1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai thích ngủ mà không mặc quần áo thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BVS, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BVS

    BVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác chẳng bít gi` cả
    Ở Hà nội nóng lắm,ngủ như thế mới sướng.Theo nghiên cứu của các nha` khoa học thi` ngủ nuy cả cây như vậy thi`giấc ngủ sâu hơn 30%
    Ma` ngủ như thế thi` các bộ phận của mình sẽ phát triển tốt hơn
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Có ngày nó chết cóng rùi vợ bỏ ráng chịu! Mà hôm nào không mặc nhớ đề phòng kẻ gian nó làm chuyện ác!!!!
  3. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hihihiiii! Các bác có biết chuyện cách đây vài năm có một anh "Mẽo" ngủ không "wuần" bị "zợ" mần nguyên "em bé tí ti" quăng ra ngoài vườn không hỉ
  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Em già rồi không hiểu còn phát triển các bộ phận gì nữa nhỉ.....
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ko hẳn lúc nào cũng nóng đâu bạn à... Giữ gìn sức khoẻ hen
  6. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Mình ở SG...chỉ nghe Hà Nội có gió mùa Đông Bắc thôi là...vui vẻ lấy áo da ra xài rồi...không ngờ người Hà Nội chịu lạnh quá tuyệt. Cứ là mình mà nếu "cuổng -trời -mù -ngã"... chắc lạnh teo hàng ...vợ nhận không ra luôn đó !
    À mà này không sợ bị muỗi đốt à...chẳng may không mặc quần bò được thì còn gì phong độ nữa chứ, anh bạn dễ thương của tôi?!
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ối ,cái vụ này xem ra đông khách nhể ?để lúc nào đi "ợp lai" xem thử cả nhà " nổ " chừng nào , he he có lẽ Hội này hay nhất box Sở Thích đấy
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là thoải mái thật nhưng mà tớ chỉ áp dụng vào mùa đông thôi, trời se se lạnh,đắp cái chăn mỏng lên, còn mùa hè á, ều, nhỡ đang ngủ, quên ko đóng cửa phòng thì toi
  9. b2ong

    b2ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, không ngờ cũng có nhiều bác có cái sở thích mà 15 năm nay em không dám thổ lộ với ai. Từ khi được nằm ngủ một mình ở phòng riêng là em chỉ khoái cởi hết ra để ngủ (tất nhiên phải để lại chút xíu vải để chống côn trùng nó làm tổ ).
    Nhưng cũng nhiều khi chết dở vì cái sở thích này. Có lần em bị ốm, đang trong trang phục Adam nằm ngủ ở nhà buổi trưa thì đứa bạn gái đến thăm. Bố mẹ chỉ thẳng cho bạn lên phòng. Em nằm trên phòng nghe thấy léo nhéo ở dưới nhưng không kịp thủ thế, đành vội trùm chăn kín người giả vờ rên hừ hừ, và đương nhiên là mồ hôi toát ra như tắm. Ông bà già được bữa hết hồn, tưởng ông con bệnh nặng lắm rồi. Nhưng cũng may là thoát nạn vì bạn gái không biết (nhìn thấy) gì cả , chứ không thì chắc em tuẫn tiết rồi
  10. vampire_lestart

    vampire_lestart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, nghe bác kể mà em nhớ lại hoàn cảnh của bản thân, tủi thân quá. Hồi đó em học lớp 11, kể ra thì cũng đã tạo được một hình tượng quá tốt trong mắt các bạn nữ nhưng khổ nỗi em cũng có thói quen nuy cả cây để ngủ. Đáng lẽ cũng không có chuyện gì xảy ra nếu con ma nữ nhà bên cạnh không trèo lan can sang bắt lại con mèo và nhìn thấy em. . . .. Đã thế nó còn đến trường rêu rao cho bọn con gái biết cái sở thích nho nhỏ của em. Đến nỗi suốt hai năm còn lại em chả kiếm được cô bạn nào cho ra hồn. Nhưng em không đến nỗi phải tuẫn tiết vì con mụ ma nữ đó bây giờ là bạn gái em. Tuy thế thỉnh thoảng nó nhắc lại chuyện cũ cũng ngượng nên bỏ luôn thói quen đấy rồi. Gặp các bác em mừng quá, tối về thử lại cảm giác phát. . . .

Chia sẻ trang này