1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai đang lọ mọ trong box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhẹ ghê! Còn xin lỗi xin phải nữa chứ!
    Ở đây mọi người đều...đểu như vậy cả, Trăn Quấn ạ!
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dạ... em ạ, em đang còn ngồi trên ghế nhà trường nà
    Em tình cờ vào đc trang của diễn đàn khi... phải nói là botay lun
    Em vào Google vào nhấn vào khung search : " nụ hôn "
    Và hiện lên trên tất cả là topic nụ hôn của LHP... Đúng là duyên số Chào mọi người lần nữa và em 16t chứ ko phải 18t
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 21/12/2006
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 21/12/2006
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, hóa ra em này cũng là một thành viên gạo cội, được đến hơn 300 người vào xem profile nhé. Thế mà cứ tưởng là một nhóc mới tò te tập tễnh bước vào đời.
    Nghĩ kỹ lại thì Kimikamo và bé này mặc dù tuổi tác chưa đủ để gọi là chú cháu , nhưng mà sự cách biệt thì có thể coi là cách nhau một thế hệ rồi. Ngày xưa hồi mình 16, 18 tuổi có biết cái gì là Internet đâu. Suy nghĩ, nhận thức và kinh nghiệm... chắc cũng khác nhiều.
    (Thử search Google chữ "nụ hôn" thử, không ngờ topic "Nụ hôn" của box LHP hiện lên trên cùng. Mọi người thấy ngạc nhiên không? Topic Nụ hôn của box LHP đứng đầu tất cả các trang web có liên quan đến chữ "nụ hôn" nhé, hí..hí..)
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thực tình không biết Kimikamo nhà ta già cỡ nào, nhưng Angie nhớ là có lúc Angie phải sửa mình để đừng quá cứng nhắc và học cách gọi những người lớn hơn mình chừng 40-45 tuổi là...anh.
    Hà hà.
    Sau đó thì tiếp tục gọi các sếp là "anh" và xưng tên. Hí hí. Ví dụ: Xin lỗi anh, Angie không nghĩ mức lương anh đề nghị là thỏa đáng. Angie biết công ty không thể trả cao hơn nên đã đề nghị một mức thỏa đáng, chứ thật ra ở những vị trí thấp hơn, thị trường lao động vẫn có mức giá cao hơn. Angie nghĩ, anh thừa biết điều này rồi.
    Phải giáng chức tất cả những chúbác kia xuống hàng anh, nhưng không phải anh-em mà là anh-tên.
    Chỉ có thể nhận xét thế này: Ai không có kinh nghiệm thực tế thì hay...sách vở thế đấy!
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nhận xét thế này: Ai không có kinh nghiệm thực tế thì hay...sách vở thế đấy!
    [/QUOTE]
    Dạ... sau lần search ấy em có kinh nghiệm rồi ạ... Kinh nghiệm là ko nên yêu quá sớm Rồi mọi chuyện cũng ... hết nếu ko mún nói là tệ hại
    u?c spirit_of_wind s?a vo 19:07 ngy 21/12/2006
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ừ em, nhận ra điều này giờ chưa trễ đâu. Ráng làm một mạch để ra trường (đại học) rồi cưới luôn là ngon nhất đó em à, đừng để gián đoạn nhé!
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ủa ... ra trường rồi làm sao mà cưới... chị định nói là wen trong khi học ĐH à
    u?c spirit_of_wind s?a vo 19:06 ngy 21/12/2006
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của các bậc đàn anh (hổng phải của chị!): thời đại học cứ "nhăm nhắm" để đó, đến gần gần cuối rùi, cái thời làm luận văn í, tranh thủ làm cho tốt rùi giúp đỡ "em" một chút, quan tâm một chút, rùi khi tốt nghiệp thì...
    Hè hè...
    Ra trường có việc làm ổn định vài năm là... lên đường.
    "An cư, lạc nghiệp", em ạ! Cưới vợ xong rùi thì tha hồ mà vù vù thăng tiến
    (hình như mình đang dụ dỗ bọn trẻ??? )
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., thế ra Angie gọi mấy ông già 80-85 tuổi là anh à?
    Hi vọng sau này mình đến tuổi đó cũng sẽ có nhiều em gái như Angie đây
    Chỉ có thể nhận xét thế này: Ai không có kinh nghiệm thực tế thì hay...sách vở thế đấy!
    [/QUOTE]
    Hờ, định khích tướng cho Kimikamo phun ra điều gì à, đừng có mơ nhé
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, con trai mới tốt nghiệp 1-2 năm thì chưa có cái gọi là sự nghiệp. Con gái mới tốt nghiệp 1-2 năm thì chưa có cái gọi là công việc ổn định.
    Thích thì cứ đi mà cưới.
    Nói thật, tính ai chịu đựng giỏi thì sau khi cưới cứ mà tiếp tục chịu đựng nhau cho hết đời mà thôi, ly dị mất công lắm. Tính Angie thì lại không giỏi chịu đựng một quyết định sai lầm, nên giờ vẫn cứ vô tư...hút thuốc một mình thôi!
    À quên, thích có con thì năm 24 có con là vừa (để còn dành thời gian mấy năm nghỉ ngơi trước khi sinh đứa thứ hai chứ!). Khuyên thực tình đấy! Các cô 24 đi lấy chồng rồi sớm đẻ nào!!! Chúc...đẻ không đau!!!

Chia sẻ trang này