1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai thích đọc truyện thì vào giúp mình

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Những ai thích đọc truyện thì vào giúp mình

    Mình đang cần quyển "Hoa hồng xứ khác" Nhưng ở mấy cửa hàng trên Tràng Tiền đã hết. Ai biết chỗ nào có thể mua được nó chỉ hộ mình. Cám ơn nhiều. Mong rằng các bạn đừng chỉ chỗ ở trong HCM. Nếu như ai biết cuốn "Hoa hồng xứ khác" của Nguyễn nhật ánh thì chỉ cho mình.....

    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    có trên file thui...thích thì để email lại, anh gửi cho
    ...send someone to love me...


    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 28/04/2003
  3. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thank you very much. Nhưng không phải dành cho mình. Nếu có file thì mình đã có trong máy rồi. Cái này để tặng người khác không phải cho mình
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũ lắm rồi mà, có khi hàng truyện mới chả bán đâu, thử tìm hàng chuyện cũ xem. Chuyện này đọc hay phết nhỉ.
  5. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Truyện này tuy cũ nhưng nó được tái bản nhiều lần. Đợt vừa qua ở Trung tâm phát hành sách có nhập về nhưng cuốn đó vẫn hết. Mình không thích tặng quyển sách cũ. Vì mình đã từng đọc sách cũ biết rằng nhiều người thích một vài trang là họ xé nó làm kỉ niệm. Tuy rằng cô ở quầy bảo "Không biết bao giờ có đợt từ miền nam ra" nên mình mong rằng ở một cửa hàng nào đó còn cuốn này. Cuốn này thực ra toàn chuyện đơn giản nhưng cũng khó nan giải. Mình thích cái chính ở chỗ đó. Mình thích 4 câu thơ mà cậu ta sáng tác của các bậc tiền bối.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này