1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai nghe nhạc Trịnh...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Những ai nghe nhạc Trịnh...

    Xin trích lại đây một suy nghĩ thoáng qua về những người nghe nhạc Trịnh:

    mitdacbiettuot (8:34:37 PM): em thấy thành viên box Nhạc Trịnh ttvn là một lớp người thích nhạc Trịnh, theo một kiểu khác, chủ yếu là dân Bắc, người SG thích nhạc T kiểu khác thì phải, mà người ở hải ngoại thì càng khác nữa
    ...
    mitdacbiettuot (8:38:50 PM): khác ạ, chỗ nhà em chủ yếu là teen age (và những người trẻ tuổi) miền Bắc thích nhạc Trịnh, có lẽ chia thành 2 loại được: 1 loại là thích những câu hát đẹp của Trịnh, mà lại hay suy tư linh tinh (!) về đời, loại thứ hai là adua, cũng khá nhiều, không nói chắc anh cũng biết. Ở SG người nghe nhạc T tầm tuổi thường lớn hơn, và nghe nhạc Trịnh thường là với một tâm trạng gắn với một niềm hoài niệm, hơn là thực sự nghe những lời hát. Còn ở hải ngoại thì em không dám bình luận, không biết nhiều lắm...

    Có ai phản đối không ạ?



    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)


    lys
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng , theo tui nghĩ thấy chính xác lắm ... Cần diễn giải không gì nhỉ ... ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có người phản đối đâyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!
    Lớp người... <==== Nghe cứ như lớp học cấp tốc ấy nhỉ!!!
    Dân Bắc.... Người Sài Gòn... <===== Ui cha, nghe cứ thế nào nào ấy. Hơi bị djách wần (racism) quá!!!!! Nhờ lys dịch hộ.
    Nghe nhạc T.... <=== Nghe cứ thấy tê tê thế nào ấy! Cố nghĩ cũng không hiểu T là gì???
    Suy tư linh tinh.... Ấy chết! Suy nghĩ mông lung mới chính văn xác chứ!!! Nói thế phải tội!!!
    Loại thứ 2 là adua.... Nghe nặng như búa tạ. Cố gắng lắm thì cũng chỉ được phép dùng bằng từ ....phong trào... thôi. Nhưng phong trào đẻ anh hào đấy!!!
    Chỗ nhà em.... không biết cái chỗ đó là cái mái nhà em sống hay cái mái nhà miền Bắc đã nuôi em lớn?
    Người hải ngoại.... Cái này cũng bị lạm dụng khá thú vị. Hình như những người đi du học, lao động, công tác... không nên và không bao giờ được gọi là người hải ngoại. Cái đầu đôi khi không phải chỉ để chụp mũ!!!
    Và cuối cùng là... nhạc Trịnh được chia làm 2 loại.... Có lẽ nên dùng là 2 dạng hay kiểu thì nghe văn-thể-mỹ học hơn. Nghe cứ tưởng là đang nói đến cái gì phế loại. Ghê!
    Đây cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua về người cảm nhận nhạc Trịnh.
    Phản biện của tớ cũng được đấy nhỉ!!!!
  4. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, bác Vờ Tờ Cờ cũng ngoa phết nhở? Giống hệt em!
    Quí quá, bác em mình chiến nào! Bác nghe em bật lại đây này:
    Hị hị... Ngượng quá... Trong lúc chat chit bối rối em đã sử dụng các từ khác nhau. Nhưng thề có con ếch kia chứng giám , em không hề có ý phân biệt, kỳ thị gì đâu. Người Bắc, dân Bắc, văn hoá Bắc Việt là những gì em luôn kính trọng và tự hào... Thôi có gì bỏ quá cho em. Em xin trịnh trọng hứa với bác rằng lần sau cho dù có là chat chit em cũng sẽ uốn lưỡi cho đủ bảy lần rưỡi trước khi nói ạ.
    Dạ dạ... Nói thế phải tội thật đấy. Em xin tự đấm vào mắt trái mình một phát để chừa cái thói ăn nói vô tội vạ ấy đi. Quả tình khi em viết đến đó em cũng chột dạ, nên oánh thêm một phát chấm than (!) vào sau từ đó... Hic... nhưng đúng là em trẻ người cạn nghĩ... Bác thứ lỗi cho em...
    Hì, chứ em không có hộ khẩu ở ngôi nhà nguyện tình yêu này à?
    Không, không, bác hiểu nhầm ý em! Đau khổ quá. Đề nghị bác đọc lại cho kỹ câu của em rồi chiến tiếp. Em đảm bảo câu đó của em không sai ngữ pháp!
    Chưa, chưa được, chưa thể được. Cái bài viết trên của bác chỉ là suy nghĩ thoáng qua của bác về suy nghĩ thoáng qua của em. Mà bác lại toàn bắt nạt em. Đề nghị bác không được dừng lại ở đây. Phải "chiến đấu" đến hơi thở cuối cùng chứ!
    E chừng tức khí đã ngùn ngụt bốc lên rồi. Thôi em kính bác vại bia , cho sảng khoái tinh thần, rồi ta vào chủ đề chính bác nhé...
    Allegro....
    mitdacbiettuot
  5. caddisfly

    caddisfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    caddis nghe nhạc Trịnh vì lời ca và thấy sao tiếng Việt đẹp đẽ quá, vì ca khúc Da Vàng làm cho mình yêu Việt Nam hơn,
    vì trên đời này có Khánh Ly đứng lên kêu gọi Rừng núi giang tay nối lại biển xa hay Ta đã thấy gì trong đêm nay bàn tay muôn vạn bàn tay,... đôi khi cảm động Rơi lệ ru người...Có còn có còn em im lìm trong chiều hôm, nước mắt rơi cho tình nhân,
    vì có Lệ Thu với xót xa Gọi nắng trên vai em gầy hay hay đêm khuya xa vắng với Tình xa ...đôi khi ta lắng nghe ta, nghe những âm u dội về đời buốt giá,
    còn có Trịnh Vĩnh Trinh than van với Những Con Đường, đường rất dài một đường rất dài đường hao gầy tự ngày chinh chiến...
    có Hồng Nhung hân hoan Tìm em tôi tìm mình hạc sương mai,...
    Như vậy caddis được xếp vào loại người nghe nào nhỉ
    I'm dreaming of a White Xmas...
    Được caddisfly sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 27/05/2003
    Được caddisfly sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 27/05/2003
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? Đọc bài của hai bác Vothuongca@ và Mitdacbiettout@, Solitaire@ chẳng biết mình "được" (hay bị? ) xếp vào loại nào nhỉ????

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hề hề!!! Tớ nói linh tinh thế mà mitđặcbiết tuốt không giận là tớ vui rồi!!!
    Thỉnh thoảng cũng phải phản biện tí ấy mà! Nhưng mà tớ phản biện chỉ 1,2 lần là tớ chịu thua luôn đấy. Thôi đầu hàng luôn!
    Người ta cứ bảo tớ là không có "tính chiến đấu" là vậy.
    Thôi chết! Không biết mình viết có chỗ nào chưa chuẩn không nhỉ! Không khéo ăn chưởng.... phản biện thì chít!

  8. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy thất vọng về những thứ vô bổ mà một số người đang tranh cãi trên box NT.
    Lại còn tự khen mình.
    Xin lỗi nếu như tôi khá khiếm nhã, nhưng nếu thực sự các bạn là những người có tâm huyết với nhạc TRịnh, các bạn hẳn có cách làm khác để thể hiện tình yêu của mình với nhạc Trịnh.

    Con chim non lanh lot hot choi..
  9. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tâm huyết của bạn là gì thế? Nếu những tranh luận như thế bạn cho là vô bổ thì tự mình tạo một topic thể hiện tâm huyết của mình thật thú vị, và "bổ ích" xem nào !
    Chứ ngồi "trong bụi rậm" lâu lâu lại "cất một tiếng hót lạc lõng" như thế thì chẳng phải gọi là tâm huyết đâu bạn à .
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn songbird rất nhiều. Tớ là thằng ít khi chơi trò chơi phản biện. Tớ cũng giống như cậu thích ngồi trầm ngâm trong một quán nào đó như Nhạc Tranh để mông lung suy nghĩ về mọi thứ trên cuộc sống và rồi cho ra đời một ý tưởng nào đó. Thỉnh thoảng khi tớ thấy "đường trần ôi có gì" thì lại ra chatyping tí cho vui. Tớ thấy box có vẻ hơi trầm, nên cho nó "tỉnh thức" một chút thôi mà. Tớ đã thấy cậu vẫn hay thường ngồi ở quán cà phê NT với dáng vẻ rất "phê" một cái gì đó mà như một nhà thơ nào đó đã nói...
    Mặt cúi mặt nghiêng mặt ngoảnh sau
    Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
    Một câu hỏi lớn không lời đáp
    Cho đến bây giờ mặt vẫn chau
    Có lẽ bạn đã có nhiều cách thể hiện tình yêu nhạc Trịnh của mình, cụ thể là làm nhiều cho cái quán NT đó. Tớ cũng vậy nhưng đôi khi tớ không đặt cho mình một đối tượng cụ thể để phục vụ mà phục vụ tất cả mọi người bằng hệ tư tưởng Trịnh Công Sơn. Tóm lại tớ yêu mọi người bằng nỗi lòng của một tên yêu Trịnh, thế thôi.
    CHo nên TCS mới nói rằng:
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 2 3 4 5
    Em đi bằn nhịp điệu 6 7 8 9 10
    Xin cám ơn đã lắng nghe, có gì không đúng xin đại xá!!!!!!

Chia sẻ trang này