1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai thích ngủ mà không mặc quần áo thì vào đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BVS, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
  2. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Dễ scandal lắm bà con ạ. Cách đây hai năm, có lần em ngủ nướng. Mẹ gọi ở dưới nhà đã dậy đánh răng rửa mặt chưa, thì lại nói là rồi để nằm đọc báo. Một lúc sau đứa bạn gái cùng lớp đến, mẹ em lại tưởng em dậy rồi, thế là chỉ luôn lên gác. Nó gõ cửa, em lại tưởng mẹ em mang bánh mỳ lên, lúc đấy đang trong chăn, thò mỗi cái đầu ra, thế là rống lên: Mẹ để lên cái bàn cho con. Nó đẩy cửa vào luôn. May mà em đang nằm trong chăn, nhưng không thể nào mà chui ra được Chả biết cứu vãn tình thế thế nào, tự nhiên mẹ em lúc đấy lại gọi nó xuống để cầm hoa quả lên. Nó vừa đi xuống, đóng sầm ngay cửa lại. Từ đấy cạch luôn Về sau nó cũng chửi em là bất lịch sự vì bạn gái đến mà không chịu dậy, nhưng giá nó biết em dậy thì sẽ thế nào
  3. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ngủ không mặc quần thì nên cạo sạch lông, nếu không quấn vào chăn màn đứt tơi tả đầy giường ghê lém. Coi chừng đêm có ăn trộm nữ vào thì khổ
  4. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ngủ không mặc quần dễ suy nghĩ bậy bạ mất ngủ dễ "tự xử" lém. Nếu không mặc thì nên cạo sạch lông nếu không quấn vào giường đứt tơi tả kinh lắm.
  5. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Oè, ngủ nude thì fê quá rồi, nhưng mà đàn ông con trai, không sợ đến một ngày nào đó, đang ngủ thì thằng bé nó khóc à? Lúc đấy thì giặt chăn mệt lém , mà anh em thì không biết lúc nào xẩy ra sự cố, chẳng bù với chị em. Thế nên em cứ làm quả quần đùi thật rộng, hehe, chẳng khác gì nude mà lại an toàn.
  6. Lex_Luthor

    Lex_Luthor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ ở đây cũng có nhiều người có sở thích giống mình. Nhưng tôi chỉ có sở thích này vào mùa đông thôi, còn mùa hè thì chỉ nuy nửa dưới còn nữa trên vẫn mặc một cái áo lót rộng. Vì tôi nghe khoa học nói rằng trong khi ngủ cơ thể chúng ta bị thoát hơi nước khá nhiều đặc biệt vào mùa hè còn có hiện tưởng đổ mồ hôi,.... vì vậy khi ngủ nên mặc một chiếc áo lót mỏng để giảm sự bay hơi nước cơ thể và thấm mồ hôi,.... nếu ngủ điều hoà thì không cần mặc áo nhưng nên có một tấm chăn mỏng trên người....
  7. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Xấu thì che mà tốt nên khoe, hồi trước khi còn là sinh viên trong ký túc xá em vẫn thích thế, bây giờ rày đây mai đó nên cũng bất tiện, nếu sống một mình thì cần gì phải mặc quần áo cho nó vướng víu.
  8. smilelazy

    smilelazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nho dau trung gio gay mat cai ko duoc quyen gay,dong bang cho khong duoc quyen dong bang thi sao nhi
  9. phult

    phult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao pà con nhà này ko đi offline nhẩy
  10. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hầy à! Nhóm mình óp lai một phát đi chứ, nhìn các Sở thích khác này :
    Nhậu - Đã họp và Nhậu rồi
    Thích Mèo - cũng đã gặp và cũng có mèo
    Nuôi chim cảnh : Cũng đã có chim chóc cả rồi.
    Nhóm mình cũng họp mặt đi, trước là biết mặt để có lỡ đụng xe không đánh nhầm, sau là triển khai thực hiện sở thích cái nhể ( lưu ý Ngủ là ngủ, lành mạnh tuyệt đối, cấm mọi hành vi giả ngủ hay nửa ngủ nửa thức )
    Họp đi nào, em tham gia với!
    TB : Em mà là bác Cid ẩn dật, em là em cứ ..... vô tình đứng lên một nhát cho nó thông cảm, khỏi bảo mình mất lịch sự

Chia sẻ trang này