1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai thích ngủ mà không mặc quần áo thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BVS, 17/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BVS

    BVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Những ai thích ngủ mà không mặc quần áo thì vào đây

    Kô biết ai có sở thích giống tớ nhỉ?
    Tớ thấy ngủ như thế rất chi là dễ chịu.Bình thường đi ngủ mà mặc quần áo là mất ngủ nhưng mà khi nào cởi quần áo ra thì ngủ đến sáng luôn.Thích cực kì
    Kô tin ah?Hãy thử xem .Bạn sẽ thích ngay mà
    hihi
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ xem nào ? quần dài hay quần ngắn hay quần cực ngắn ??? hay cởi hết ?
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ặc..ặc..ngủ mà trống phình , trống phàng như vậy không sợ bị trúng gió hay sao ? Nói không phải, lở có cháy nhà sao mà chạy kịp nì....
    "Kô tin ah?Hãy thử xem .Bạn sẽ thích ngay mà" Cái này nghe quen quá, nhưng không tài nào nhớ ra, ai nhắc giùm Chop, cái này là mục quảng cáo nào nhỉ....
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    He he, bác này nói buồn cười nhỉ? Bàn chuyện gì không bàn, lại bàn chuyện này mới chán chứ! Cứ như là muốn chọi với hội ngủ mặc quần Jean ý .
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    không vướng gì trên người là cởi hết chứ còn giè ...người ta thường nói là "nuy cả cây "
    MẶc nhiều vải vóc trên người khó chịu lắm
    Theo khoa học thì tớ thấy người ta khuyên như thế rất tốt ,ngủ ngon ,sảng khoái , thoái mái đầu óc .giảm được xì troét trong công việc Tớ chưa thử tuốt tuồn tuột ,nhưng có thói quen "nuy nửa cây " phía trên thôi cũng thấy sảng khoái rồi .
  6. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em ở Đà Lạt đây các bác, tối lạnh như băng, em mà cởi bỏ tất cả chắc sáng hôm sau thành cục nước đá quá, mặc dù đã 2 lớp chăn cũng không xin nhê, em đã test rồi (hà hà)
  7. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng chưa dám thử, nhà có ông bà già, lỡ mà vào phòng thấy thằng con trai adam thì.....chẳng biết nghĩ gì nữa, đợi lấy vợ vậy.....chẹp
  8. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Sở thích này cũng hay đấy chứ , lần đầu tiên thấy có người khoe một "sở thích" kỳ lạ như vậy hi hi. Nhưng mà ở đây có ai có sở thích giống thế chắc cũng xấu hổ ko dám nói bô bô ra như bác đâu.
    Mà bác gì kia ở Đà lạt thì đã gọi gì lạ lạnh .
  9. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói người ta đang nói bị trúng gió thì miệng cứng, đang ngủ gối đầu bị trúng gió thì bị cứng cổ.... Theo đà suy luận logic này không chừng bác dành giải Nobel cho ngạch sức khoẻ gia đình cũng nên
  10. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay quá,trúng gió thì cứng cổ,ngủ gối đầu trên gối thì cứng cổ,thế nhỡ trúng vào cái...thì cứng suốt àh?thế thì khổ nhỉ,về sau con vợ nó lại thắc mắc hehe.Tui thì tui k dám chơi hết mình,ngủ thì vẫn phải mặc cái nhỏ nhỏ cho nó yên tâm,chứ thằng nào chơi khăm ,đêm đang ngủ nó búng thì ....lạy hồn

Chia sẻ trang này