1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai được gọi là cao thủ, xin vào giúp em tháo gỡ vấn đề này với ạ, nếu thành công, em xin vote

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Những ai được gọi là cao thủ, xin vào giúp em tháo gỡ vấn đề này với ạ, nếu thành công, em xin vote 5*...

    Em và cô bạn quen nhau cách đây 6 tháng ở chỗ làm, bọn em làm công việc theo đợt, một tháng rưỡi mới gặp nhau một lần. Cả nhóm làm như vậy thì có 2 bọn em đều là người hướng nội, ít nói, không chém gió lại nổi với người khác, nên quay ra nói chuyện với nhau, bạn ý là người chủ động bắt chuyện.
    Bọn em quen nhau, xin số đt, xin nick, về nhà nhắn tin suốt, chat chit nhiều, nói chuyện thân thiết lắm. Em và cô bạn có suy nghĩ và thế giới quan khá giống nhau, nên nói chuyện có vẻ hợp lắm.
    Một hôm em kể với cô bạn là em có bạn gái rồi (mặc dù em chưa có). Cô ấy cũng hỏi em một số thông tin, và bảo em giới thiệu. Em cũng mô tả cho cô ấy một số đặc điểm "bạn gái" của em giống hệt cô ấy, chỉ mỗi cái là không nói tên ra thôi.
    Một hôm, em đang chat với cô ấy, thì tự nhiên bẵng đi một lúc, không thấy reply, em hỏi mãi thì trả lời là đang chat với một anh tên là L. Em ghen quá, chỉ viết lại là "ừ, thôi vậy" rồi offline ngay lập tức.
    Ngày hôm sau, em có post một bài thơ thất tình vui vui của dân CNTT lên blog, không có chủ ý gì đâu, chỉ là thấy nó hay thì post thôi. Tối đó, cô bạn nhắn tin hỏi em có tâm trạng gì thế, chia sẻ đi. Em cũng nhân cơ hội, nói luôn rằng: "Tớ chat với bạn gái, vậy mà bạn gái lại chat với anh khác, bạn gái có người yêu khác rồi, bỏ rơi tớ bên bàn phím...". Cô bạn em liền giải thích, không phải con gái chat như vậy là yêu người ta đâu, và còn nói luôn "Thế như chuyện hôm qua đấy, chẳng nhẽ như vậy tức là tớ yêu anh L?"...Em suy ngẫm mãi, tại sao mình chưa khảo đã khai, chưa có đả động gì chuyện của bạn ý cả mà...
    Thế rồi, em nghĩ nói chuyện thân thiết như vậy, lại có cái vụ kia nữa, tức là bạn ý cũng có cảm tình với mình...Nhưng hồi đó em chỉ học và học thôi, mù xã hội, không biết rằng, tình yêu có nhiều giai đoạn lắm, còn rủ đi chơi, rồi thì đủ thứ...nên em ngỏ lời luôn, tình cảm thế nào thì cứ nói ra thế ấy...
    Cô bạn em khóc, và nói rằng, bạn ý coi em là một người bạn đặc biệt, chỉ đứng thứ 3 sau 2 cô bạn thân của bạn ý, bạn ý không hiểu được bản thân, tại sao lại không thể đón nhận tình cảm người thích mình, có lẽ vì thế mà tới tận giờ vẫn chưa có bạn trai, bạn ý không yêu người bằng tuổi, vì tình yêu đó không đi tới đâu, bạn ý sợ sẽ mất đi một người bạn tốt như em vì lời từ chối của mình...
    Sau đó, bọn em có phần thân hơn trước, lúc em buồn vì thất tình, chính bạn ý lại ở bên cạnh an ủi em luôn, cũng thức đêm tỉ tê với nhau là yêu nhau người ta nên chọn người trái ngược, bọn mình giống nhau thế không yêu được đâu... Khi em vui trở lại, bọn em lại buôn đủ thứ chuyện, lại chém gió chém bão ầm ầm.
    Sự thực, em vẫn còn yêu bạn ý, yêu thầm lặng, không nói ra nữa, không tán tỉnh nữa, vẫn âm thầm hy vọng, rằng mưa dầm thấm lâu, rồi thì tình hình sẽ khác...
    Một hôm, cô bạn em cũng nói chuyện với em, kêu là đang thất tình... Thích một anh, nhưng anh ý lại mê người khác, em trích nguyên văn cái câu mà cô ấy nói dùng để từ chối em "Thích thì thành đôi, không thích thì nói thẳng cho nhau để đi tìm tình yêu mới" và bảo cô ấy là hãy chấp nhận đi. Cô ấy nói lại là, có lẽ cô ấy sẽ không thể chấp nhận, và vẫn tiếp tục cưa anh ta.
    Em sững sờ quá, cô ấy bắt em phải chấp nhận, trong khi cô ấy lại không chấp nhận, và em cảm thấy ... khó tả lắm.
    Sau đó, cô ấy có xin lỗi em, bảo là đáng nhẽ không nên nói chuyện đó ra, vì làm khơi gợi lại nỗi đau của em. Rồi chuyện đó cũng qua đi...
    Nhưng rồi một ngày, cô bạn em nhắn tin cứ thưa dần, kêu là dạo này nhắn nhiều, tốn tiền, bị mẹ chửi...nhưng không hiểu sao, chat cũng ít dần, em lo lắng lắm, cộng với thời điểm đó có nhiều chuyện ức chế, em lỡ lời với cô ấy (chuyện này không bao giờ em muốn nhắc lại, vô cùng nhục nhã), và cô ấy giận em phải đến nửa tháng. Em bỏ bao nhiêu nỗ lực để xin lỗi và hàn gắn lại, và rồi cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận, và bảo rằng, tình bạn sẽ không được như xưa nữa...
    Rồi bọn em lại là bạn, nói chuyện có vẻ gượng gạo, nhưng nói chung vẫn ổn.
    Một hôm, em nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon, cô ấy nhắn lại rằng: "Thanks bạn nhiều nhé, nhưng cũng đề phòng trường hợp như lần trước, đây chỉ là tin nhắn bạn bè thôi nhé". Em nhắn lại "Ấy nghĩ sao cũng được, tùy ấy". Ngày hôm sau, bạn ý xin lỗi, và giải thích rằng, nghe phong thanh là em có ý định tán tỉnh tiếp...
    Rồi sau đó, bạn ý không còn chủ động bắt chuyện để chat với em nữa, nhắn tin không nhắn lại rất ít, em chủ động chat thì toàn ậm ừ cho qua chuyện, chỉ có "uh", "thế à", "hic"... thôi.
    Hôm Noel, em có tặng bạn ý quà, chọn quà cẩn thận, một cái khăn quàng cổ mỏng, chính tay chị gái em chọn, gói ghém đàng hoàng, rất đẹp, mua một cái thiệp có hình 2 con người tuyết dựa vào nhau và có chữ "My love", và gửi kèm một bức thư, trong đó có kể lại những kỷ niệm ngày xưa chém gió suốt ngày thế nào, giờ đây thì lạnh nhạt, xa cách ra sao, và ao ước quà Noel năm nay là cho tình bạn trở lại như xưa...
    Cô ấy không có bất kỳ một hình thức trả lời nào... mấy hôm sau ngồi chat thì tình hình vẫn vậy, em không đả động gì đến cái thư cả... và cô ấy vẫn chỉ ậm ừ cho qua chuyện...
    Giờ thì em không chat nữa, không nhắn tin nữa...chỉ ngồi nhà suy nghĩ phương hướng giải quyết mà mãi không nghĩ ra...
    Em thực sự vẫn yêu cô ấy, càng xa thì lại càng nhớ, và em biết, cơ hội duy nhất của em chỉ là nối lại được tình bạn thân thiết như xưa, và rồi mưa dầm thấm lâu thôi...Vậy mà giờ, bạn ý cách ly em ra như vậy thì em phải làm thế nào?

    Các cao thủ giải thích cho em tâm lý bạn ý và vạch cho em một đường lối để tháo gỡ đi, em mà thành công em xin hậu tạ...

    Mọi người thương em, đừng spam nhé...Em cảm ơn...
  2. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Chia sẻ với anh
    Nhưng em nói thật, anh đừng buồn. Em nghĩ anh nên từ bỏ đi. Em thì cũng chưa biết chị ấy thế nào, chứ em mà là ở địa vị chị ấy, trả lời nhát gừng thế kia nghĩa là em đang muốn cắt đứt cho xong rồi.
    Con gái mà đã tỏ thái độ đến thế thì nghĩa là họ chán, họ sợ, bây giờ anh vẫn còn giữ ý nghĩ muốn tấn công thì về lâu dài sẽ không tránh khỏi khả năng chị ấy thấy ghét và khó chịu đâu.
  3. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    nghe lẩn thẩn dẫn dờ quá, đúng là tình yêu bọ xít, giải tán đi cho được việc
    chịu khó kiếm nhiều tiền, đi xe (hơi) đẹp, nhà cửa tươm tất, lúc đó giống cái theo hàng đàn
    việc gì phải tán khổ sở thế ?
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời im lặng 1 thời gian !
  5. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Bạn trẻ con quá. Thật đấy. Có thể so với con trai tuổi bạn là bình thường nhưng so với cô bạn gái này thì thế là chưa đủ đâu.
    Không cần phải phân tích gì về cô ấy đâu bạn ạ, rõ ràng là cô ấy giờ đây còn không coi bạn là bạn thân như hồi mới gặp nữa đấy. Mà bạn thì có hàng loạt sai lầm làm cho tình cảm cả hai ngày càng trở nên khó xử.
    Bạn đã chọn nhầm lúc để tỏ tình với cô ấy, đã không biết an ủi cô ấy khi cô ấy thất tình (một cơ hội rất lớn để hai bạn xích lại gần nhau đấy), đã nặng lời với cô ấy (chuyện này sẽ khó mà cô ấy quên đi), và bạn lại còn moi móc lại kỷ niệm cũ ra để viết thư ( có lẽ cô ấy có cảm giác bị bạn kết tội) .
    Giờ thì bạn nghe này : bạn khó mà có cơ hội gì với cô ấy nữa. Mình khuyên bạn nhé : lúc này bạn nên coi cô ấy là bạn bình thường, đừng tỏ ra quan tâm đến cô ấy nữa ( giờ bạn càng liên lạc, càng quan tâm thì cô ấy càng sợ và khó chịu đấy ). Bạn hãy gắng học tập, sống cho tốt. Rồi có thể một vài năm nữa khi nào bạn thực sự trưởng thành rồi, cơ hội sẽ lại đến với bạn. Gắng mà chuẩn bị để đón cái cơ hội mới đó nhé.
    Đừng buồn, bạn hãy mạnh mẽ lên.
  6. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cậu lỡ lời gì với cô ấy thế , có thể nói đc ko mình còn biết đường mà tránh
  7. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    cả 2 bên đều hiểu rất rõ tình hình đối phương nên em xin miễn phát biểu
  8. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ở đúng đấy phải biết cậu nói câu gì thì mọi người mới giúp đc chứ , à mà cậu có chơi sc ko , nick baby raptor nhìn hơi quen , lại còn socute nữa , he he gosu của socute à
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Con gái mà kiểu nhát gừng là ... ban căng lắm roài
    Nhưng nếu thực sự bạn vẫn muốn cố kéo thì cứ tạm thời án binh bất động 1 thời gian ngắn, trong tjan ấy con gái hay có kiểu suy nghĩ mông lung "Sao dạo này ko thấy gì" blah blah đại loại thế, sau 1 tjan thì thử nối lại 1 cách hài hược vui vẻ xem.
    Cứ là bạn đã, rồi tình yêu có đến hay ko còn phải xem duyên số
  10. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hic...chuyện lỡ lời có lẽ, không bao giờ, không bao giờ mình nhắc lại nữa...lần đầu tiên mình có cảm giác tội lỗi đến như thế...chắc ngày xưa bị đuổi học mấy lần cũng chẳng thấy tội lỗi đến vậy...mình không muốn nhắc lại, mọi người cứ coi đó là một điều khủng khiếp đi...
    Mình cũng đã giải thích là đó là do hiểu lầm, với cả lúc đó mình đang bị căng thẳng bởi rất nhiều thứ, bạn ý cũng không nhận xét gì về nó nữa, coi như cho qua... không biết bạn ý có bao giờ tha thứ cho mình không...?
    @heroRPG uh, mình đúng là [socute]Raptor đây, ai đó?

Chia sẻ trang này