VN vào các nước chậm fát triển đất thôi, cả về kinh tế lẫn giáo dục. Biết đến bao giờ fụ nữ VN mới đc hưởng quyền bình đẳng giới thực sự như fụ nữ fương Tây để bớt khổ nhỉ!?

Chia sẻ trang này