1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ai thất tình thì vào đây viết nha

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenvmanh, 21/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    đây
    1 dạng của 7love đây
    thik anh í vãi lái za mà a í bảo chỉ coi như em gái
    nhưng mà hem sao
    đời thiếu jì zai,gái mà fải buồn thế
    đi chơi nhiều,quen nhiều người có khi lại thấy ôi thật may mắn vì k yêu anh ( chị) kia í chứ
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên thấy tâm trạng thì viết ra vậy thôi, không ngờ lại bị situ phát jác,ngại chít. keke.
    Hôm nào cafe nhá, đi luôn.
  3. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    suốt 5 năm qua, anh chỉ là người lợi dụng em thôi.
    hận!
  4. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Chỉ cần 1 trái tim và 1 tình yêu với VOVINAM Việt Võ Đạo! Chị hãy đi tập, hãy hoà đồng và cảm nhận chị sẽ quên đi mình đang thất tình. Sự kỳ diệu đôi khi người ta nghĩ mình đang trong 1 giấc mộng tuyệt vời và không rám nghĩ đó là sự thật khi cung bậc tình cảm thay đổi đột ngột. Đang là 1 người thất tình, stress,... nhưng khi vào lớp tập thì tất cả những thứ đó biến mất và thay vào đó là 1 cung bậc tình cảm mới bay bổng như những người đang yêu. Đúng là đang yêu nhưng cái cảm xúc đó không giữ được lâu sau buổi tập. Cũng chính vì vậy những người tập thường mau mau tới những ngày tập VOVINAM Việt Võ Đạo. Thậm trí có những người bỏ 1 số buổi học văn hoá để đi tập VOVINAM Việt Võ Đạo đề thoát khỏi những bức bối Stress và tìm đến cảm xúc tuyệt vời!
    Nhưng yêu VOVINAM Việt Võ Đạo quá mức cũng sẽ tới thất tình. Nhưng sau khi thất tình thì người ta thường chín chắn hơn, suy nghĩ cũng già rặn hơn.... Em giờ đang đi học và nghỉ tập ở CLB, chị chịu khó luyện tập cho tốt nhé!
    quynh00quynh thích bài này.
  5. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một số phận và một cách nghĩ khác nhau. Tôi và anh ấy đã yêu nhau khi cả hai đứa hai miền xa cách. Rồi bất chợt cả anh và tôi đều nhận ra rằng còn có gia đình, bạn bè, không ai giám bỏ người thân. Cả hai, ai cũng sợ bước vào một môi trường mới. Mà có lẽ không đúng. Anh không yêu tôi nhiều như anh nói. Anh bảo rằng anh sẽ thay đổi công việc, và có thể sẽ ra nước ngoài. Buồn cười thật đấy, người ta yêu mình mà cũng lúc nào cũng làm mình tổn thương, làm mình đau khổ. Những ngày tháng này cứ trôi qua và bản thân mình không biết sẽ có thể vượt qua được không. Chỉ một điều mà mình thấy mệt, và hàng đêm thấy rất lạnh. Lạnh vì mình cứ ngỡ rằng ít ra trong cái thế giới đầy nổi đau của mình, ít ra mình còn có anh, nhưng rồi tại giây phút này đây. Hình như mình chẳng có gì. Mình không dám chia sẽ với người thân, vì họ thực sự sẽ là những người biết thông cảm không? Sẽ thực sự là những người từng trải không? Minh fkhông rõ, chỉ biết rằng viết những dòng chữ này, có thể là những dòng chữ chẳng ra đâu vào đâu, nhưng chí ít mình đã bộc bạch, đã chia sẻ. Hy vọng mọi người hiểu cho mình.
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em, chị nhận ra là mình đã tiều tuỵ một cách không cần thiết, đã quên đi bản thân mình đang cần fải được nghĩ tới hơn ai hết, chị đã chọn học vivonam, cũng tình cờ lắm, vào box, thấy môn này được nhắc tới nhiều, mà lại chưa nghe thấy bao jờ, nên tò mò, đọc thử, thấy hay hay, lại gặp em, nhiệt tình chỉ dẫn, nên quyết định đầu quân cho đội này, keke.
    7love cũng chỉ là một cung bậc tình cảm trong vô vàn cung bậc khác của con người.
    Đời rất dở nhưng anh em vẫn fải niềm nở
  7. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Chị ơi! VOVINAM Chứ không phải VI VO NAM chị ạh! he he... Thầy đẹp trai nhưng mà chị làm sai thầy vẫn Phạt
    Được minhtinh8x sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 23/11/2008
  8. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn học xinh xắn dễ thương một thời lần lượt đi lấy chồng cả. Buồn biết bao nhêu. Hờ.
  9. levandl

    levandl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tháng Cũ Mịt Mờ Như Trong Mộng
    Người Thân Yêu Xa Mãi Tận Chân trời
    Thế Gian Này Phản Phúc Biết Bao Nhiêu
    Sao Người Nỡ Quên Đi Tất Cả
    Tình Yêu Đầu Ngây Thơ Chân Thật
    Có Thể Nào Sống Lại Với Ta
    Như Biển Sâu Tình Khiến Ta Đau Đớn
    Tháng Năm Trôi Mái Tóc Đã Điểm Sương
    Dứt Không Được Hình Em Trong Tâm Khảm
    Đành Bỏ Đi Hạnh Phúc Của Ngày Mai
    Điều cô tịch là điều cam go nhất
    Dứt ko ra nỗi đau khổ tình đời
    Đừng nhẫn lại vì mối tình xưa nữa
    Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi
    Đê tim ta vấn vương bụi trần thế
    *****
    ******
    ******
    ******
    ***********
    ******
    Gió tháng năm cuốn trôi dài đằng đẳng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe chịu ngó chịu trông
    Mặc giông tố cuốn đi TY chân thật
    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn không giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù cho có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
    Muốn tỏ mặt anh tài, lòng muốn khóc, mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi, lại ngập nỗi nhớ mong
    Điều khó nhất trên đời là làm trang nam tử
    Ý chí vững vàng, mà tình cảm mênh mang..
    **********
    sưu tầm gửi tặng các bác thất tình đọc...Càng đọc tôi lại càng thấy thấm thía và thấu hiểu tâm trạng của tác giả( nhưng tôi chưa hề bị thất tình ạh)Cái này do đọc các reply của các bác hứng tôi coppy rồi pase hy vọng nó ko bị chuyển sang mục thơ
  10. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài này. Thanks bạn đã copy post lại, trong bộ phim Người tình của Tần Thuỷ Hoàng đây mà.

    Đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
    Vậy đó
    6 tháng day dứt tưởng rằng kô quên được.
    Vậy mà chỉ chớp mắt qua 1 đêm, tất cả thành quá khứ ..không lưu luyến, kô tiếc thương gì hết.

Chia sẻ trang này