1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai dám yêu khi biết người kia ko còn trong trắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiclop, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    he..he... các bác vui tính thật đấy. Tại sao toàn cứ phán xét con gai sau chuyện này nhỉ???? Ai đã làm cho cô ta ko con trong trắng. Ai khi yêu mà chẳng nghĩ đến vấn đề MÃI MÃI, có ai nghĩ đến ngày chia tay đâu. Các bác làm như tự cô ta làm cho cô ta ko trong trắng đấy.
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nó cũng khó !
    Bít là cô ấy kô còn trong trắng __ vẫn nhao vào yêu ___ cũng tuỳ !
    ( hoặc toàn thằng lừa đảo __ nghĩ là dễ xơi )
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    yêu thì cái đó có quan trọng lắm ko nhỉ?
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cái bản thân thèng con trai có còn trinh đâu mừ cứ đòi con gái còn trinh
    Bất công k0 tả đc.
    em thì quan trọng là trái tim ng` con gái đó dành cho mình k0 ?
    chứ cái loại con gái đú đởn , thiếu tiền đi bán trinh thì có pác nào muốn yêu k0 ?
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em dám . Với em thì nếu người đó "lỡ lầm" nhưng hiện giờ chỉ biết có em, chung thuỷ với em và không có ai khác thì vẫn thích hơn một người đàn ông "trong trắng" nhưng sáng thì nói yêu em, chiều lại thủ thỉ với người khác .Nếu cả thân xác và tâm hồn đều không thuộc về mình nữa thì bỏ là vừa. Em rất ủng hộ bạn em trong chuyện này
  6. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng chấp nhận, nhưng còn tuỳ thuộc vào thái độ của nó.
    Nếu cái kiểu yêu lung tung, abcxyz lung tung, lại còn vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết thì biến đi!!!
    Dù sao thì "hiền lành" ko có nghĩa là ko đc abcxyz, nhưng những người đã abcxyz thì chưa chắc đã là "hiền lành".
    Bảo trọng!
  7. water_mizu

    water_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
  8. water_mizu

    water_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    sign]
    [/quote] em thua anh và phục anh nhưng có điều băn khoăn "!thiên hạ hơ hớ ra thế mà lại chui vào vết xe đổ!sau bức tường có kẻ chửi mình ngu vì ...giúp nó!?" anh nghĩ chưa?
    như bạn thì cho tôi mạn phép nối 1 câu nhé ,,,bạn vẫn chưa yêu đc
  9. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Em dám Tìm được một người đáng để yêu là không dễ Chỉ cần người ta yêu em thực lòng Việc gì em cũng tha thứ được Không phải nói mốm đâu Thề đấy
  10. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này