1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai không đi chơi hôm 31/12 thì vô đây nào.

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Sweet_girl83, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_girl83

    Sweet_girl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những ai không đi chơi hôm 31/12 thì vô đây nào.

    E hèm. Hôm nay lên mạng nhưng chả gặp bác nào cả nên em quyết định ngồi post bài tường thuật buổi đi chơi hôm qua (em làm hộ anh đấy nhé 010).
    Vì hai lần họp trước Sweet đều đến muộn nên lần này quyết định đến đúng giờ xem mọi người thế nào. Cứ tưởng mình là người đến sớm nhất ai ngờ anh 010 đã đến từ 7h (đúng là hội trưởng gương mẫu ghê). Sweet đi cùng với 1 superbaby94 hơi bị dễ thương đến nơi thấy anh 010 đang đứng ở cổng rạp chiếu phim (trông hơi giống mấy người phe vé chợ đen)hehe. Vậy là có 3 người, đứng đấy chờ khoảng 15' thì britney rồi whoiswho(ko biết viết đúng không nếu sai bác thông cảm) đến và phải đến nửa tiếng sau thì bluetear84, chocolatemilk & bạn, mrbean_dtk83, ketrontu bắt đầu đến, bác eddie đến muộn nhất, có 11 người tất cả (kat+bạn và chobe đăng ký mà không đến lần sau phạt nhé).
    Xong màn chờ đợi và EC bắt đầu xuất phát lúc 8h5 thì phải, nhưng vì chưa quyết định đi đâu nên đã bị lạc mất brit và blue cái tội cầm đèn chạy trước ôtô đi rõ nhanh. Hic lại phải mất thêm 30' chờ đợi hai nàng và đi tìm, may mắn thay cuối cùng 2 nàng cũng xuất hiện. Mọi người quyết định lên 58 Bà Triệu ngồi uống nước và giao lưu với nhau. Và cũng như những lần họp trước màn chào hỏi và giới thiệu là không thể thiếu được. Sau đó thì mọi người ngồi nói chuyện với nhau khá là vui vẻ đến 9h30 (brit bắt đầu sốt ruột vì đã muộn).
    Bắt đầu nhiệm vụ cao cả của mình đây đó là mời mọi người đi măm món nem chua rán.Let's go to "Quan cay" ở trường Ams. Bác Eddie cứ kêu rét mãi vì chắc đã nhịn từ trưa để ăn món nem chua rán free nên đói và dẫn đến rét. Còn brit tuy rất mặn mà với món nem rán nhưng vì không thể về muộn hơn nên đã chia tay mọi người (vậy là còn có 10 người). Thật đen đủi cho EC vì đến "Quan cay" thấy vắng tanh và tối om hoá ra người ta không bán buổi tối. May lúc đấy chưa sang năm mới không đen cả năm. Hic ăn món nem chua rán nghe có vẻ khổ quá, đến hàng Bạc để ăn mà cũng chả hàng nào còn chỗ để ngồi, thôi thì quá tam 3 bận lại kéo nhau lên Lộc Tài. Mừng hết biết vì vẫn còn chỗ cho EC của chúng ta ngồi. Lúc này còn có 9 người vì blue cũng phải về nốt, ngoảnh đi ngoảnh lại hết veo 40 cái nem và 2 đĩa khoai tây. Sorry Robo vì Sweet chưa thực hiện được nhiệm vụ được giao tại mọi người không cho Sweet được pay xiền. Nhưng còn nhiều cơ hội để Robot mời mọi người mà nhỉ? Thôi vậy là kết thúc buổi đi chơi vui vẻ của EC rùi. Từ đầu đến cuối toàn thấy ăn với uống nhỉ? Và còn 1 màn kết thúc nữa cơ nhưng vì lúc đấy mọi người đi nhanh quá về hết mất rùi nên Sweet+ Superbaby94 và Eddie rủ nhau đi ăn mì vằn thắn (vừa ngon vừa nóng hổi). Đến đây là hết thật rùi, chả hiểu còn thiếu gì nữa không, mọi người bổ xung nhé. Năm mới chúc mọi người có nhiều niềm vui và thi cử đạt kết quả tốt nhé!

    Nguyệt Ánh
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Khì khì , không bit hôm qua ngủ bác Robotics mơ thấy gì nhà ? .
    Hix hix , hôm qua cười nhiều đau hết cả miệng nè . ... ui ui ... chả hiểu hôm qua Ketrontu làm sao mà đến nỗi không có nước cũng không biết nhà ? , giỏi thật , đến khi mọi người uống xong rùi thì mới ... Em chưa có ... với lại em nghĩ họ đang làm ... thua KTT luôn . ( hay là đang ngơ ngẩn vì cái gì , ai đấy nhà ).

    SG có món mỳ vằn thắn thì bean , 010 , KTT , chocolatemilk & bạn xém chút nữa thì được đón giao thừa ngoài phố ý chứ ... khì khì , tối qua mà có chút mưa phun phun nữa thì có mà ... Rồ-men-tíc ... luôn ý chứ . Mà bạn của chocolatemilk cũng khôn thật , về muộn hối lộ ngay papa & mama món chè lộc tài ( hix hix , món sở trường của mình, nhắc tới lại thèm rùi , chẹp chẹp ) ... thì ai mà nỡ ... Sao về muộn thế hả chứ .
    Hôm qua về nhà đúng 12h , hix hix ... hôm qua mà lên cầu giấy xem bắn pháo bông thì hay tuyệt , bean nằm ngủ mà nó cứ nổ đùng đùng bên tai ý , tức .
    Sáng nay đón năm mới vào hồi 11h30' , hix hix , sảng khoái thật ... thảo nào bọn bạn nó toàn ngủ nướng , từ nay không trêu bọn nó nữa mới được .
    .... à mà hôm qua chưa kịp nhìn ID của mọi người , ai đấy post lên cái nhá. Thanx
    Happy new year . ​
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  3. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Xem nào! Sweet kể thiếu gì ko nhỉ... thứ nhất là em kể thiếu bé brit của anh đến lúc nào nhá, bé chỉ đến muộn có tí xíu, sau mỗi anh em mình thui.
    Thực sự hôm đó lúc đầu hơi sợ ít người đi, nhất là lúc có 5 người là 010, sweet, baby94, brit, whoiswho. Chờ mãi ko thấy, phải tìm cách cắt dán chữ EC. Ôi chao... nghệ thuật của EC mới siêu đẳng làm sao chứ... viết chữ rồi cắt chữ thế (đúng ra là xé chữ) chắc chả ai nhận ra nổi.
    Long thong dạo phố, đi phố vắng thì ko vui, còn lên phố đông thì sợ tắc đường, lại lạc nhau thì khổ. Đi đường nhiều mới biết, sweet là chuyên gia vượt đèn đỏ (ko hiểu bằng giao thông cấp mấy mà liều gớm), nhưng sweet đã vượt thì chả nhẽ mọi người dừng, a lê hấp, tinh thần đồng đội là trên hết.
    Oái, cái điện thoại của 010 tự dưng dở chứng, ko nhận được điện, đang phải check lại. To lilly: anh lo nhất là em, ko biết em có gọi cho anh ko? hic, anh cầm điện thoại trên tay, ko dám đút vào túi vì sợ ầm ko nghe thấy, nhưng bặt vô âm tín! Ko bít hôm qua hội trưởng EC nhà ta đi đâu nhỉ??? Nè sweet, em cấm có nhầm lẫn tai hại thế đấy nhé, anh chỉ là hội phó thui, hichic, ko được gây mất đoàn kết nội bộ rõ chưa. Xin lỗi hội trưởng lilly mau!
    Buồn cười lúc uống nước bác KTT ko có nước, vậy mà cứ ngồi im bặt, mãi về sau 010 mới phát hiện ra... nhưng lúc đấy mọi người đang định chuyển tiết mục nem chua nên bác đành ngậm ngùi nhịn nước vậy.
    Bean sao hôm qua ko đi xem nữa à? cứ tưởng 2 đúa kéo nhau đi xem. Anh cũng định đi nhưng sau khi đưa chocolate về thì mới phát hiện ra là đã 12h. Thời gian hôm qua chạy nhanh như ngựa!
    Hờ bác Eddie và Sweet bỏ đi ăn mảnh, chưa từ biệt mọi người đã chạy mất tăm rùi! Thế này là ko được, phải phạt thui mọi người nhỉ? Anh Robotics ván này có đối thủ nặng ký rùi, hiiii!
    Tạm thế đã, hi vọng gặp một số thành viên chủ nhật tới 5/1 trong buổi xem film.
    -----------------------------
    010
    Được nooneknow sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 01/01/2003
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    xót thế không biết nữa chứ, vậy mà bác còn nhắc lại làm gì cho đau lòng thêm, dù sao cũng không hề hấn gì bởi đến màn nem chua em đã kịp bù lỗ rồi ( hix mặc dù hơi khát nước một chút hixx hix .............tiếc nhứt là hum qua không nghía được cái số nhà của bạn....bạn...bạn gì nhỉ hix hix quên tên roài, ai nhớ nói hộ cái...thanklss you ( bạn của chôcolate ý )

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  5. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    to Brit: brit ui! Sư phụ đây! Dể chờ sư phụ về nghiên cứu lại và soạn hẳn giáo án đầy đủ rùi chỉ bảo cho đồ đệ sau nha! Đảm bảo cắn hạt nào trúng hạt nấy! Không lại thua supperbaby94 thì ngại le'm nhể! hehe
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    dạ con cám ơn ạ, hihi sư phụ cứ nghiên cứu thoải mái nhé, con mà thua em baby94 cũng xấu hổ lắm. Mà chị Sweet ui, em chị sao mà ghê thế, lại gọi em với chị blue là phù thủy chứ . Nhưng trông em ý yêu yêu, lúc nào EC đi chơi thì chị cho em ý đi với, để em còn có người mà gọi là EM nhỉ.
    To Bean: anh không thấy cái topic YM của thành viên EC kia à? vào mà xem. Mà thiếu ai thì mọi người tự add thêm vào cái!


    Forever trust in who you are




    And nothing else matter!

  7. Sweet_girl83

    Sweet_girl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh 010 làm gì mà khó tính thế? Mới nhầm có một chút à? Tại em tưởng lily ko làm hội trưởng nữa mà giao lại trách nhiệm cao cả đấy cho anh nên em mới nhầm chứ. Thôi dù sao thì cũng so zi hội trưởng lily nhé! Mà anh 010 đừng có nói xấu em thế chứ. Em vượt đèn đỏ có mỗi một lần mà lúc đấy rẽ phải có ảnh hưởng đến bà con đâu cơ chứ. Oan quá cơ.
    Nguyệt Ánh
  8. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    hèm!! Hôm nay mồng 2 rùi!!Hôm qua bức xúc quá phải kìm nén lém mới thoát cái ngày mùng 1, không thì cả năm online thì chit! hehè
    Cái buổi đi chơi cuối cùng của năm ngoái với EC cũng cho blue mở mắt ra nhìu lém ( bít mặt... quên được chiêm ngưỡng dung nhan của các member và rút ra bài học là: đi ăn thì phải bám theo chủ chi )! Mà cũng vui đấy chứ! Nhất là chuyện của KTT hehe, chuối thế không bít! hì!( sory lại nhắc lại chuyện bùn của anh rùi hêh)
    MÀ hôm đó em cũng có đến muộn lắm đâu nhỉ!Chị sweet có nhìn đồng hồ đâu mà bít em đến muộn nhìu hả? hic! Chắc cái đồng hồ của anh 010 lại có vấn đề rùi! kiểm tra lại nốt đi anh!!Mà vừa đến 1 cái chị sweet làm ngay cho 1 câu"Chắc mọi người vừa ăn tối rùi nên h vẫn còn no nhỉ?" chảng hỉu ý rì vậy nhể??
    Bắt đầu khởi hành! Vậy mà 2 nhóc bé GẦN nhất box ( vì có nhocs bé hơn ) lại bị lạc! Xui thế không bít! Em cứ nghĩ là Nhằm thẳng đằng trước mà tiến nên mới phóng nhanh như vậy! Ai dè! lên chờ các bác gãy cổ mà chẳng thấy ai (có em bé nhì box làm chứng cho blue nhé)!Thế rùi quyết định tìm chỗ để phone cho anh 010 nhưng.... toàn tín hiệu lạ!Thế là cả 2 định đi lòng vòng ngắm phố rùi đi ăn kem. May quá lại gặp mọi người đứng chờ, mà may thật đấy brit nhỉ! không thì chắc bi h sư phụ với đồ đệ viêm họng đón năm mới rùi! hehe!!
    Sau khi đi lạc! Blue và brit đã khôn ra rất nhìu!Mắc dù đã bít đích xác cái địa điểm cụ thể! nhưng sau bài học xương máu! Quyết tâm không phóng nahnh nữa mà bám theo chủ chi(đây chính là robotics phu nhân).
    To anh robotics: anh phải cám ơn em đấy nhá! Nhờ có em và brit bám sweet mà cơ hội cho các đối tượng khác tiếp cận chị sweet giảm đi 1 cách đáng kể!Mấy lần lách vào chia rẽ Eddie và sweet đấy!
    hì mà không cần phải cám ơn suông đâu anh ạ, khi nào rỗi rủ tụi em đi ăn cũng được!
    thế rùi giống như chị sweet nói ấy! Mọi người đi uống nước!rùi nói chuyện!mà chị sweet keo lém cơ! Cứ ngồi câu giờ! 9h hơn rùi mà vẫn để mọi người ngồi nói chuyện lờ tịt cái khoản kia thì sao blue dám nhắc!
    Cuối cùng thì cái rì đến cũng phải đến! Mọi người kéo nhau đi ăn nem!hehe!Đi đường mà blue vui lém vì nhịn ăn suốt từ hôm anh robotics nói mà!Mọi người rục rịch kéo nhau đến "quán Cay"(khổ thân brit lúc này không được ở lại). Nhưng híc! Cay thật cay quá ( cay như cái tên của quán) ! Quán đóng cửa mới đau chứ!!Mà lại không chuyển địa điểm đóng quân ngay được vì thiếu người nên phải chờ cho đủ quân số đã! hic! Mọi người ngao ngán nhìn nhau và chờ! May quá được 1 lúc thì anh whoiswho cùng với chocolatemilk và bạn chẳng bít xé lẻ từ bao giờ kéo về!(hehe! chị sweet còn tưởng anh chị bị lạc cơ lúc đấy chắc còn đang cười thầm nữa cơ phải vậy không sweet???em bít tỏng rùi!)
    Chờ thêm xíu xiu nữa thì anh 010 về ->cả hội định kéo nhau lên Hàng Bạc! Lúc này là khoảng 10h5 hay 10 rì đấy! Nên blue xin phép cáo lui! nhưng... mọi người không chịu! hì! Vậy thì đi! Nhưng lúc đó muộn quá rùi! blue phải về thật! nên đã bí mật chuồn để mọi người khỏi bị.. mất vui!(em nói thầm với chị sweet là em về rùi nhá! không phải đi không 1 lời từ biệt đâu nha)Sau đó mọi chuyện tiếp diễn thế nào thì em chịu
    Tóm lại chỉ có em và brit là xui xẻo thui! Bị lạc này! rùi lại không được thưởng thức món nem nữa! Hic!Brit ui! khi nào tụi mình xé lẻ đi chơi cho bõ tức nhá! Blue sẽ khao brit tẹt ga! hehe! không cần cám ơn đâu! "Brit cùng với blue 1 vần" mà!!!
    To baby94: Nhóc ui! nhớ chị blue không?? Sao cứ gọi chị với brit là Phù thuỷ vậy?? Hay là nhóc vẫn còn bị ám ảnh bởi phim Sabrina- cô phù thuỷ nhỏ hả???hehe tụi chị đâu có "dễ xương" như thế? hìhì!!!!!Ah! mà cousin của chị = tuổi nhóc đấy!Nó nghjich và bit nhìu bài hát hay le'm chứ không chỉ bài SV với bánh mỳ đâu! Mà cũng dễ xương cực kì luôn!Nếu hữu duyên chị sắp xếp cho 2 đứa gặp nhau(phải có wà hối lộ cho blue đấy nhá) hehe
    Mà baby94 bênh chị sweet thật đấy! Em hỏi tại sao thì nhóc nói là nếu không bênh thì chị cho nó bay răng! Thật thế hả chị??Khổ thân anh robotics nhỉ?/ Không bít đến phòng khám "răng hàm mặt" bao nhiu lần rùi! hehe!!!
    To Bean: Ơ thế có bắn pháo hoa thật hả? Nhà Blue ở Cầu giấy nè! có nghe thấy cái tiếng rì đâu?

    To Kat và bạn: 2 người cao su thì cũng vừa vừa thui chứ! Thế thì ai mà chờ được! Mà 8h30 thì hình như mọi người đang đứng bên kia đường thui! Chứ chưa đi đâu!
    Mọi ngưòi ui! Sắp đến tết ta rùi( tết âm lịch ấy) có làm 1 bữa tất niên không nhỉ! Em hỏi trước để mọi người còn chuẩn bị! Hy vọng sẽ có nhìu người tham gia hơn!!!
    Hôm nay vẫn là năm mới nhỉ? Chúc mọi người cái rì bi h??
    VẠN SỰ NHƯ Ý, TỶ SỰ NHƯ MƠ nhé!!("mơ" này là ước mơ chứ không phải là nightmare à nha!!!)
  9. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ... TUI TÊN LÀ MISAKI NHA... ĐỪNG CÓ NÓI LÀ KAT VÀ BẠN MÀ, TUI CÓ TÊN MÀ, TÊN TUI CŨNG ĐẸP LẮM CHỨ BỘ... MÀ TUI CÓ ĐĂNG KÝ ĐI ĐÂU, BAN ĐẦU TUI NHẦM LÀ MỌI NGƯỜI RỦ NHAU ĐI COI FIN ĐÓ CHỨ... SAU TUI BIẾT MỌI NGƯỜI HÔNG PHẢI ĐI COI FIN RỒI TUI ĐÃ RÚT TÊN RỒI MÀ... HÊ, NHƯNG MÀ LÚC ĐÓ CŨNG MUỐN GHÉ QUA COI MẶT MŨI THÀNH VIÊN EC THẾ NÀO THẬT ĐÓ... NHẤT LÀ COI TRAI ... HÊ HÊ, NHƯNG MÀ HÌNH NHƯ THÀNH VIÊN EC HƠI BỊ ÍT TRAI THÌ PHẢI NHỈ ...
    -MISAKI-
    'I WILL LIGHT YOUR CIGARETTE WITH A STAR THAT HAS FALLEN FROM THE SKY'
    Được Misaki Aoshi sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 02/01/2003
  10. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ... bác Misaki học tập bác m_rudky lại đổi giới tính rùi, bác Misaki quyết tâm cưa đổ trai EC đây muh. hí mình là trai EC chính cống đây, nhưng mà bác hổng cưa nổi tui được đâu. Anh em EC nhớ mà đề phòng từ xa nhá, chứ bác này đã cưa đổ một đống giai rùi đó. Mà tên bác cứ chuối chuối thế nào, ai mừ nhớ được.
    Hôm đó kat có đi đâu, chỉ có Misaki tạt qua chứ ko định tham gia (ghét thế). Lúc 8h30 thì chắc là lúc EC tán loạn tìm brit và blue!
    Hic, hôm nọ để bé brit về một mình mà chẳng an tâm tẹo nào cả. Lo ơi là lo, cũng may là ko có chuyện gì. Thui lần sau sẽ cố gắng thu xếp thế nào để anh đón bé ở một địa điểm gần nhà bé, lúc nào bé phải về sớm thì đưa vù bé một phát về rồi quay lại, chứ anh ko để bé một mình về khuya nữa đâu.
    To blue: hôm đó em cũng phải về một mình, cũng may là em có báo cáo Sweet rồi mới về, chứ nếu ko anh cho em no đòn. Thương bé brit và blue quá, vì bỏ lỡ màn măm măm ngon tuyệt. Mà nếu 2 đứa có đi ăn mảnh thì nhớ kéo cả anh đi cùng với nhá, hiiiii nhắc đến măm thì ko thể bỏ anh ra ngoài được đâu.
    Giờ vẫn còn ấm ức việc Sweet và Eddie đi ăn mảnh, làm cái bụng mình hôm đó về nhà sôi sùng sục, chắc ăn tham nhiều nem chua quá đây mà!
    baby94 có lẽ là một bất ngờ thú vị nhất box, chú em bé xíu này ngồ ngộ đáng iu ghê, mong rằng lần sau lại thấy baby94 xuất hiện, nhưng thế thì bé này phải ngồi xen giữa Sweet và anh Robo rùi, tội quá! (tội cho ai nhỉ). Mà sao baby94 lại gọi brit và blue là phủ thuỷ thế nhỉ? hii hổng bít 2 em có bắt nạt gì baby ko thế! đừng mang mấy cái phép thuật đuổi muỗi ra doạ bé í nha!
    -----------------------------
    010

Chia sẻ trang này