1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai được gọi là cao thủ, xin vào giúp em tháo gỡ vấn đề này với ạ, nếu thành công, em xin vote

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Một năm thì hơi lâu... Mình sợ lại có anh nào cưa thành công cô bạn này thì... Với lại bọn mình cùng chỗ làm, 1 tháng rưỡi một lần, muốn tránh cũng hơi khó, mình sẽ cố gắng lảng thật xa...
  2. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    À, em quên chưa kể hai chi tiết, sau vụ giận rồi lại làm lành đấy, em thấy có hai chuyện có vẻ khả quan.
    1/ Bạn ý có nhờ em làm một cái theme mới cho blog của bạn ý. Trước đây em đã làm một cái cho bạn ý, và khi bạn ý ức em, bạn ý vứt luôn, giờ em làm đền cái khác, đẹp cực kỳ, ai cũng khen, chính bạn ý cũng phải thốt lên "wow, đẹp quá" (hì hì, khoe một tý, chuyện, em dồn bao công sức vào, thức trắng một đêm để làm)... Đến giờ bạn ý vẫn dùng.
    2/ Hôm đi sinh nhật cô bạn thứ 2 của em, cả hội đi Karaoke, dạ, em được cái hát hay và truyền cảm, hôm đó, đến bài "trái tim bên lề" là một bài thất tình, đúng tâm trạng của em nên em hát càng dạt dào cảm xúc... Em hát cùng một ông khác, hát một lúc quay lại thấy cô bạn ý đang giằng mic của ông kia để hát cùng em... Chuyện rất lạ lùng... Em lại còn tưởng bở là cô ấy cảm động tình cảm của mình (uhm, tưởng bở thôi nên em cũng chả để ý gì nữa...)
    Đó là hai vụ việc, em nghĩ là nó ******** hình khá hơn, chứ không đến nỗi thảm hại bi đát... Các cao thủ xem như vậy thì thế nào...
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú đi tìm nguyện vọng 2 , nguyện vọng 3 đã .......
    Đội hình dự bị tương đối ổn đập vào cái thời gian trống !
    Còn đã quyết tạm xa 1 thời gian là fải xa ! Kô để cáo lung lạc tinh thần bằng vài cử chỉ đó ! Phớt đê .....
  4. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chắc do ông kia hát chán quá nên cô ấy mới giành lấy mic . Bạn thích người ta mà cứ lồ lộ thế kia chẳng trách sao cô ấy kiêu.
    Chuyện thứ 2 bé ti tí như hạt đậu vậy mà cũng hy vọng, thế là không được đâu.
  5. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con trai là chúa tưởng bở đó, mấy việc ông nói ở trên cũng ko nói nên điều gì đâu, kiếm nguyện vọng 2 đi
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật thà quá đó.
    Ý một của bạn : cái theme mới quá đẹp nên giờ dù có thế nào thì cô ấy vẫn thích giữ. Thế thôi.
    Ý hai của bạn : Hát cùng hay không cùng chẳng có gì là đặc biệt cả bạn ạ. Có thể đó là một bài tủ của cô ấy thì sao? Hoặc cô ấy cũng có tâm trạng thất tình (với một kẻ thứ 3 nào đó)
    Tất cả những gì bạn nói đều chỉ là những điều mơ mộng thôi. Nhìn vào trực tiếp những gì mà cô ấy dành cho bạn ấy, thì mình thấy rằng lúc này không có cách gì thay đổi ngay được. Đó mới là sự thật. Bạn đang quá hy vọng mà nhìn những điều vô tình cũng tưởng như người ta có ý.
    Cũng đừng vì lo mất cô ây vào tay kẻ khác mà vội vã. Điều đó không giải quyết được vấn đề gì đâu, mà chỉ làm bạn thêm thiếu kiềm chế thôi. Cố gắng ( mình không muốn nói điều này nhưng bạn nên chấp nhận ) làm một kẻ thất bại đáng yêu chứ đừng thành một cái đuôi khó chịu của cô ấy.
    Được frozen_flame sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 04/01/2008
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ bạn không còn cơ hội nữa, đau lòng nhưng là sự thật đấy. Kể cả 1 tháng hay 1 năm nữa, cô ấy cũng chẳng để ý đến sự biến mất của bạn đâu. Nếu có thế, bắt đầu một mối quan tâm khác đi cho đỡ phí thời gian, công sức và tiền bạc.
  8. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói thật lòng mình ko nên lừa dối bản thân mình cũng như ban gái dù sao cũng nên bày tỏ một lần cho ra nhẽ đỡ đau đầu "rằng yêu thì nói là yêu, ko yêu thì nói một lời cho xong "
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ chú nên nghe lời của các bé cáo trong này.
  10. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sai lầm trầm trọng nhất của bạn là tư tưởng Đục nước béo Cò.Bây giờ hai người quá hiểu nhau rồi chẳng cần làm gì nữa sau thời gian này mà nàng có thể thân mật như ngày xưa thì chuẩn bị uống rượu mừng đi là vừa,Còn không thì

Chia sẻ trang này