1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai là người hâm mộ Maradona

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi dauda^u`vi`tie^n`, 01/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    McWolf:Cầu thủ đó là Buruchaga,có phải số 7 không thì tớ không biết nhưng ghi bàn thứ 3 thì đúng 100%.
    Đau đầu vì tiền:Nghe thì tưởng tớ ghét Maradona nhưng thực ra thì ngược lại và tớ cũng đã 1 lần nói ra điều đó trong box thể thao này.Cũng lâu rồi,hình như ZZ cũng tham gia topic đó.
    Còn bây giờ em trả lời bác Hoai Diep Thu Lang đây:
    Nghe bác nói cũng có vẻ lọt tai đấy chứ nhỉ!Phải rồi,WC tổ chức ở châu Âu thì phải tìm mọi cách cho một đội châu Âu vô địch.Em cũng nghe báo chí nói thế.Nhưng thưa với bác rằng nói thì dễ,chứng minh mới là khó.Ý kiến của em thế nào thì em đã nói ở bài trên rồi.Bác đem cái lý sự đó đi nói với ai là chuyện của bác nhưng đừng đem ra đây nói với em.Nói kiểu đó chẳng khác gì một mụ đàn bà mất trộm gà không biết ai lấy,chỉ nghi ngờ nhà bên cạnh rồi cứ chõ sang nhà người ta mà chửi.Không hay ho chút nào!
    Việc Maradona bị đốn giò không thương tiếc là nằm trong cái âm mưu kinh khủng kia à?Thưa với bác,điều luật cầu thủ nào chuồi bóng nguy hiểm từ phía sau phải bị phạt thẻ đỏ ngay lập tức chỉ được áp dụng một cách nghiêm chỉnh từ WC 94,một phần vì WC 90 có quá nhiều các pha bóng thô bạo,nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử các kỳ WC và dĩ nhiên Maradona nhà bác cũng chỉ là một trong những nạn nhân của lối đá đó mà thôi.Hơn nữa,một cầu thủ như Maradona mà không bị kèm chặt + đốn giò mới là chuyện lạ.Vậy bác thử trả lời cho em:Van Basten đã phải giã từ sân cỏ trong nước mắt vì chấn thương mắt cá chân dai dẳng không thể bình phục.Thế lực nào chống đối AC Milan và ĐT Hà Lan thế?
    Còn Đức thì đá đẹp gì hơn à?Em chưa hiểu bác hỏi riêng ở WC90 hay hỏi chung cho các kỳ WC nên cứ trả lời cả 2 trường hợp.Thưa bác rằng em không nói Đức đá đẹp mà em nói rằng Đức thắng ARG cũng là xứng đáng.Đức không đen đủi như Brazil và Italy,ZZ là fan của ARG cũng thừa nhận rằng trong trận chung kết Đức hơn ARG về mọi mặt.Như vậy đã đủ xứng đáng hay chưa?Kể cả về đá đẹp ARG cũng thua Đức tại giải này là cái chắc.Ngoài trận thắng SNG bác có thấy ARG đá được trận nào ngang ngửa ăn miếng trả miếng được với các đối thủ khác không?Xin đừng mang học thuyết Bilarrdo ra đây mà bào chữa vì có tự biết sức mình thì mới áp dụng cái học thuyết đó.Rồi bây giờ bác thử nhìn lại cách mà Đức đánh bại các đối thủ khác trên con đường dẫn đến trận chung kết xem thế nào?Đức có co dúm lại với 10 cầu thủ phòng ngự trong khu vực 16m50 không?Có tìm mọi cách đưa trận đấu tới giải quyết thắng thua bằng đá 11m không?Quả là cay đắng,em đồ rằng nếu Đức sử dụng lối đá của ARG và có thua trận thì cũng vẫn bị khối bác chửi cho tối mặt tối mũi,còn bất cứ đội nào khác sử dụng lối đá đó mà thua Đức thì vẫn được bênh vực.Hay tệ!
    Còn trường hợp chung cho các kỳ WC:Cái này thì có đụng chạm đây.Xin lỗi chú ZZ nhé,anh là fan của Đức nhưng chỉ không đội trời chung với Anh & Hà Lan và như bài trên đã nói không có ý định bôi xấu ARG vì không thù ghét gì,nhưng bác này đã thích thì anh sẽ nói,cũng sẽ không nhẹ nhàng cho lắm bởi đó là cảm giác thực.Thưa với bác,ARG chỉ thực sự nổi lên như một thế lực hùng mạnh từ WC78,trước đó chỉ là 1 đội làng nhàng không ai thèm để ý nhưng lại có một sự kiện "gây tiếng vang" (sẽ nói sau),WC82 chìm nghỉm dù là đương kim VĐTG,WC86 xuất sắc trở lại,WC90 lại vật vờ như đã nói,WC94 và 98 không hơn là bao.Bên cạnh lối đá tương đối hấp dẫn (trừ WC90) ARG cũng có những "kịch sĩ" tài ba và nhiều vụ scandal trên sân cỏ,những vụ "nổi tiếng" nhất có gắn liền với kịch sĩ cũng nổi tiếng nhất là thần tượng Maradona của các bác,đó là những pha ăn vạ tuyệt đẹp,đối phương chưa chạm vào chân hoặc chỉ chạm nhẹ cũng ngã sấp mặt xuống cỏ như một cây chuối bị phạt gốc ở WC90,vụ sử dụng doping tại WC94,là vụ dùng khuỷu tay đẩy bóng vào lưới loại ĐT Anh khỏi tứ kết WC86 rồi sau đó trơ tráo bảo rằng đó là bàn tay của Chúa.Kịch sĩ thứ hai là Simeone,chuyện mới 4 năm trước ở trận gặp Anh,khỏi nói.Kịch sĩ thứ 3 là Ortega,cũng lại 4 năm trước gặp Hà Lan ở tứ kết,sau một pha ăn vạ trong khu 16m50 bị trọng tài lật tẩy,thủ môn Hà Lan Van Desar xông tới phản đối,Ortega lập tức đứng thẳng dậy rồi như một tên côn đồ húc đầu ngược vào cằm Van Desar,dĩ nhiên là bị lãnh thẻ đỏ cút khỏi sân.Nếu như bác Hoai Diep Thu Lang đây có xem boxing thì chắc bác sẽ biết sự nguy hiểm của cú đấm móc ngược vào cằm đối thủ từ dưới lên như thế nào.Nó khiến não bộ va đập đột ngột vào phần hộp sọ phía sau đầu,nhẹ thì choáng váng xây xẩm mặt mày,nặng thì hôn mê bất tỉnh,nặng nữa thì nạn nhân chết thẳng cẳng.Em không thù ghét ARG và không ưa Hà Lan nên trận đó ủng hộ ai chắc không cần nói,nhưng từ sau khi hành vi phi thể thao kia diễn ra trước hàng chục triệu cặp mắt khán giả cho đến khi Bergkamp ghi một bàn tuyệt hảo tống khứ ARG về nước thì em đã bật dậy reo hò như thể đội thắng trận là Đức chứ không phải Hà Lan.
    Còn cái sự kiện "gây tiếng vang" như em lấp lửng ở trên kia nó diễn ra ở một trong hai kỳ WC62 hoặc 66,em không nhớ chính xác.Chỉ nhớ rằng khi kết thúc trận đấu ARG - Anh thì HLV Anh đã nhào vào sân cấm cầu thủ của mình không được đổi áo với cầu thủ ARG bởi theo ông,ĐT Anh vừa thi đấu với những con vật,những tên côn đồ trên sân cỏ.
    Thế thôi em viết khá dài rồi,nếu các bác không đụng chạm tới Đức thì em cũng chẳng lải nhải từ nãy đến giờ làm gì.Em thừa biết dân ta ối người ghét bóng đá Đức,chả sao,bản thân em thích là được rồi.Chỉ có điều đã đụng chạm tới thì đừng có nói giọng cay cú vớ vẩn.Sau khi Đức đại bại 0-3 trước Croatia 4 năm trước,em còn nhớ có 1 bài trong mục "Khán giả viết" của báo Tin nhanh nói về trận thua này của Đức,toàn bài bốc lên một mùi cay cú hằn học không ngửi nổi,hê hê không biết sao lúc đó em lại liên tưởng chắc bố thằng này sang Đức buôn thuốc lá lậu bị cảnh sát còng tay đá đít về VN hay sao mà có thể hằn học đến mức thế .Còn trẻ người non dạ nên máu trong người là cứ sôi lên ùng ục,nghĩ nếu nó ngồi trước mặt sẽ vặn cổ nó ra đằng sau.
    Hì,ừ thì em biết rằng Đức không được nhiều người ưa,Đức không chơi cái thứ ***y-football như Brazil,Hà Lan,ARG,không có nhiều gương mặt điển trai trong đội hình như Ý,không áp dụng cái kiểu kick and rush dễ lọt mắt của Anh,không được bảo là đá hào hoa như Pháp,không chơi cái kiểu ngây thơ hữu dũng vô mưu như châu Phi,không có nụ cười thường trực trên môi như Nhật Bản...nhưng Đức của em cũng giành chiến thắng bằng mồ hôi nước mắt của cầu thủ và HLV như bao đội bóng khác,không ăn cướp,không đe dọa ai...Nói ra những điều đó nhằm làm cho các bác hiểu,để may ra từ giờ cặp mắt các bác khi nhìn Đức sẽ bớt vằn lên những tia máu đỏ được chăng chứ không yêu cầu các bác phải tôn trọng Đức như những đội bóng khác.Cái đó em chả cần,bác nào thích cãi cứ cãi,bác nào thích chửi cứ chửi nhưng phải có lý lẽ chứ đừng gân cổ cãi cùn,đừng chửi đổng vu vơ thì em mới vứt tờ báo xuống đất vểnh tai lên nghe được.
    -------------------
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!
    <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif bo
  2. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết tin gi chưa nhỉ? Hình như Maradona lại định lao vào con đương chính trị đấy, mình hy vọng Anh ấy sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.
  3. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , mấy bác kia mới vào đã biết gì đâu mà ông anh nóng thế, phang cả cái bài dài vào mặt con người ta.
    Bác nói ARG thế thì em thấy cũng khá chính xác, dưng mà phải cải chính 1 số điều.
    - ARG ko chỉ nổi lên như 1 thế lực kể từ WC 78, bác nên biết ARG là á quân của giải vô địch thế giới đầu tiên ( thua đội chủ nhà Uruguay 2-4 ) , và liên tục thống trị bóng đá Nam Mĩ trong suốt thời gian trước thế chiến thứ 2. Sau đó , ARG chìm dần ( cái vụ đổi áo.... mà bác nói là năm 66, dưng mà nguyên nhân chính là do ông trọng tài người Đức (hic lại Đức) quá thiên vị đội chủ nhà, đuổi oan đội trưởng ARG-------&gt; các cầu thủ ARG nóng máu lên...)
    WC 90 thì công nhận Đức xứng đáng vô địch , lúc đấy 2 đối thủ lớn nhất của Đức chỉ là Hà Lan ( đương kim vô địch châu Âu) và Ý ( đội chủ nhà ). Hà Lan thì bị chính Đức loai ở vòng 2 rồi, còn Ý đã chơi quá thận trọng trước ARG, có bị loại thì họ cũng phải tự trách bản thân mình đã
    WC94, tuy ARG bị loại ngay vòng 2 , nhưng cả thế giới đã nhìn họ với con mắt khác . Ngoại trừ vụ tai tiếng doping của Maradona,mọi thứ đã thay đổi so với 4 năm về trước
    WC 98, ARG được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch. Thế mà chỉ vì quá lạm dụng tiểu xảo, họ đã bị loại ngay tứ kết, hic đau quá
    Bác bảo ARG hay ăn vạ, chặt chém nhiều, lắm tiểu xảo, .. OK em nhận, nhưng mà em ko care những chuyện ấy. Em thích ARG vì đây là 1 đội bóng kết hợp lối chơi đẹp mắt, kĩ thuật cá nhân điêu luyện của Nam Mĩ và phong cách thực dụng, hiệu quả theo kiểu châu Âu. Đức cũng dùng tiểu xảo nhiều đấy chứ, tiêu biểu là chú Klinsman chuyên ăn vạ kiếm 11m
    Tóm lại, đã là fan thì phải chấp nhận đội bóng mình yêu thích, chấp nhận cả cái hay và cái dở của nó.

    David Trezeguet: " Anyway to score in European Cups is easier if compared to Serie A league, since in Champions League clubs give more space to opponents "
  4. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bác ZZ thì là fan hâm mộ thì phải chấp nhận cả cái xấu và cái đẹp của nó thôi. Nói gì thì nói chứ ARG vẫn là đội bóng số 1 trong lòng tôi.
  5. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hờ, bác Bom nói đúng, Arg tuy có nhiều người đá hay thật, nhưng lắm lúc tiểu xảo đến fát ghét! Cái thằng Diego Simone ấy (khi không bác lại nhắc nó), thằng ấy em ghét khiếp, chỉ giỏi bẩn!
    hehe, bớt vằn tia máu đỏ với Đức á? , em lỡ thích Anh rồi nên fải thù Đức thôi. Ở Đức, em chỉ xem được cái tinh thần thi đấu ngoan cường của nó!
    reddevils
  6. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là chú là fan của Anh thể nào chú lại thù simone thế, cái này chú phải trách là beckam không làm chủ được mình thôi chú ạ. Trong bóng đá chuyện đó thì là nình thường thôi chú ạ.
  7. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chú ZZ ạ,anh không ưa cái kiểu nói đó chứ ma mới hay ma cũ anh cũng phang tuốt tuồn tuột.Trong chửi nhau (hé hé anh thích gọi thế cho nó máu ) thằng này sai chỗ nào,thiếu chỗ nào thì thằng kia bổ khuyết thế nên bản đính chính của chú có cái đúng,cái chưa hoàn toàn đúng và có cái thì hình như chú có ý chiến lại nhưng vì lý do nào đó nên chưa tăng cường độ thì anh xin tiếp thu hết với bề ngoài tươi tỉnh (và bên trong hậm hực ).
    Ờ,còn chú Red,dụng ý của anh là trước khi nhảy bổ vào kẻ thù thì cũng phải bình tĩnh cân nhắc đã,thế cho nên cặp mắt nhìn nó mà lúc nào cũng đã vằn đỏ sẵn thì nên tra thuốc đau mắt trước,tiện thể ném luôn chai Vodka đang kẹp dưới nách ra kẻo lại toàn vung ra những lời chủ quan ngây ngô hằn học khiến kẻ thù vừa buồn cười vừa điên tiết.Hé hé ngày trước ở nhà anh gặp nhiều chú thuộc dạng này rồi,cứ cái kiểu nhìn thấy Đức là chửi phát đã dù toàn chửi vớ chửi vẩn và ng u.
    -------------------
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!
    <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif bo
  8. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Trong đây có ai là cùng sự nghiệp anti MU với tôi không nhỉ. Có thì lên tiếng ngay nhé.
    Đau đầu vì tiền - Điên đầu vì tình
  9. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Ông này lúc trước thì chê cả châu Âu bẩn xúm lại bắt nạt ARG. Bây giờ lại chê ARG nhiều tiểu xảo quá ------&gt; bẩn. Thế thì đội nào mới không bẩn hả???
    Simeone là 1 cầu thủ giỏi , ai cũng phải công nhận. Becks nhà bác bị thẻ đỏ vì thiếu kinh nghiệm-------&gt; ko kiềm chế được, kêu ca cái zì nữa

    David Trezeguet: " Anyway to score in European Cups is easier if compared to Serie A league, since in Champions League clubs give more space to opponents "
  10. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hờ, 2 cái này khác nhau chứ ZZ, sao lại gộp chung để nói? Arg bị Châu Âu ép thì wá rõ rồi ---&gt; Châu Âu năm đó bẩn. Nhưng anh cũng ghét mấy cầu thủ chỉ chơi tiểu xảo lắm ---&gt; cầu thủ chơi tiểu xảo bẩn, chứ 0 fải ghét Arg, ok chưa?
    hì, anh kêu ca cái gì về dzụ Becks đâu, non thì fải chịu cho khôn thêm, . hehe, tóm lại là không ưa gì Simone!
    reddevils

Chia sẻ trang này