1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai sẽ đi du học Đức năm 2009 thì vào đây nhé! - OFFLINE CỦA BOX ĐỨC (TRANG 22)!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi blacktear885, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazymiu

    lazymiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Termin Visum của em là 15.07 chị ạ ^o^
  2. lazymiu

    lazymiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi người bị phỏng vấn Víum ít ai bị hỏi chuyện xin giấy tờ các thứ lắm ạ, chủ yếu toàn thấy hỏi về chuyện tiền nong, tài khoản thôi ~^-^~ Mà chuyện phỏng vấn này là xác xuất thôi mà chị :)
  3. oclasat

    oclasat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, lâu nay bỏ bẵng ko học tiếng, quên hết sạch rồi. Chả nhớ cái quái gì nữa. Ko hiểu nó phỏng vấn thì nghe ngóng loạn lên thì chết dở.ohô, Chị nộp hồ sơ 16.07. Keke, nhưng 15.07 là termin của thằng ku em nhà chị, thế nên chị sẽ ton hót chạy qua đó chơi, nghe ngóng xem tình hình thế nào.
  4. lazymiu

    lazymiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Ôi hok phải lo chị ơi, phỏng vấn bằng tiếng Đức chỉ là phụ, mà bằng ... tiếng Việt mới là chính cơ =)) Có người còn toàn bị phỏng vấn bằng ... tiếng Việt ^o^ Tiếng Đức nếu có hỏi thì đơn giản lắm, hok có rì đáng lo lắm đâu ~^-^~ Nhưng em chẳng hiểu sao cái bọn Việt Nam nhà mình ở ĐSQ toàn thích gây bất lợi cho mình thôi, cái bọn phỏng vấn í, rõ là láo lếu
  5. oclasat

    oclasat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    à, đấy là chị thích phỏng vấn bằng tiếng đức. Nói trực tiếp với tụi nó luôn, đỡ phải qua tiếng việt. Lằng nhằng:">. nhưng vẫn lo mới khổ đời chứ.
  6. bigbang_xd

    bigbang_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  7. oclasat

    oclasat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hả, trời đất, lại còn có kính dầy nữa hả bạn??Chả lẽ người ta sợ mình giắt mìn trong cạp quần à. Tai vốn đã hơi điếc rồi, mà còn làm thế nữa. Thế thì mình nên suy nghĩ lại vấn đề này
  8. lazymiu

    lazymiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Oài có phải thjk trả lời bằng tiếng rì là được trả lời bằng tiếng đấy đâu Người ta hỏi mình bằng tiếng rì thì mình trả lời bằng tiếng í, zB ông bà người Đức nào hỏi thì tất nhiên mình trả lời bằng tiếng Đức, nghe bạn tớ kể họ hỏi tiếng Đức cũng khá đơn giản đủ để mình hiểu và trả lời được mặc dù qua một lớp kính dày còn chủ yếu là bọn Việt Nam nó hỏi í, cũng có đứa bạn em chẳng được hỏi một câu tiếng Đức nào, toàn bị hỏi tiếng Việt hok, mà chẳng biết do người Việt nói ... khó nghe hay do nó nghe kém hay sao mà nó kể là nói chuyện tiếng Việt còn phải nói lại mấy lần chứ nếu phải nói tiếng Đức chắc hok thể nghe được rì luôn
  9. giant4

    giant4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ai bảo...thi thoảng các vị ấy nổi hứng lên hỏi 1 tràng tiếng Đức thì vui lắm đấy...tha hồ mà wie bitte nhe''
  10. meobd2901

    meobd2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Như chị hôm đó toàn fvấn bằng tiếng Việt. Cái thằng cha nhận hồ sơ dịch cho bà người Đức nghe. Nó mà dịch láo thì mình chết . Vì chị nhờ người bên kia nộp giầy tờ vào trường nên nó hỏi ý mà. Nhắc đến cái bọn tiếp nhận hồ sơ thì bực thôi rồi. Ngày trước chắc cũng bị đì như thế nên giờ quay lại đì bọn mình . Nộp giấy tờ qua 1 lớp kính mà lúc đó chỉ muốn đập vỡ kính xông vào cho 1 đấm vào mặt. Cùng người Việt cùng hiểu sự khó khăn làm giấy tờ như thế nào mà hách dịch. Đúng là k chấp nhận đc. Mà đó là còn làm với người Đức đó. Bọn đó mà làm với toàn người VN thì k hiểu còn hống hách đến mức nào nữa. Buồn cho kiểu làm ăn của người VN, thật là mất mặt

Chia sẻ trang này