1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai được gọi là cao thủ, xin vào giúp em tháo gỡ vấn đề này với ạ, nếu thành công, em xin vote

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là bác nên bình tĩnh lại , bây h ko nên nhiệt tình quá như thế tốt nhất là nên hỏi han qua loa thôi , một thời gian tự làm mới bản thân xem thế nào
  2. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em đã thực hiện chủ trương cách ly được 2 tuần... trời ơi, 2 tuần mà sao dài như 2 tháng vậy... em nhắn tin hỏi han, quan tâm đôi ba câu được không? Nhớ chết mất...
    Ngửa mặt hỏi ông trời tại sao tôi lại đa cảm đến vậy...
  3. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Bác phải thoải mái lên. Cũng ko nên bơ hẳn như thế. Ví dụ có cái gì vui muốn chia sẻ thì bác nhắn cho em ý 1 tin, 1 tin đại ý thôi, đừng làm gì rõ ràng quá
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm theo như các cao thủ chỉ giáo. Em cũng đã cách ly 1 thời gian, làm mới bản thân, tuy không phải 1 năm như các anh nói (vì thế lâu quá, em chết vì buồn mất) ... nhưng cũng có những tiến bộ đáng kể. Giờ bọn em lại có thể buôn dưa lê với nhau rồi, hôm nọ nấu cháo điện thoại gần 1 tiếng. Hôm nay vừa đi siêu thị với cả 2 cô bạn, 3 đứa mua hơn 1 triệu tiền hàng ... nói chung là rất vui. Em không còn cái vẻ mặt đưa đám nữa, lại yêu đời như hồi chưa gặp cô ấy rồi... Giờ lại tiếp tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng... hì hì...
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác
    Nhưng mà đàn ông con trai nấu cháo điện thoại ít thôi, mọi khi gọi điện cho Cáo thì em chỉ nói 2, 3p rồi dập, còn Cáo chủ động gọi đến thì cũng tối đa là 5p thôi, thích gì gặp mặt nói sau
  6. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi mới nấu cháo, chứ chưa yêu mà nấu thế thì em thấy hơi kì kì
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài đầu, chưa đọc các bài sau của bác. Nói 1 câu hơi quá: đây là tình yêu kiểu học sinh cấp 3.
    1 là tiến lên và xong.
    2 là ậm ừ và hết.
    Cấp 3 nó hay thế này. Già hơn thì đi chơi tung tăng (vẫn kiểu như bạn thân)...
    Ko dứt khoát là hết. Có chiêu gì tung hết ra. Tậơ thể hình, chơi thể thao đi, học ngoại ngữ... ầm ầm... . Chém ko thôi ... nó biết. Lôi cả bạn thân bên kia vào, "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù".
    TB: .
  8. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    chuyen nay dung la kinh nghiem tot cho em, biet truoc de sau em con tranh neu co gap
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi cho được việc, yêu vào mệt lắm. Lại còn trái nắng dở zời nữa chứ, chẹp, tốt nhất cứ cầm đống xiền rồi vẫy vẫy , khối em theo đới
  10. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác giải thích cho em cái này với, cái này cao siêu quá, em không hấp thụ nổi...

Chia sẻ trang này