1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG AI XA VIỆT NAM THÌ VÀO ĐÂY CÙNG TÂM SỰ NHA

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kehayphadam, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG AI XA VIỆT NAM THÌ VÀO ĐÂY CÙNG TÂM SỰ NHA

    Ở 1 nơi xa tổ quốc có biết bao nhiêu nỗi nhớ bao nhiêu nỗi buồn mà chúng ta phải suy nghĩ nhiều về Tổ Quốc, Gia Đình , Anh Em, Bè Bạn. Sẽ có rất nhiều những tâm sự trong mỗi con người chúng ta mà cần phải thổ lộ để cho vơi đi những nỗi buồn và những nghĩ suy của bản thân mà chưa tỏ đựợc cùng ai vậy hãy vào đây đi các bạn
  2. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ lại không có ai đang sống ở xa VN vao đây sao??? hay mọi người chẳng có gì để bày tỏ vậy thì tôi có đôi dòng để mọi người đọc nha
    Ở nơi xa quê nhà và xa Tổ Quốc thân yêu tôi luôn nhớ về 1 miền quê nghèo mà ở nơi đó có biết bao nhiêu người thân và bè bạn. Tôi luôn ao ước ngày trở về để xum họp với gia đình & để tụ tập với bè bạn & người mà tôi đã từng yêu & người đó cũng đã từng yêu tôi. Ở nơi đất khách quê người này chỉ có dăm ba người bà con dăm ba đứa bạn thì làm sao có thể có được đầy đủ tình cảm phải không các bạn. Vậy tại sao chúng ta không thổ lộ những tình cảm mà chúng ta chưa thể nói cùng ai và để chúng ta chia sẻ cho nhau những thiếu thốn đó?. Đây là chỗ của chung ta bày tỏ hãy cho tôi biết cảm xúc của các bạn nhé . Mong các bạn hẵy chia sẻ cùng tôi.
    co ai biet duoc co minh toi buon
  3. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xa VN, hay nói thẳng ra là xa HN. Tôi đã phải xa thật nhiều thứ, gia đình, bạn bè va người mà tôi yêu thương. Tôi nhớ HN từng giờ, từng phút, từng giây và tôi cũng nhớ ny tôi như vậy. Tôi đã bị mất mát thật nhiều khi xa HN, mất người tôi yêu, thiếu thốn tình cảm đến tận cùng của trái tim. Giờ này, tại cái nơi thân thương đó anh đang làm gì vậy, có biết rằng tôi thật yêu anh và chẳng bao giờ muốn rời xa anh, nhưng anh đã ròi xa tôi mất rồi. Tôi, một người cô đơn đang nghồi đây trong một thư viện của một trường đại học, thật cảm thấy lẻ loi đến cùng quẫn, giá như tôi đang ở nhà chắc sẽ nhẹ nhàng hơn thật nhiều. Với tâm trạng hiện nay tôi thật thèm được ở nhà, i want to be home madly, i need to be there to heal all my wound.
  4. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi tươi xanh màu áo học trò những con đường thân quen còn đó.................... Ôi nghe lời bài hát sao mà nhớ nhà & nho HN thế không biết ???? Chẳng biết đến bao giờ thì mình sẽ đuọc đắm mình vào những trời đêm HN chẳng biết đến bao giờ thì mình lại được cùng Em đi dạo dưới bầu trời HN và đi dọc những con phố nhỏ mà đã in dấu chân của A&E. và con nữa ổ đó còn biết bao nhiêu người thân của ta & với bao nhiêu là bè bạn ôi các bạn ơi các bạn có nhân ra mình không? Ta nhớ các bạn của ta nhớ những người thân yêu của ta & nhớ cả Em nữa HN ơi ta nhớ mi rất nhiều đó mi có biết không????
    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO

Chia sẻ trang này