1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Hoàn toàn XỨNG ĐÁNG.
    Điều này cũng giống như nếu bạn có tiêu chuẩn này, này, này, thì việc bạn mong muốn người yêu có tiêu chuẩn kia, kia, kia cũng không phải là quá đòi hỏi đúng không.
    Nhưng tớ khuyên bạn không nên nghĩ thế, theo nghĩa là là điều đó không tốt cho bạn, theo nghĩa là như thế chưa chắc đã là "được hưởng" đâu. Nếu giả sử 2 cô bằng nhau về mọi điểm, thì tất nhiên cô nào mà còn thì tốt hơn rồi, giống như là chỉ số phụ hiệu số bàn thắng bàn thua cao hơn ấy. Nhưng cái khó nghĩ là khi một cô có rất nhiều tiêu chuẩn tốt hơn cô kia, cô kia thì chỉ có một cái hơn là vẫn còn thôi, thì nếu bạn mà nghĩ như thế, có lẽ bạn sẽ đánh mất con cá to của đời mình đấy. Không hẳn là các con cá còn lại đều nhỏ cả, có thể là cũng vẫn to chẳng hạn, nhưng dù sao, câu được cá mập dẫu có xây xước thì vẫn tốt hơn là cá chép bự nguyên lành đúng không ?
    Tớ nghĩ là nếu cái sự không còn của cô ấy mà nói lên sự hư hỏng chẳng hạn, thì đúng là không nên tiếc thật, nhưng mà nếu đã hư hỏng thì còn hay mất cũng nên bỏ chứ chẳng cứ là mất.
    Còn nếu không liên quan đến chuyện đó, thì điều làm bạn cảm thấy gợn lòng là tâm lý của bạn đúng không. Tớ nghĩ tâm lý đấy là hết sức bình thường, con trai thì thích chinh phục và khám phá, và thích khẳng định quyền khám phá, quyền làm chủ của mình, như kiểu mình là người đầu tiên tìm ra, rồi là người đầu tiên gieo trồng trên mảnh đất đấy chẳng hạn. Nhưng nói nó bình thường không có nghĩa là mình không nên tìm cách hạn chế nó, vì thực sự là nó không tốt. Bạn hãy thử hãy nghĩ thế này nhé:
    Bọn Tây nó có nghĩ thế đâu, trong khi nói về thoải mái ********, tớ nghĩ Vn tuy chưa bằng, nhưng cũng không thua kém quá nhiều Tây đâu, mà đầu óc thông minh ham học hỏi và khám phá của người Việt trẻ thì hứa hẹn một tương lai huy hoàng sáng lạn có khi lại chẳng bằng mấy Tây ấy chứ .
    Thứ hai, thực ra, tớ nghĩ bọn Tây nó không nghĩ thế không hẳn vì nó thoải mái ******** đâu, mà vì bọn nó coi trọng phụ nữ hơn. Và vì thế, một người đàn ông tìm kiếm giá trị của mình ở việc làm cho một người phụ nữ hạnh phúc, chứ không hẳn là ở việc mình là người đầu tiên gần gũi người phụ nữ ấy. Tức là giá trị ấy, nó phụ thuộc vào người phụ nữ nghĩ anh thế nào, hoàn toàn không liên quan đến thứ tự anh xuất hiện trong cuộc đời nàng.
    Bạn thử nghĩ như thế, bạn sẽ thấy là : Uh, tôi không là người đầu tiên, nhưng thế thì sao? Cô ấy đang yêu tôi. Anh ta đến trước, thế thì sao? Cô ấy không còn yêu anh ta nữa. Tôi là người đến sau nhưng tôi đảm bảo là tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn tất cả những gì anh ta đã đem lại, tôi đảm bảo là trước mắt cô ấy, chỉ có tôi, trong tim cô ấy, chỉ có tôi, và như thế thì tôi mới là số một.
    Tóm lại, suy cho cùng, đấy là quan niệm của bạn, và bạn được quyền có quan niệm đấy _ ấy là tớ nghĩ thế. Nhưng bạn không nên bám quá chắc vào nó, tức là có thể có trường hợp mà bạn nên nghĩ thoáng một chút, điều đấy có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ đem lại cho bạn thêm nhiều cơ hội tìm thấy một nửa tuyệt vời của mình hơn _ ấy cũng là tớ nghĩ thế ?
    Tất nhiên, lựa chọn thế nào thì vẫn là quyết định của bạn, tớ chỉ đưa ra một option cho bạn, hay một tý "ní nuận" để bạn cân nhắc thôi !
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 02/08/2007
  2. hunter_wife

    hunter_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Co'' nguo`i da no''i vo''i mi`nh dieu` nay` ma` min`h thay'' rat'' hay: "Neu'' ma` bạn thực sự yeu mot co ga''i nhu vay rui`, thi` ban ha~y nghi~ that đơn giản thui, giống như là bạn yêu một người đã từng có chồng, nghĩ như vậy thì mọi thứ sẽ dễ chấp nhận hơn!" Theo tớ quan trọng hơn hết là tình cảm, nếu yêu thực sự thì đó không fải là vấn đề quá to tát,keke.
  3. babacon

    babacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em là girl, em chưa từng xxx nhưng bạn trai em thì đã từng rồi và em chấp nhận điều đó dù em có hơi buồn, nhưng ko sao, ai mà ko có quá khứ. Nhưng quan điểm của em là em sẽ ko xxx trước hôn nhân
  4. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đọc cái tên topic này đã thấy hãm, xin lỗi bác chủ topic nhưng thật sự là như vậy
    biết người kia ko còn trong trắng, nếu bác băn khoăn thì bác đừng yêu, đến với ngta, yêu ngta thì phải thoải mái, tinh thần mà ko ổn định, còn nghĩ này nghĩ nọ thì tốt nhất là nghỉ đi cho khỏe
    em chưa từng bao giờ have *** với ai, nhưng em nói thật với bác điều này, là em ko muốn về sau mình sẽ 1st với 1 người cũng virgin như mình đâu, cả 2 cùng ko có kinh nghiệm thì biết j trong chuyện đó, ít ra cũng phải có 1 người có kinh nghiệm chứ, nhất là phía men. Với TY cũng vậy, em ghét làm mối tình đầu của ai cực, vì ngta chưa yêu bao giờ, ngta ko hiểu tâm lý ko biết nhiều điều = những người đã từng yêu, và như thế thì rất mệt
    Và ko chỉ có em có quan điểm như thế, em thấy rất nhiều người cũng vậy, thế nên có lẽ bác và những bác nào buồn vì ny mình từng have *** thì nên nghĩ lại đi, bởi vì điều đó chẳng có j đáng để nghĩ
  5. xiclop

    xiclop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói sao nhỉ .Có thể mình ko giỏi trong trình bầy lắm mình là người classic .Như mình đã từng nói ở trên khi Yêu điều mình nghĩ đến là CƯỚI vì vậy mình mới mong muốn điều đó chứ ko phải tò mò khám phá j cả . Còn về chuyện kinh nghiệm uh cái này mình cũng đã từng nghe nhiều người bạn của mình khuyên vậy nhưng theo mình mỗi người có 1 phong cách sống khác nhau cái này có lẽ mình sẽ ko bao h thay đổi ( Mong là vậy ) . Mình có nhiều bạn thậm chí là người thân đã từng nghe kể nhiều về vụ XXX mình thấy nó bt nhưng lại có cảm nhận khác khi ngưòi kể nó lại là con gái ( Thật đau lòng ) cô ấy hối hận cô ấy ko vượt qua được nó thậm chí còn mặc cảm . Yều và cưới 1 cô gái vergin là mong muốn của mình nhưng có ko phải là tiêu chí sống của mình . Mình lập topic này trong lúc mình gặp bối rối về vấn đề khác có lẽ mình muốn đi đường vòng để giải quyểt tâm lý vì thật sự vấn đề mình đang gặp phải thật khó nói ra .
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic này ngay từ đầu, nhiều lần tôi thấy sai chính tả nên k thể k nói đc. Tôi có 1 góp ý nhỏ đối với bạn chủ topic. "Virgin" chứ k fải là "vergin" bạn ạ. Viết như thế mới đúng chính tả và có nghĩa.
    Tôi biết nói lên đây thế này là thiếu tế nhị nhưng vì bạn chủ topic k muốn PM nói riêng vì bạn ấy cho rằng như thế là "thì thầm", k công khai, thôi đành mang tiếng là già mà còn vô ý vậy. Bạn chủ topic thông cảm nhá
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ý , đấy là người ta nói , mồm mép thiên hạ tin sao được , giờ thời insờ tơ nét rồi , cứ đĩ là loại hết ông nào mà lấy vợ về làm đĩ thì chỉ trách là lúc tìm hiểu không tìm hiểu kĩ thôi , ngu thì chết chứ kêu ai
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đúng òy. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    thật hỏi rõ vớ vẩn. Nếu ko dám thì về nhà mà xây miếu đê, àh có lẽ nên mượn đôremon máy thời jan quay về thế kỷ 18 mà sống cho fù hợp đội hình.
    Sao ko đặt câu hỏi " thế zai ko còn trong trắng thì sao" --> bọn con trai ( nz ai theo ý nghĩ ko dám) rõ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
  10. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người dám yêu dù biết người mình yêu không còn trong trắng !! Thời buổi này làm gì có con gái còn trinh nào chưa biết yêu đâu . Cô nào bắt đầu yêu đương rồi thì người yêu chẳng mong muốn được " một lần nhìn thấy tình yêu em giành cho anh như thế nào " . Nói chung chuyện ******** và tình yêu không thể liên quan . Nếu còn quan trọng chuyện này thì không thể lấy được vợ !! Keke , có ai cùng quan điểm với tôi không nào ??
    Đồng ý với bác nhưng còn đoạn vàng vàng thì phải đính chính lại. Ý của bác là những cô gái biết yêu thì ko còn trong trắng á? Phần này ko nên vơ đũa cả nắm như thế bác ạ. Vẫn còn rất nhiều người giữ được đến lúc kết hôn đấy.

Chia sẻ trang này